Hội đồng Drukpa thường niên lần thứ I | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hội đồng Drukpa thường niên lần thứ I

275
14/09/2016 - 20:00

Hội đồng ADC được kiến lập theo tuệ giác của Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII, bậc lãnh tụ tinh thần của Truyền thừa. Mục đích là để thiết lập một cơ sở nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong Truyền thừa. ADC sẽ tổ chức gặp mặt hàng năm để những đệ tử của Truyền thừa được gặp gỡ, chia sẻ, thảo luận, tu tập từ đó gây dựng và trưởng dưỡng các mối quan hệ, sự kết nối bền vững giữa các thành viên và tổ chức của Tăng đoàn Drukpa.


(Chư Thượng sư Truyền thừa Drukpa)

Hội đồng Drukpa Thường Niên không chỉ tổ chức những nghi lễ và tu tập truyền thống, mà còn có cả những cuộc thảo luận, trao đổi ý kiến, quan điểm về việc hiển thị các năng lực tâm linh nhằm giải quyết những vấn đề khủng hoảng đương đại. ADC cũng hoạt động như một diễn đàn giúp các thành viên hợp tác tương trợ nhau trong công việc cũng như tu tập một cách hiệu quả và hài hòa hơn.

Truyền thừa Drukpa có bề dày lịch sử hơn 800 năm hướng đạo cho vô số chúng hữu tình trên Đạo lộ giải thoát nhằm chứng đạt giác ngộ tối thượng. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, một số giáo pháp và truyền thống quan trọng, chẳng hạn như truyền thống Yogini của Truyền thừa đã bị thất truyền. Giáo pháp của Ba bậc Thánh điên (ngài Tsangnyon Heruka (1452-1507), ngài Druknyon Kunga Legpa (còn được biết đến dưới tên gọi Drukpa Kunleg, (1455-1529) và ngài Unyon Kunga Sangpo (1458-1532)) đã gần như biến mất. Rất nhiều đệ tử của Truyền thừa Drukpa không hề biết gì nhiều về ba bậc Thánh điên hay về các đạo sư toàn giác khác của Truyền thừa như ngài Gyalwa Yangonpa (1213-1258) và Gyalwa Lorepa (1187-1250). Thậm chí nhiều chư tăng ni cũng không biết gì về tiểu sử của các đạo sư này. Vì lý do đó, Đức Pháp Vương đã dạy rằng: “Chúng ta, những người thọ trì và thực hành theo truyền thống của Truyền thừa Drukpa quang vinh, lãnh trọng trách lớn lao bảo tồn và tiếp nối sự phát triển của truyền thừa, để Truyền thừa trường tồn hưng thịnh. Về mặt tu tập bên trong chúng ta phải tinh nghiêm trì giữ, thực hành nghiêm cẩn các pháp tu linh thiêng thâm diệu củaTruyền thừa còn về hoạt động bên ngoài, chúng ta phải phát triển các thiện hạnh Sống để Yêu thương”.


(Vũ điệu Hộ pháp Mahakala)

Nhiều bậc đạo sư toàn giác cũng như các tự viện hiếm khi có được cơ hội được chung sức cùng nhau hoằng dương, phát triển Truyền thừa. Lý do là vì thiếu kênh thông tin, liên lạc phù hợp giữa các đạo sư, các tự viện và ni viện.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII và nhiều bậc thầy vĩ đại khác đã nỗ lực củng cố, phát triển truyền thừa Drukpa cũng như làm lợi lạc cho vô số chúng sinh bằng giáo pháp và các thiện hạnh của mình. Ngày nay, Truyền thừa Drukpa đang hồi sinh mạnh mẽ ở các khu vực Ladakh, Kinnaur, Lahaul và nhiều nơi khác trong dãy Hymalaya, cũng như trên toàn thế giới với số lượng trung tâm Phật pháp và các đệ tử ngày càng lớn mạnh.

Tuy vậy, chúng ta cần nỗ lực rất nhiều nữa để bảo tồn và phát triển Truyền thừa Drukpa. Các đạo sư tôn quý của truyền thừa cần cùng nhau chung tay phối hợp trong công việc để hồi sinh các khía cạnh khác nhau của Truyền thừa bằng cách truyền trao quán đỉnh, giáo pháp, cũng như trao đổi tri thức, kiến thức và kinh nghiệm tu tập các pháp mật truyền và thiền định đặc trưng riêng có của Truyền thừa Drukpa. Luôn tâm niệm mục đích cao quý này, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII đã đưa ra sáng kiến triệu tập Hội nghị Drukpa Thường niên.

Một trong những mục đích chính của ADC đó là phát triển các hoạt động thiện hạnh Sống để Yêu thương. Đây là một tôn chỉ rất thực tiễn nhấn mạnh vào việc phát triển tâm Từ Bi trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay.

Đức Pháp Vương đã dạy rằng, ngoài việc chỉ thiền định tĩnh tọa trên tọa cụ, chúng ta còn nên tư duy về việc thực hành thiện hạnh Sống để Yêu thương. Lòng bi mẫn cần được chúng ta ra sức trưởng dưỡng và trau dồi mỗi ngày, còn tình yêu thương chính là hành động mà ta cần áp dụng, thực hành để trợ giúp sự tu tập hàng ngày.

Những hoạt động Sống để Yêu thương diễn ra rộng khắp ở nhiều nơi trên thế giới sẽ giúp truyền bá lý tưởng đạo tâm của truyền thừa Drukpa với bề dày lịch sử hơn 800 năm, đồng thời tạo ra một tập quán sống hòa nhịp với đời sống đương đại. Bất cứ ai là đệ tử hay hành giả – tức là những người chịu trách nhiệm dự án Sống để yêu thương dù với tư cách cá nhân hay tổ chức – cần phải hỗ trợ để thực hiện tôn chỉ dự án này với trách nhiệm của bản thân, mục đích tối hậu là làm lợi ích cho hết thảy chúng hữu tình.

Hàng năm, ADC sẽ được tổ chức và diễn ra tại các tự viện khác nhau trong Truyền thừa Drukpa. Năm nay, ADC lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Kathmandu, Nepal, trên núi Druk Amitabha, gần Đại bảo tháp Swayambhunath.

Nhân dịp đại nhân duyên thù thắng Truyền thừa, Drukpa Việt Nam xin thành kính nguyện cầu Hội nghị Drukpa Thường niên thành công viên mãn và khơi nguồn cảm hứng giác ngộ của hữu tình hết thảy!

Nguyện cầu các Thượng sư Drukpa hoà hợp vân tập vì lợi ích giải thoát vô lượng hữu tình!

Nguyện cầu giáo pháp quang minh tinh tuý của truyền thừa Drukpa được tinh nghiêm trì giữ không gián đoạn vì lợi ích giải thoát hữu tình hết thảy!

Nguyện cầu Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa tinh tiến tu tập giáo pháp giải thoát vì lợi ích giải thoát hữu tình hết thảy!

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,395
Số người trực tuyến: