Kính mừng Phật Đản, Phật lịch 2557 (Tashi Saka Dawa) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kính mừng Phật Đản, Phật lịch 2557 (Tashi Saka Dawa)

97
10/05/2011 - 00:00

altĐoá ưu đàm nở rạng ngời

Lâm tỳ ni rực một trời sắc hương

Pháp thân hiện giữa vô thường

Gót vàng bảy bước mở đường chân như

KÍNH LẠY ĐỨC THẾ TÔN!

Chúng con vô lượng chúng sinh đang quằn quại trong biển khổ mênh mông của luân hồi bất tận,  muôn kiếp đắng cay, muôn kiếp đoạ đày không sao tìm ra được con đường thoát khổ thì bỗng dưng, hằng sa thế giới chấn động, vũ trụ nghiêng mình, đất trời rung chuyển, thiên nhạc ngân vang, cung đón Đấng cứu tinh của nhân loại chào đời.

Giây phút ấy thế gian bừng chấn động

Sen nở thắm bên hồ hương ngào ngạt

Đoá ưu đàm hé nụ mấy ngàn năm

Muôn cung tơ nhã nhạc tấu bổng trầm

Vào buổi bình minh cũng ngày này,  ngày trăng tròn tháng tư hơn 2600 năm về trước khu vườn Lâm Tỳ Ni ngạt ngào hương sắc, tiếng chim ríu rít tưng bừng khi hoàng hậu Ma Gia giơ tay vịn cánh ưu đàm – loài hoa vô cùng cao quý hiến dâng cho đời mùi hương siêu thoát, loài hoa mà mấy nghìn năm qua giờ đây vừa hé nở phơi mình khoe sắc thắm dưới ánh bình minh ló rạng cũng là lúc Thái tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia khánh đản giáng sinh.

Bảy đoá sen vàng nâng gót ngọc

Đón mừng Bồ Tát xuống trần gian

Lâm Tỳ Ni – Ưu đàm hoa hé nở

Muôn vàn tâm vui trỗi nhịp đàn

Với  lòng từ bi vô lượng, xót thương chúng sinh vô minh tăm tối đức Thế Tôn đã đến với  cuộc đời trong hình tướng của một con người bằng xương bằng thịt, người đã cùng vui chung với những niềm vui của chúng sinh, đau với nỗi đau của nhân loại. Từ đó suốt 49 năm cho đến bây giờ và  mãi tận kiếp vị lai, hình bóng Thế Tôn in dài năm tháng, đi vào lòng nhân loại, vào lòng cuộc đời.Trần gian toả sáng, bóng tối tan dần, ánh đạo vàng soi rọi khắp muôn nơi, với thời gian vô tận, không gian vô cùng.Trong sâu thẳm tâm hồn chúng con, Như Lai là sức sống, là hơi thở nhiệm màu, dưỡng nuôi che chở đàn con dại. Tình thương của Ngài như biển hồ lai láng sâu không đáy, rộng không bờ. Trí tuệ của Ngài là ngọn hải đăng rực sáng đêm đông giá lạnh soi rọi rẫn rắt chúng sinh vượt thoát bến trầm luân tìm về bờ giác. Chúng con nguyện mãi mãi quy y dưới ngót chân sen của Ngài để chúng con có thể sống vững trãi bình an đem an vui hạnh phúc đến cho muôn loài trong kiếp sống trầm luân đau khổ.

Và như thế, ngày Đức Phật đản sinh cũng là ngày trần gian vui đón Đấng Từ Phụ muôn thủa để từ đây cát bụi phù du chợt tan trong huyễn cảnh cho chúng con được trở lại chính mình:

Thiên thượng thiên hạ - Duy ngã độc tôn

Đó là lời Pháp Ngữ bất diệt từ chính kim  khẩu Đức Thế Tôn trong giờ phút thiêng liêng của ngày khánh đản. Bởi chúng con cùng vô lượng chúng sinh từ vô thuỷ đắm chìm trong vũng lầy của vô minh tăm tối. Ai đấy suốt đời chỉ khư khư chấp ngã, toan tính lo lắng cho cái ta mà chưa từng để ý xem ta thật là ai? Ta ở đâu? Ngu si mê muội, nhận vọng làm chân. Lầm nhận chút đất nước gió lửa hư vọng làm thân Ta, chấp bóng ảnh 6 trần triền miên sinh diệt  là Tâm Ta mà quên hẳn chân Tánh Độc nhất tôn quý của chính mình, mải mê với trò chơi bỏ hình bắt bóng dại khờ. Ngày nay, may mắn gặp lại Cha lành như chàng cùng tử:

Bao kiếp xa xưa chịu đói ngèo

Thấy đường sinh tử mải xô theo

Đến nay gặp lại cha hiền trước

Mới biết trong mình ngọc vẫn đeo.

Vâng kính lạy Đức Thế Tôn! Lời ngọc  vàng muôn thủa chúng con nay tỉnh ngộ, nguyện mãi xin khắc cốt ghi lòng. Chúng con nguyện tinh tấn gột bỏ vô minh, nhận lấy gia tài quý giá mà cha lành đã gởi trao. Để không phụ thâm từ tận tình chỉ mê khai ngộ của đức Như Lai .

Chúng con xin dập đầu đỉnh lễ quy y dưới gót  chân sen của  đức Từ phụ muôn vàn tôn quý. Nguyện xin Ngài hộ trì che chở để chúng con mãi mãi tận kiếp vị lai dù ở nơi đâu cũng được nép mình nương tựa trong ánh quang của Cha lành, được nối gót ngài đi suốt cuộc hành trình đến với chúng sinh, phụng sự chúng sinh để tìm lại chính mình trong cuộc đời vốn vẫn chưa từng thiếu vắng đức Như Lai.

Ngưỡng nguyện oai đức vô cùng xót thương chứng giám cho tấc lòng tri ân của chúng con nhân ngày sinh nhật của Người .

Khoá lễ ngày Phật đản

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chủ sám: Sát trần tâm niệm đếm biết được

Nước trong biển uống khó hết được

Lường được hư không đo được gió

Không thể nói hết công đức Phật

Trên trời dưới đất ai bằng Phật

Mười phương thế giới ai sánh tày

Ta thấy tận cùng khắp thế gian

Hết thảy không ai như đức Phật.

Chí tâm đỉnh lễ

1- A tỳ ngục tốt phát khởi thiện tâm

(Sau mỗi câu tất cả đại chúng hoà: Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật).

2- A tăng kỳ kiếp quả mãn nhân tròn

3- Nhất sinh bổ xứ trên trời đâu xuất

4- Ta bà hoá độ ứng hiện sinh thân

5- Đâu xuât giáng thần ứng mộng Ma Gia

6- Hoàng cung thác chất thị hiện đầu thai

7- Dưới cây vô ưu , khánh đản giáng sinh

8- Giả hưởng năm dục chán cảnh vô thường

9- Dạo chơi bốn cửa rõ già bệnh chết

10- Nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo

11- Non xanh nước biếc tìm Thầy hỏi đạo

12- Núi tuyết tu hành, sáu năm khổ hạnh

13- Dưới cây Bồ Đề hàng phục ma quân

14- Sao mai vừa mọc đạo quả viên thành

15- 49 năm tròn thuyết pháp độ sinh

16- Tam thừa đã đủ, hoá độ vừa xong

17- Ta- La song thọ thị  hiện Niết bàn

18- Lưu bố xá lợi phước ích trời người

19- Ta Bà giáo chủ đại từ bi phụ

20- Đương hội đạo tràng thiên bách ức hoá thân.

Tháng 4 âm lịch này là mùa Phật đản rất lợi ích cho việc tích luỹ công đức và trí tuệ vì những công đức mà bạn tích luỹ qua việc thực hành Phật Pháp, làm các thiện hạnh, bố thí cúng dường ăn chay sẽ tăng gấp 100 ngàn lần so với những ngày thường khác.

Đây là thắng duyên để chúng ta cùng nhau tu tập, ăn chay làm thiện… hồi hướng công đức cho sự an lạc, cát tường, thành tựu giác ngộ của mình, thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sinh. Nguyện  cầu Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thế giới hoà bình, nhân dân an lạc.

Vào ngày Chủ nhật sắp tới (10.4 Â.L) hòa cùng niềm vui của Phật tử trong nước và toàn thế giới, các chư ni chùa Tây Thiên Phù Nghì (Drukpa Việtnam) tổ chức lễ kỷ niệm Phật đản tại ngôi Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Chương trình dự kiến: Từ 8h sáng: Khóa lễ cầu nguyện gia trì, lễ tắm Phật, phóng sinh. Chiều: lễ Quy y Tam Bảo với sự tham gia của đông đảo Phật tử và bà con nhân dân mọi miền! Thân kính mời quý vị Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng tham gia vân tập nhân dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này!

Drukpa Việt Nam thân chúc các bạn một mùa Phật đản vô lượng an lạc! vô lượng cát tường! vô lượng thành tựu!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,995
Số người trực tuyến: