Kunzang Tenzin – Đạo hữu lưu niên của tôi | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kunzang Tenzin – Đạo hữu lưu niên của tôi

16
05/03/2010 - 00:00

Đáng lẽ lịch làm việc của tôi không kín lắm, nhưng tôi bị bận đột xuất vì phải cử hành rất nhiều lễ cầu nguyện poojas cho đức thượng sư tôn của tôi hiện đang sống ngay dưới phố.

Gần đây sức khỏe của ngài không được tốt, tôi vô cùng lo lắng và những ngày này tôi đang nỗ lực làm những gì có thể để cầu nguyện ngài chóng bình phục và trường thọ.

Tôi biết Lama Surya Das không cảm thấy phiền lòng dù tôi không dành cả 24 tiếng đồng hồ bên ngài. Dù sao, khi đến nơi Lama bị kiệt sức vì các chuyến bay suốt ba bốn ngày. Khi tôi ở bên Lama lúc đó, tôi không nghĩ là Lama thậm chí có thể mở nổi mắt.

Nhưng đáng buồn là khi Lama hồi phục thì cũng là lúc phải ra đi. Đúng là cái khổ của sa bà. Ý tôi muốn nói đó là một trong những đặc tính của sa bà. Bạn có thể nhìn thấy một vài bức ảnh trong album của tôi trên mạng vừa mới được đăng cách đây ít hôm.

 

Tôi vẫn đang viết dở về ngài Gyalwa Gotsangpa. Có lẽ khi nào có chút thời giờ hơn, tôi sẽ chia sẻ thêm ngoài những gì các bạn thường đã được đọc về ngài Gotsangpa. Thực sự tôi đang cố hồi tưởng lại. Dù thế nào thì như mọi người bảo vì tôi là đạo sư của ngài thì tôi phải biết chứ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường nói với những người đó rằng chúng ta thậm chí còn không nhớ nổi mình đã ăn gì cách đấy 2 tiếng, thì làm sao những người như tôi có thể nhớ được những điều đã xảy ra hơn mấy trăm năm trước? Nhưng dù sao, hãy thử xem thế nào, dĩ nhiên có rất nhiều thứ đáng để hồi tưởng. Như các bạn biết đấy, tôi rất nhiều lời và những ngày này tôi thực sự có vẻ gõ máy tính rất tốt. Cám ơn những lời động viên của các bạn qua email. Các bạn thấy không, tất cả chúng ta trên thế gian này đều cần phải biết khích lệ lẫn nhau mà!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,208
Số người trực tuyến: