Chia sẻ kinh nghiệm từ những hành giả hành hương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chia sẻ kinh nghiệm từ những hành giả hành hương

29
05/03/2010 - 00:00

Vì vậy, bạn sẽ phải đợi tôi trở về từ Ladakh sau hai tuần nữa (không khó khăn, không thành tựu).

Helga Jigme Sangye Choedron và Jigme Zangmo, một vị từ phương Tây và một vị từ phương Đông, là hai trong số ít ỏi các pháp hữu và đạo sinh đến từ nước ngoài có được thiện duyên may mắn đã nỗ lực tham gia cùng chúng tôi thực hiện cuộc hành hương về thánh địa Maratika. Bởi vậy nên tôi hoan hỷ muốn chia sẻ cùng các bạn những gì mà họ đã gửi cho tôi. Thay vì đọc những lời tôi viết giống như mọi khi, ít nhất bạn có cơ hội đọc những gì mà các đạo hữu khác muốn nói.

Tôi đã nhận được bưu thiếp chúc mừng Ngày Valentine từ rất nhiều người. Tôi cho rằng đây là ngày lễ kỷ niệm Tình yêu thương. Có lẽ theo cấp độ thông tục của thế gian, đây chỉ là tình yêu dành cho các đôi tình nhân, nhưng đối với chúng ta, chúng ta có thể nhìn nhận đây là tình yêu thương dành cho tất cả mọi người, là tâm từ bi đối với hết thảy sinh linh, là tình yêu dành cho thiên nhiên, vân vân… Bởi vậy, vì lúc này cả thế giới đang nói lời Chúc mừng ngày lễ Tình yêu và năng lượng cộng hưởng thu được từ đó là hết sức tích cực bởi đây chính là năng lượng của Tình yêu thương. Cho nên, tôi mong gửi tới tất cả các bạn, chư đạo hữu và những học trò thân quí của tôi lời Chúc mừng Ngày lễ tình yêu chân thành!

Còn đây là những lời bộc bạch của Sangye Chodron và Jigme Zangmo. Tôi không có nhiều thời gian để đọc hết toàn bộ những tâm sự này, nhưng tôi chắc chắn rằng đây là những lời được viết ra từ tâm chí thành của họ.

HÀNH HƯƠNG VỀ THÁNH ĐỊA “MARATIKA”
(viết bởi Helga Jigme Sangye Choedron)

Khi bước vào sơn động ẩn tu nhỏ bé của Pháp Vương, tôi bỗng trào nước mắt; tôi vẫn còn cảm nhận được ảnh hưởng từ năng lượng tu tập mạnh mẽ của ngài – điều này ban cho tôi trải nghiệm về một linh địa nữa nhận được nguồn năng lượng ban phước gia trì trong khu vực Himalaya. Ngôi lều nhỏ màu vàng mà tôi vừa dựng chỉ cách đây vài mét còn xuất hiện trong tôi – âm thanh Pháp Vương tụng thần chú và những lời cầu nguyện miên mật suốt ngày đêm còn vang vọng bên tai tôi – tất cả những điều này cùng hòa trong một cảm nhận mạnh mẽ về vô thường; mười chín năm tròn đã trôi qua kể từ giờ phút đó; nhưng tất cả quãng thời gian đó có khác gì hơn một hơi thở sâu, là kết hợp của hít vào và thở ra, có khác gì chỉ một búng tay trong tích tắc? Khoảng thời gian hàng trăm ngày, hàng nghìn giờ phút đã trôi qua này đã thực sự ý nghĩa và lợi lạc như thế nào, tôi tiếp tục băn khoăn trăn trở về điều này.

Một cuộc sống lợi lạc, ý nghĩa, làm lợi ích cho những người khác, giúp trưởng dưỡng tâm từ bi, đó chính là những điểm căn bản, đức Pháp Vương đã nhấn mạnh điều này rất nhiều lần trong toàn bộ hành trình hành hương tới Maratika. Ngoài mục đích này ra, thì thọ mệnh lâu dài liệu có ý nghĩa gì?

Đức Guru Rinpoche đã ban phước gia trì cho vùng đất linh thiêng ở đây đạt trường thọ vĩnh cửu. Tất cả chúng tôi đều háo hức mong được chạm tay vào chiếc bình của tự tính bất diệt của đức Liên Hoa Sinh, chiếc bình đá này do tự nhiên xuất hiện, chiếc mũ, chiếc kèn và bếp đun của ngài, tất cả đều biến thành đá trường cửu, chúng tôi cũng mong hứng được những giọt “dutsi”, nước ban phước, mà đá trong động vẫn còn nhỏ giọt cho tới ngày nay. Chúng tôi làm tất cả những việc này với một tâm thành nguyện cầu mạnh mẽ rằng đức Đạo sư Tâm của chúng tôi cùng song thân khả kính của ngài, sẽ không bao giờ đi vào cảnh giới của vô thường.

