Home INTERNATIONAL DRUKPA NEWS

Chặng dừng đầu tiên ở Châu Á

E-mail Print PDF

Vẫn như mọi khi, các bạn hữu và học trò ở Hồng Kông luôn làm tôi thấy hạnh phúc. Nhóm này không lớn, nhưng họ là những hành giả nghiêm túc. Nhờ có ngài Jigme Kunzang Senge, người đã đi một chặng đường dài suốt từ châu Âu đến Hồng Kông mà tôi có thể chia sẻ với các bạn một vài bức ảnh ở đây.

Theo lời thỉnh cầu của Tăng đoàn Drukpa Hồng Kông, chúng tôi cùng nhau thực hành tu tập Sengey Tsewa, mặc dù họ vẫn chưa hoàn toàn đủ điều kiện để thực hành pháp này. Mọi người đánh trống damaru rất vui nhộn, một số thì nhanh, số khác lại chậm, thậm chí có vài người còn không biết giữ trống sao cho ngay ngắn. Kết quả là, những âm thanh đối lập nhau nghe rất buồn cười. Tôi nghĩ nếu như Zhonu có mặt ở đây, anh ta hẳn sẽ lăn người trên thảm để phản đối. Nhưng tôi có thể thấy là mọi người ở đây rất thích thú. Họ không quan tâm người khác nghĩ gì, họ chỉ thực sự muốn tham gia nghi lễ, dùng trống, linh, chử hay bất cứ thứ gì. Tôi hài lòng với thái độ này của mọi người, mặc dù tôi nghĩ rằng mọi người cần luyện tập các kỹ năng một cách đúng đắn trước khi họ có thể sử dụng chuông, trống trước đông người. Cho đến đại hội ADC lần thứ nhất, tôi hy vọng mọi người sẽ làm quen được với các kỹ năng này.

Như thường lệ, những người mới đến xin được thọ nhận quy y. Mỗi khi có ai đó được thọ nhận quy y, tất cả mọi người liền vỗ tay. Mọi người vui mừng đến nỗi họ vỗ tay và đứng dậy khỏi ghế, đi lòng vòng xung quanh để chuyện trò trao đổi với người khác. Tôi cho rằng, tác phong này mang đậm chất châu Á và chỉ có ở châu Á mà thôi. Ở châu Âu và những nước phương Tây thì không giống như vậy. Những đệ tử Tây phương hết sức nghiêm túc và họ sẽ khó chịu nếu có bất cứ ai nói chuyện hay thậm chí gây tiếng động nhỏ trong khi tôi vẫn đang ngồi trên tòa. Còn ở đây, mọi thứ trở nên khá lộn xộn, và hơi vất vả một chút để có thể trấn an mọi người và đưa họ trở về trạng thái an tĩnh. Nhưng điều này cũng tốt. Khi thấy mọi người hạnh phúc lòng tôi cũng ngập tràn hạnh phúc.

Thật đáng ngạc nhiên là, cho tới lúc này, chưa có ai đến với tôi để phàn nàn về tình hình nền kinh tế hay về thị trường chứng khoán, mà thông thường, điều này hay xảy ra mỗi khi tôi đến thăm châu Á. Hoặc là mọi người cố gắng tỏ ra như vậy, hoặc là đơn giản họ không quan tâm. Tất cả mọi người có vẻ rất vô tư và dường như không bị vướng bận gì về tình hình kinh tế ảm đạm cũng như về thị trường chứng khoán. Tôi muốn tin rằng đây là dấu hiệu chứng tỏ sự tiến bộ nội tâm của mọi người và điều này giải thích cho việc mọi người đang vui sướng thực sự. Tất cả xem ra đã xử lý một cách ổn thỏa cũng như đã thấm nhuần những gì tôi từng nhắn nhủ qua những thông điệp của mình.

Grace thực sự đã làm một việc tuyệt vời, đó là dịch những bài nói của tôi từ tiếng Anh sang tiếng Quảng Đông. Tôi muốn gửi lời cám ơn Grace và Theresa vì đã làm việc rất vất vả mỗi khi có thời gian để giúp dịch những thông điệp, bài nói của tôi trên trang web cũng như giúp cho công việc dịch thuật khác của Nhà xuất bản Drukpa. Tất nhiên, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các dịch giả và những chuyên gia về mạng ở nhiều khu vực khác nhau trên toàn thế giới đã giúp chuyển dịch thông điệp cũng như những lời tâm sự của tôi tới cho tất cả mọi người. Điều đó đã giúp tôi kết nối với mọi người ngay trong một lúc. Tôi thực sự muốn cảm ơn tất cả những dịch giả và những chuyên gia về mạng này đã nỗ lực làm việc!

Đến giờ, đã có một số đệ tử đến từ Bắc Kinh để tham gia các chương trình ở Hồng Kông. Vì vậy nên Kin và Jonathan cũng đang hết sức nỗ lực để chuyển dịch những bài nói của tôi sang tiếng Trung Quốc phổ thông.

Tôi hiện đang mắc bận một chút nên tôi không viết được nhiều. Tôi chỉ muốn viết vài dòng trên đây để chia sẻ một ít tin tức với những ai đang dõi theo cuộc hành trình của tôi.

Nguồn: First Stop in Asia, www.Drukpa.org


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Last Updated ( Friday, 05 March 2010 18:04 )  

Tin tức chung

photo Xin đừng khóc, Ladakh thân yêu
Tôi có ước mong lớn rằng chuyến đi của tôi tới Ladakh vào ngày mai sẽ mang lại ...

  • Ngày mai đã là quá ...
  • Nghỉ dưỡng bệnh
  • Một vài suy ngẫm ...
  • Ladakh, Tôi đến ...
  • Chuyến đi bộ hành hương

    Tin tức quốc tế

    photo Một ngôi trường đặc biệt ở Ladakh
    Một ngôi trường đặc biệt ở Ladakh nổi tiếng trong bộ phim ăn khách tiếng Hindi ...

  • Cuộc sống non cao
  • Tâm chí thành và ...
  • Đức Pháp Vương ...
  • Kungfu mang đến cho ...
  • Hội nghị ADC

    photo Tại sao chúng tôi có mặt ở nơi đây
    Trong phóng sự ảnh này, nhiếp ảnh gia trứ danh Peter Vogel ghi lại những khoảng ...

  • Chiêm bái xá lợi ...
  • Khoa học tâm linh
  • Buổi lễ đăng quang ...
  • Giáo Pháp mới nhận ...
  • Video