Một Vài Cảm Nghĩ Ngắn Từ Delhi | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Một Vài Cảm Nghĩ Ngắn Từ Delhi

11
04/03/2010 - 00:00

 



Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ.
Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Pháp Vương.
Xin rủ lòng thương, xóa niềm sân hận.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Tôn quý.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Toàn tri.
Thầy là rặngTuyết Sơn ngàn đời ban trải.
Thầy là hương ngàn sen thơm ngát mọi miền.
Con xin chắp tay nguyện Thầy luôn trụ thế,
Con xin chắp tay nguyện Thầy sống dài lâu.
Thầy là suối từ bi muôn đời tuôn chảy.
Thầy là cây tình thương che mát mọi loài.

Bây giờ ở Delhi là 6h sáng, tôi chuẩn bị tới Darjeeling . Hôm qua tôi đã bị nhỡ chuyến bay và lần này tôi không muốn bị nhỡ nữa nên tôi sẽ không viết quá nhiều. Ngày hôm kia, khi tôi đang làm việc ở trụ sở của trung tâm Drukpa Charitable Trust, tôi nhận được bức thư điện tử từ Alicia của Drukpa Mexico , nói rằng rất nhiều người quan tâm tới chú chó Nigu. Alicia nói rằng, bởi vì tôi đang viết tin về nó và đột nhiên khi tình cờ gặp tôi, thì mất hết tin tức về Nigu. Vì thế họ rất lo lắng và muốn biết nó đang ở đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói một điều gì đó. Thực tế, nó có nghiệp sống ở Pháp và tôi rất vui khi biết rằng nó rất vui mừng khi gặp lại tôi, khi nó tới Pari cách đây vài ngày. Tôi đã đem nó tới Genevieve Karuna nhờ chăm sóc và Karuna đang cố gắng để làm điều này đó là đặc ân với tôi. Đối với tôi đây là một điều tuyệt vời để biết rằng, Nigu đang được nuôi dưỡng bởi một người mát tay. Tôi biết Karuna rất yêu quý mèo, tôi hy vọng rằng Nigu không gây ra cho gia đình mèo của cô nhiều vấn đề rắc rối.
Tôi ước mình là một trong những người giác ngộ như Guru Padmasambhava người có thể nói được bất kỳ ngôn ngữ nào mà không bao giờ cần đến bất kỳ sự phiên dịch nào. Tất cả giáo pháp được giảng dạy một cách tự nhiên trong bất kỳ ngôn ngữ nào mà mọi người khát ngưỡng. Tôi đã và đang có một niềm hy vọng lớn để có thể một ngày nào đó làm được điều này, nhưng cũng hy vọng là tôi cũng không phải kinh qua nhiều sự sợ hãi.
Chúng ta có nhiều những con đường ghập ghềnh mấp mô trong vũ trụ này. Ghập ghềnh mấp mô không quá tồi tệ với tôi, nhưng khi tôi nhìn thấy con đường đó quá dài và quá xa thì tôi cảm thấy đôi chút sợ hãi. Tôi nghĩ rằng phần lớn trong chúng ta đều không hiểu điều này khó khăn đối với chúng ta trong bao lâu và điều mà chúng ta luôn giữ trong cuộc sống là những niềm hy vọng và hiển nhiên chúng mang đến cho chúng ta rất nhiều sự sợ hãi. Riêng tôi, tôi thích tận hưởng khoảng thời gian chờ đợi hy vọng nhưng bất hạnh thay hy vọng luôn song hành cùng với rất nhiều nỗi sợ hãi. Việc hiểu được điều này làm hỏng bữa sáng của tôi. Bạn có cảm thấy thế không? Nếu không, bạn thật là may mắn! Tôi mong rằng tôi cũng được như bạn. Ví dụ, bạn rất vui sướng khi sắp có một bạn gái xinh đẹp hay một người bạn đẹp trai mà bạn đã ao ước từ lâu hoặc bạn vừa trúng xổ số. Điều này, bạn đã và đang hy vọng hay bạn vừa có một chuyến đi tuyệt vời tới Disneyland, đó cũng là một điều bạn hằng mong ước, nhưng sớm hay muộn những cảm giác tuyệt vời đó sẽ bị phá hỏng bởi nỗi sợ hãi xấu xa luôn đồng hành với tất cả niềm hy vọng của bạn. Vì vậy với tôi, tôi đang cầu nguyện và làm việc chuyên cần để “thành tựu mà không đau khổ”, tôi không thích cụm từ “Không đau khổ, không thành tựu”. Điều này sẽ là sự giải thoát vĩ đại và tự do vĩ đại. Đây là điều mà chúng ta mong muốn tìm được trong chính mình. Tôi đang mong chờ được thấy điều đó trong mọi ngõ ngách cuộc sống chúng ta.
Nhân đây, tôi cũng cảm thấy hài lòng khi nhìn lại xuyên suốt cuộc đời tôi, từ góc độ tương đối, bởi trong một chừng mực nào đó, tôi đang hoàn tất những tâm nguyện mà tôi đã phát nguyện từ hàng trăm đời trước. Không chỉ có vậy, tôi cảm thấy rằng mình đang phụng sự những bậc thiêng liêng một cách gián tiếp bằng cách quan tâm nâng đỡ những người khác thông qua nhiều phương tiện khác nhau như giảng pháp và chia sẻ kiến thức hạn hẹp của mình. Một trong những bậc Thầy của tôi đã nói ra chính xác những điều này để thuyết phục tôi. Điều đó nâng đỡ tôi rất nhiều để thâm nhập vào những cấp độ tu tập thực hành tâm linh chân thật. May mắn thay, sự khen ngợi của bậc Thầy không làm cho tôi kiêu mạn hay gián tiếp tăng trưởng bản ngã của tôi. Tôi thường nghĩ rằng đó là sự gia trì thiêng liêng của tất cả các bậc thầy tôn quý đã giúp tôi theo phương cách này. Thực tế, một đạo sư kinh nghiệm sẽ biết chính xác nên nói gì và không nên nói gì, và đối với ai thì những điều nhất định nên nói ra và bằng cách nào những thông điệp nên được gửi đi. Đây là điều mà thực sự bạn cần đến một bậc thầy vĩ đại với tất cả phương tiện thiện xảo giác ngộ để nâng đỡ bạn. Ngay cả khi một đạo sư xuất hiện hết sức bình thường thì Ngài vẫn có thể là một bậc thầy giác ngộ vĩ đại, người  có những phương tiện thiện xảo giác ngộ để nâng đỡ bạn trên con đường đạo. Một lượng kiến thức rất đa dạng luôn đồng hành với những phương tiện thiện xảo để nâng đỡ những học trò như chúng ta và đó luôn là chuyên môn số một đối với một bậc Thầy.
Tôi lại vừa vào trang web sống để yêu thương Live to Love website trước khi ra sân bay vì tôi không thể truy cập mạng ở Darjeeling (trừ khi điều kỳ diệu xảy ra). Tôi rất vui mừng khi được biết rất nhiều hoạt động đang diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Những cá nhân và tập thể đang làm bất kể điều gì mà họ tâm nguyện mong muốn để giúp đỡ người khác. Bạn có nhìn thấy trung tâm Drukpa Penang đang giúp đỡ một cụ già được không? Điều đó đã nhắc nhở tôi về vô thường, sinh,già, bệnh, chết và sự khổ đau của luân hồi sinh tử, đây có phải là một giáo lý vĩ đại không? Trước đây, cụ già tội nghiệp này rất nổi tiếng trên thế giới,  là một vũ công vĩ đại người đã nhận được rất nhiều danh hiệu cao quý từ chính phủ, nhưng khi nghiệp quả chín muồi mọi thứ đều rơi rụng.
Mặc dù thế giới của chúng ta trông có vẻ rất thật và vững chắc nhưng thực ra nó rất vô thường mong manh. Không có điều gì chúng ta có thể thực sự nương tựa ngoại trừ sức mạnh năng lực tâm linh. Nếu bạn không có sức mạnh năng lực tâm linh thì khi những điều tốt đẹp đến với bạn, bạn dễ dàng thăng thiên lên mây còn khi điều tồi tệ xảy ra bạn sẽ dễ dàng bị trầm chìm cùng với nó. Bạn sẽ tiếp tục bị chìm nổi thăng trầm, sẽ không có sự an bình trong tâm và cũng quên đi sự phát triển trưởng dưỡng tâm linh.
Bạn cũng có thể một mình làm một điều gì đó giống như Jigme Paldron ở Đức, nếu như bạn không muốn gia nhập tập thể. Phục vụ giúp đỡ những người già và tạo cho họ khoảng thời gian đẹp đẽ là những điều tuyệt vời đáng làm. Một ngày kia chúng ta sẽ già đi, bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như không có ai thương yêu mình, không có ai cần đến mình? Hiểu được điều này rất quan trọng để chúng ta có thể học nhìn nhận đánh giá cuộc sống của mình và đánh giá những kinh nghiệm mà người khác giành cho bạn, tốt hay xấu.
Chúng ta hãy cùng xem những hoạt động sống để yêu thương ở trung tâm Drukpa Hamburg , điều này cũng giống như vậy. Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng những người nghèo khổ ở đây phải chuyển ra khỏi thành phố để giữ cho thành phố thật hào nhoáng sạch đẹp, hào nhoáng sạch đẹp theo hình thức bề ngoài nhưng còn về con người và những chúng sinh khác ở nơi đây thì sao? Thành phố đó sẽ không bao giờ sạch đẹp trừ khi con người ở đó được hoàn toàn hạnh phúc và con đường dẫn tới hạnh phúc là thông qua tình yêu thương. Được nhìn thấy những hoạt động này thực sự khiến tôi cảm thấy rằng mình cần một chiếc chổi khổng lồ để quét sạch những bất hạnh khổ đau của luân hồi sinh tử, nhưng tôi chỉ là một con người và tôi chỉ có thể cố gắng làm được đến thế.  Trong tôi tràn ngập niềm vui và xúc động bởi những nỗ lực chân thành của tất cả bằng hữu và học trò của tôi, những người thực sự dũng cảm bước ra khỏi cuộc sống đầy đủ tiện nghi thoải mái của họ để thực hành “sống để yêu thương”. Điều duy nhất mà tôi muốn thỉnh cầu mọi người hãy mặc áo phông sống để yêu thương khi thực hành những hoạt động thiện hạnh sống để yêu thương, điều đó là phương cách tốt và hiệu quả để chia sẻ và trải rộng thông điệp này. Có người đã hỏi tôi điều gì đã tạo cho tôi cảm hứng để đề cao tinh thần “sống để yêu thương”. Không chút do dự, tôi trả lời chính là “Tzu Chi”. Tôi đã gặp bậc thầy Cheng Yan một lần cách đây đã rất lâu ở Đài Loan. Về hình tướng Ngài rất nhỏ nhắn nhưng về tinh thần lại rất mạnh mẽ. Tôi không thể tin được khi tôi gặp Ngài, chỉ một mình, Ngài có thể tập hợp được rất nhiều người để giúp đỡ những người khác và những chúng sinh khác.
Tôi luôn cầu nguyện cho bậc thầy Cheng Yan được phúc thọ diên trường, hơn 100 tuổi giống như Yeshe Tsogyal. Chúng ta thực sự cần rất nhiều bậc thầy vĩ đại như Cheng Yan. Tất cả chúng ta nên học hạnh những Bồ Tát để thành tựu viên mãn những bổn phận với trách nhiệm là những giáo thọ và bậc thầy tâm linh để giúp đỡ vô lượng hữu tình, những người hữu duyên với chúng ta. Bằng cách làm này, tinh thần của bậc thầy Cheng Yan sẽ được hóa thân theo nhiều cách khác nhau thông qua việc giúp đỡ vô lượng chúng sinh. Một điều về bậc thầy Cheng Yan mà tôi muốn kể cho bạn nghe là trong suốt cuộc đời, Ngài không bao giờ ra khỏi Đài Loan thế nhưng những giáo pháp động lực đầy cảm hứng và những công hạnh hoạt động của Ngài đang trải rộng đến mọi ngõ nghách của thế giới, nơi mà mọi người cần được giúp đỡ. Tôi đã được nghe kể rằng trong suốt đợt sóng thần ở Sri Lanka, Indonesia, trong suốt những trận bão lũ, động đất ở Mỹ và nhiều khu vực khác trên thế giới, những người tình nguyện của trung tâm Tzu Chi là những người đầu tiên tới ủng hộ lương thực, bác sĩ, tiền bạc và những nguồn cung cấp khác.v.v… Họ thậm chí đến sớm hơn rất nhiều so với những tổ chức từ thiện khác. Hơn nữa, họ có ngân hàng lớn thứ hai trên thế giới. Bạn có tưởng tượng được điều này không? Tôi thực sự cảm thấy xúc động cứ mỗi khi nghĩ về điều này và tùy hỷ về những hoạt động công hạnh của bậc thầy Cheng Yan. Phần lớn trong chúng ta, những người được gọi là bậc thầy, suốt cuộc đời mình nếu không làm chúng sinh lầm lạc thì bản thân chúng ta cũng cầu nguyện sống trong một môi trường thuận lợi, thiền định trong những ngôi chùa đẹp đẽ, tận hưởng địa vị của chúng ta và được tôn trọng ngưỡng mộ của những người khác. Một số người trong chúng ta thậm chí mở rộng hoạt động của mình để làm cho chính họ nổi tiếng, quyền lực và giàu có nhờ vào những bậc thầy khác và những đức tin tâm linh khác. Nhưng hãy nhìn vào bậc thầy Cheng Yan, người bắt đầu chỉ với một vài sư ni và không bao giờ rời Đài Loan, đôi khi còn không ra khỏi trụ sứ khiêm cung riêng của Ngài, Ngài đã làm được rất nhiều thông qua những giáo pháp và cách thức trung thực để đề cao tình yêu thương và lòng bi mẫn. Đây là cách sống của đức Phật!
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là những người hay bắt chước. Nhưng chúng ta nên là những người bắt chước nhân từ, đáng yêu, những người trì giữ năm giới, tích cực đề cao các hoạt động sống để yêu thương. Đừng là những người hay bắt chước để gây những điều ác và những hành động bất thiện nghiệp. Tôi đã yêu cầu một số bằng hữu và học trò của tôi vào website of Tzu Chi. Dĩ nhiên điều đó sẽ là giấc mơ trở thành sự thật nếu chúng ta có thể giúp đỡ được nhiều người và nhiều chúng sinh nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều này thậm chí chúng ta hay nói về nó. Tôi mong muốn thỉnh cầu tất cả các bạn, những bằng hữu và học trò của tôi cầu nguyện cho bậc Thầy Cheng Yan phúc thọ diên trường. Đáng tiếc là tôi không có thời gian để nói về Mẹ Theresa bởi tôi không muốn lỡ chuyến bay một lần nữa. Hình ảnh của bà vừa xuất hiện trong tâm tôi
Tôi hãnh diện nói rằng: Thậm chí cha tôi cũng được điều trị rất chu đáo và tuyệt vời tại bệnh viện Tzu Chi của Ngài cách đây một vài năm. Cha tôi nói bệnh viện thực sự là một sự giúp đỡ rất lớn cho nhiều người và Ông cũng đồng ý rằng bậc thầy Cheng Yan thực sự là một Bồ Tát sống. Tôi rất hy vọng lần này khi tới Đài Loan, ai đó sẽ giúp tôi xắp xếp một cuộc hạnh ngộ với Ngài. Không chỉ là việc gặp gỡ, tôi muốn thảo luận với Ngài và đệ tử của Ngài để chúng ta có thể học hỏi từ họ và những hoạt động sống để yêu thương cũng sẽ giúp ích được nhiều chúng sinh hơn nữa.
Tất cả chúng ta đều có mối nhân duyên khác nhau với những chúng sinh khác nhau do nghiệp trong quá khứ và nguyện vọng của mình. Do vậy nếu tất cả chúng ta đều có thể giúp đỡ được những người có duyên với mình một cách tích cực, tôi nghĩ chúng ta thực sự có thể làm cho những thế giới nhỏ bé của mình tốt đẹp hơn, bình an hơn và tràn đầy tình yêu thương. Những thế giới nhỏ bé này sẽ hòa nhập với nhau để trở thành một cảnh giới lớn hơn, nơi có thể bao bọc được nhiều người hơn, nhiều chúng sinh hơn.
Tôi khuyến khích Tăng Ni, bằng hữu, học trò, đệ tử đề cao những hoạt động sống để yêu thương trong cộng đồng của họ. Chúng ta sẽ cùng xem điều gì sẽ diễn ra trong tương lai.
Đã đến lúc tôi phải chia tay với các bạn nếu như bạn muốn nhận được nhiều chuyện vui tản mạn, tôi nghĩ bạn nên chuyên tâm cầu nguyện để rất có thể tôi sẽ có mạng truyền thông quốc tế ở Darjeeling !

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,501
Số người trực tuyến: