Viết từ nơi tôi đang ở (Vịnh Hạ Long)!
09:24 27/03/2010 Hits : 787Chư tăng ni, Phật tử Việt Nam một lần nữa đã cố gắng làm việc hết sức mình vì chuyến đi của tôi. Nhân dịp này, tôi muốn họ biết rằng tôi thực sự cảm kích với những nỗ lực và cố gắng của họ và tôi cũng rất tự hào là Ngài Nhiếp Chính Vương Đức Hộ Trì Chúng Sinh Kyabje Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh (www.khamtrul.org) đã rất tận tình và tích cực trong việc hướng đạo các đệ tử dòng truyền thừa Drukpa tại Việt Nam mặc dù Ngài đang vô cùng bận rộn chuẩn bị cho hội nghị ADC lần thứ II. Thực sự đây là một vấn đề nghiêm túc. Với sự hỗ trợ của Ni sư tôn quý Jetsunma Tenzin Palmo và tất cả các đạo hữu, bạn bè và học trò của tôi mà mọi việc đang diễn tiến rất tốt đẹp. Đây thực sự là một món quà quý báu không chỉ dành cho tôi và cho dòng truyền thừa mà còn cho tất cả hữu tình. Tôi cảm thấy rằng nếu bất kỳ hoạt động nào của chúng ta mà trong đó có thể chuyển tải được thông điệp về tình yêu thương, trí tuệ và bằng tất cả các rung động tích cực thì hoạt động đó sẽ trở lên rất vĩ đại.