Sự hiện diện của đức Pháp Vương, Nhiếp Chính Vương Bairo Rinpoche và ngài Mayumla Tôn quí đã biến Maratika một lần nữa trở thành một cảnh giới tịnh độ. Cùng với sự hỗ trợ của chư ni đầy nhiệt tâm, tất cả những ngày này đều ngập tràn hàng trăm lá cờ phướn cầu nguyện dương cao phấp phới, cùng các đám lửa hỏa tịnh được đốt ở khắp bốn phương, giúp tiêu trừ mọi chướng ngại; đại chúng liên tục triệu thỉnh các hóa thần trường thọ, nối tiếp bởi hàng trăm lễ cúng dường đèn. Người cha tinh thần của chúng tôi đã dắt dẫn khoảng 200 pháp tử của ngài thực hiện một chuyến hành hương kỳ diệu khác nữa.

Cả loài người lẫn các loài súc sinh đều được hưởng ân phước gia trì của đức Pháp Vương. Khi chúng tôi khởi hành chặng về, máy bay trực thăng mang ngài Bairo Rinpoche và ngài Mayumla gần như không cất cánh bay về Kathmandu được. Trong chúng tôi, trong tất cả những sự kiện bất ngờ, không tiên lượng được, một chú chó đen hình dung xấu xí, đã khá già, lông rụng hết, còn trơ da đầy những vết cắn nham nhở, một ví dụ điển hình của loài chó hoang ở Nepal. Vậy mà chú chó này đã hoàn toàn quyết tâm từ bỏ cuộc sống hoang dã dưới chân núi Himalaya và đi theo chúng tôi trên toàn bộ hành trình, đi bất cứ đâu có thể. Chúng tôi vì hoàn toàn chẳng mấy động tâm nên tìm cách khiến chú chó quay về Maratika bằng cách dùng gậy đe dọa hoặc vờ ném đá vào chú. Nhưng lần nào chú cũng đợi cho tới khi chúng tôi tiếp tục bộ hành và chỉ vài giây sau chú sẽ quay ngay về bên Pháp Vương. Lần đó, chúng tôi phải qua một cây cầu treo rất dài và khi Pháp Vương dừng lại trong chốc lát, ngài nhìn thấy chú chó đang ngồi bên bờ sông, ngước mắt nhìn vị Guru của chúng tôi, dường như van xin ngài cho chú đi theo; sau đó một vị tăng đã đem chú chó qua cầu và kể từ giờ phút này chú gia nhập đoàn chúng tôi: đi qua các làng mạc, chúng tôi bảo vệ chú khỏi các bầy chó dữ khác, ngủ trong lều và đi cùng hành trình bằng xe buýt trên chặng đường về Kathmandu, nơi chúng tôi bị ách trệ trên đoạn giữa của đường cao tốc Nepal trong vòng 30 giờ đồng hồ bởi một cuộc đình công và phản đối của dân địa phương. Giờ đây, chú chó, được đặt tên là “Maratika”đã được gia nhập đại gia đình vô số các chú chó được sinh sống trên Núi Druk Amitabha.

Trong suốt chuyến hành hương, chúng tôi luôn đi theo hàng một, người này tiếp bước người kia. Một vài lần, thiện nghiệp đã cho phép tôi được theo ngay sau gót chân đức Thượng sư, và trong số tất cả những lời nguyện cầu mà chúng tôi tụng đọc miên mật, có một mong ước nguyện cầu chí thành tha thiết phát khởi nhiều lần trong tâm tôi “nguyện con cùng hết thảy hữu tình luôn đi theo dấu chân ngài, nguyện cho chúng con luôn được lân mẫn trong ánh sáng trí tuệ giác ngộ của ngài cho tới khi đạt đến được cảnh giới Bất thoái chuyển (Dewachen)”. Xin thành kính tri ân đức Pháp Vương, vì đã ban ân phước cho con được thực hiện chuyến hành hương tuyệt vời hy hữu này.

THƯ TỪ JIGME ZANGMO

Tôi vừa bay từ sân bay Kathmandu đến đây kịp thời để tham gia cùng đại chúng thực hiện cuộc hành hương cát tường hy hữu nguyện cầu Trường Thọ đức Pháp Vương và ngài Bairo Rinpoche. Vì đây là cuộc hành hương đầu tiên, nên tôi không hề biết phải mang theo những gì. Tôi đã phải bỏ lại rất nhiều các vật dụng tầm thường trên Núi Druk Amitabha. Khi nghĩ lại, theo quan điểm của tôi, tôi cho rằng đây là một bài thực hành thiết thực bởi chúng ta quá bám chấp vào những sở hữu và tiện nghi vật chất nên tôi nghĩ đây là một dịp thuận lợi để kiểm nghiệm bản thân xem thứ gì là quan trọng đối với chúng ta. Mặc dù bị rất nhiều rận rệp cắn và mặt tôi có cảm giác trở nên giống một loại giấy nhám, tôi vẫn thấy hỷ lạc vô cùng khi được trở thành một thành viên của đại gia đình tâm linh tuyệt vời này. Vào một thời điểm, trông tôi hẳn phải thực sự hài hước bởi nom giống như “bị hư hỏng, rệu rã” hoàn toàn, và đức Pháp vương nói với tôi, “Zangmo này, ta nghĩ con cần đi cọ rửa thật kỹ!”. Nếu như Pháp vương có thể biết được dù chỉ một chút thôi, rằng tôi chẳng hề mang theo dù là xà phòng, kem dưỡng, dầu gội đầu hay thậm chí là một mảnh khăn lau mặt!

Mặc dù đây là chuyến hành hương đầu tiên của tôi, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn có được thiện duyên để được tham gia vào gia đình tâm linh tuyệt vời này. Tôi thực sự cảm thấy chúng tôi hết sức đoàn kết và hòa hợp khi phải đối mặt với nhiều khó khăn chướng ngại, cũng như cùng hòa mình và kết nối với thiên nhiên, cùng sách tấn động viên nhau và tiếp xúc với rất nhiều người dân ở các thôn làng trên đường chúng tôi qua.

Chúng tôi thực sự lo lắng rất nhiều khi đoàn bắt đầu leo dốc lên Maratika, đức Pháp Vương thực sự thở rất khó khăn, nặng nề nhưng ngài vẫn kiên quyết tự mang hành lý của mình. Tôi xúc động vô cùng trước tâm mạnh mẽ kiên cường của ngài, lòng vị tha vô tư cũng như hạnh tu tập tâm linh mà ngài hiển bày cho toàn bộ đại chúng thấy rõ không chỉ bằng những bài giảng pháp mà cả bằng chính cử chỉ, hành động Phật sự của ngài, chúng tôi thực sự cảm thấy vô cùng may mắn khi có được một vị Đại Đạo sư như Pháp Vương.

Vị trưởng nhóm của chúng tôi là Jigmel Osel Tara, 19 tuổi, và tôi thực sự cảm động về cách mà đích thân đức Pháp Vương trao quyền trưởng nhóm cho từng vị ni sư. Tôi thực sự ngưỡng mộ và thán phục trước cơ cấu tổ chức phối hợp nhiều nhóm khác nhau mà mỗi chúng tôi được chỉ định tham gia. Cơ cấu đó vận hành chuẩn xác như kim đồng hồ và mỗi cá nhân trong toàn bộ đại chúng đã có thể nỗ lực hết mình cũng như trân trọng từng giây phút của cuộc hành trình bởi đây là cơ hội tuyệt vời hy hữu khi toàn bộ 300 đệ tử chúng tôi có thể thực hiện kết nối với đức Đạo sư.

Tôi cũng hết sức xúc động khi chứng kiến tình yêu thương và sự quan tâm chân thành của đức Pháp Vương dành cho song thân ngài, cho ngài Bairo Rinpoche và ngài Mayumla khi Pháp vương quyết định đưa họ đi bằng trực thăng tới Maratika. Điều này thực sự cho tôi thấy chúng ta có thể khéo léo thực hiện cân bằng giữa tu tập tâm linh và thực tế cuộc sống.

Trên chặng hành trình, rất nhiều đối tượng cả người lẫn loài động vật đều được chân thành cảm nhận tâm từ bi quảng đại của Pháp Vương khi một chú chó hoang đã già, tên gọi Jigme Maratika đã không chịu rời bước khỏi Pháp Vương. Mặc dù bản thân chú không được khỏe nhưng chú vẫn theo sát chúng tôi trên suốt chặng đường về Núi Druk Amitabha.

Tất cả chúng tôi đều hết sức hân hoan khi có được cơ hội hy hữu đến thăm sơn động ẩn tu của Pháp Vương và chúng tôi giống như những đứa trẻ đang nôn nóng đợi đến lượt mình để được lên động.

Với tâm thành kính sâu sắc, tôi muốn bày tỏ lòng tri ân Đức Pháp Vương và toàn bộ tập thể Tăng-già đã chia sẻ kinh nghiệm tâm linh vô giá này. Nguyện cầu Pháp Vương Trường Thọ, nguyện cầu Dòng Truyền thừa Drukpa được hoằng truyền hưng thịnh khắp nơi.

Nguồn: Pilgrims share their experience, www.drukpa.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,664
Số người trực tuyến: