LỜI CÁM ƠN ĐẾN NHỮNG CHÚ LA | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

LỜI CÁM ƠN ĐẾN NHỮNG CHÚ LA

92
28/10/2009 - 00:00

 

La là con của ngựa cái và lừa đực còn boocdo là con của ngựa đực và lừa cái. Là người tổ chức và cũng là hành giả hành hương của chuyến bộ hành Pad Yatra, chúng tôi mắc nợ hơn 300 chú la một lời cám ơn chân thành nhất. Chúng mang thức ăn, lều bạt, vật dụng cho đoàn và hơn cả chúng còn mang cả một số đồ dùng cá nhân cho các hành giả triều bái thánh địa.

Hai chuyến hành hương đi bộ trước của đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, các nhiếp chính vương Rinpoche, và các tăng, ni, phật tử đi bộ qua những đồng bằng thấp với lượng oxy dồi dào và có rất nhiều điểm bán thức ăn tại các chợ địa phương. Tuy nhiên, chuyến bộ hành Triều Bái Thánh Địa Pad Yatra lần này là duy nhất và vô cùng khó khăn, vất vả do phải vượt qua những dãy núi tuyết cao (cao 4000m đến 5090m trên mực nước biển) cũng như phải đi qua những địa hình ghồ ghề, vách đá cheo leo trên dãy núi Himalaya xa xôi nằm ở miền bắc Ấn Độ, nơi mọi thứ đều khan hiếm, ngay cả đến khí oxy để thở.

Khi đi trên địa hình núi cao, bất cứ vật gì nặng 10kg đều khiến ta cảm thấy như sức nặng tăng lên gấp đôi. Đó là lí do tại sao đức Pháp Vương lại tăng số lượng la thuê cho các hành giả từ 200 lên đến hơn 300 con. Ban đầu, nhiều người trong chúng tôi cảm thấy không cần thiết phải thuê la chở đồ vì nghĩ rằng mình có thể tự mang được mọi thứ. Nhưng sau khi trao đổi với một số hành giả hành hương, có thể thấy rằng sự giúp đỡ của những chú la cùng chia sẻ gánh nặng là vô cùng cần thiết. Do đó, bằng việc chia sẻ này, những chú la cũng trở thành thành viên không thể thiếu của chuyến hành hương Triều Bái Thánh Địa Pad Yatra này.

Tuy nhiên, vì không muốn chất quá nặng lên những chú la tội nghiệp, chúng tôi yêu cầu các các Phật tử ở hành trình C không để các chú la của mình chở quá 5kg trong mỗi kiện hàng và chỉ mang những gì cần thiết. Nhũng vật dụng thiết yếu hành giả có thể để trong túi nhỏ và tự mang. Tất cả chúng ta tham gia chuyến đi này để tích luỹ công đức, trí tuệ và thực hành Giáo Pháp. Băng việc đối xử tốt với những chú la, theo một cách nào đó, chúng ta có thể thành tựu được tâm nguyện của mình.

Từ sâu thẳm trái tim, chúng tôi vô cùng cám ơn những chú la tuyệt vời này đã hỗ trợ giúp chúng tôi có thể tổ chức một chuyến hành hương tâm linh đầy ý nghĩa này cho hàng nghìn Phật tử. Xin chân thành cám ơn!

Thứ 3, ngày 09 tháng 6 năm 2009

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,216
Số người trực tuyến: