Drira Phug | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Drira Phug

10
31/12/2015 - 13:41
một hang động linh thiêng tại vùng núi Kailash và là thánh địa linh thiêng chính của Senge Dongma hay Sư Tử Diện Dakini, nơi đã được xây dựng thành một tự viện nhỏ. Khi Đức Gyalwa Gotsangpa mở đường đến núi Kailash, Ngài đã tới Drong Lung. Ngài nhìn thấy những đỉnh núi phía sau là cung điện của một ngàn vị Phật và muốn kiểm tra xem con đường độc đạo ở sẵn đấy có dẫn đến những đỉnh núi kia không. Ngài đi theo hướng Bắc và bỗng nhiên một Drong Dri (tiếng Tạng, một “con trâu yak cái hoang dã”) xuất hiện trước mặt Ngài. Vì thế địa danh này có tên là Drong Lung. Đức Gyalwa Gotsangpa nhận ra rằng con trâu yak này là một hiện thân của Sư Tử Diện Dakini do Thượng sư của Ngài gửi đến để chỉ đường cho Ngài. Con trâu yak cái này dẫn Ngài đi về hướng Đông đến phía dưới hang động ngày nay thì biến mất. Ngài nhìn quanh và thấy dấu chân cũng như vết sừng của con trâu nọ vẫn hằn lên động đá cho thấy con trâu đã biến mất trong lòng đá của hang động. Từ đấy, động đá này được đặt tên là Dri Thim Dri-ra Phug, có nghĩa là “hang động nơi con trâu biến mất chỉ để lại dấu vết sừng”. Hang động này được trông coi bởi Đức Kyabje Chogdra Rinpoche thuộc Tự viện Dra Dingpoche Dhondup Thongmon của Truyền thừa Drukpa.

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,157,288
Số người trực tuyến: