Tin từ nước ngoài | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin từ nước ngoài

17
24/02/2010 - 00:00

Chính nhờ vậy mà tôi vẫn có thể giữ liên lạc với thế giới bên ngoài ngay cả khi tôi ở trên núi, và như thường lệ vẫn luôn bận rộn. Tôi liên tục nhận được tin từ Ngài Kyabje Lhachok Rinpoche Tôn quý của chúng ta, hiện Ngài đang ở Malaysia, và từ Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche cũng đang ở Malaysia, cũng như từ ông Jampal, Chủ tịch Drukpa Malaysia và Drukpa Asia, người tôi luôn tùy hỷ công đức vì đã trợ giúp rất nhiều cho các thiện hạnh của chúng ta và luôn giúp cho mọi tâm nguyện của tôi được thành tựu, tôi nghĩ không bao giờ có thể nói hết những lời tri ân với ông. Ông đã điều hành rất tốt Dato’ Goh thuộc Drukpa Butterworth cũng như với các thành viên của Drukpa Kualu Lumpur. Những người điều hành tính tình điềm đạm, kiên định và có lòng từ tâm như ông thật rất cần thiết để trì giữ lục hòa trong cộng đồng nhỏ của chúng ta và từ đó có thể hoằng truyền rộng rãi ra thế giới. Tôi cũng được thông tin rằng một đệ tử của Ngài Kyabje Lhachok Rinpoche là Dato’ Jimmy Ng đã trợ giúp rất nhiều để có được thị thực nhập cảnh cho Ngài Khamtrul Rinpoche cùng Tăng đoàn tháp tùng Ngài. Ngài Khamtrul Rinpoche cũng kể cho tôi nghe về sự đón tiếp nồng nhiệt của mỗi người dành cho Ngài.

Lần này, vì thời gian biểu của tôi đã kín hết với lịch giảng pháp và đào luyện dành cho chư ni trên Núi Druk Amitabha, đồng thời cũng phải giám sát một vài dự án đang triển khai ở đây, do đó tôi đã không thể tới tham dự những sự kiện quan trọng được mời tại Hồng Kông và Malaysia. Tôi vô cùng hoan hỷ khi đã có thể tiến cử Ngài Khamtrul Rinpoche tới Malaysia tham dự thay cho tôi với tư cách là đại diện của dòng truyền thừa trong đại lễ khai trương ngôi chùa Bát Giác Đại Tự của Đức Quan Thế Âm, cũng như trong buổi lễ nhận giải thưởng quốc tế dành cho trường Druk White Lotus (Druk Bạch Liên) của chúng ta tại Hồng Kông. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới Đại Đức Seck Jit Heng, viện trưởng chùa Kek Lok Si, ngôi chùa Phật giáo cổ kính nhất Penang, vì Ngài đã viên mãn hoàn thiện bức tượng Quan Thế Âm khổng lồ và ngôi Bát Giác Đại Tự. Trong suốt ba mươi năm ròng rã, Ngài và các sư trưởng của Ngài đã lao động rất vất vả để có thể hoàn thành tốt đẹp công trình này. Chúng ta, những người tu tập theo giáo pháp Đại Từ Đại Bi, vô cùng vinh hạnh khi được kết nối với một tổ chức lớn mạnh như vậy. Tôi rất tự hào vì các Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche, Kyabje Lhachok Rinpoche cùng chư Tăng của chúng ta đã có thể thực hiện những khóa lễ nguyện cầu cát tường dành cho Đại Đức Seck Jit Heng, người bạn pháp của chúng ta.

Tôi cũng vô cùng xúc động vì Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche đã cố gắng tới những nơi này thay cho tôi. Ngài vô cùng có thiện duyên khi được cư ngụ tại Bhutan, một đất nước tràn đầy năng lực gia trì của Đạo Sư Liên Hoa Sinh và những bậc hành giả yogi giác ngộ của dòng truyền thừa Drukpa, như Đức Drukpa Kunleg cùng vô số các bậc hành giả yogi khác. Điều tốt đẹp là tất cả các Ngài Rinpoche như Ngài Khamtrul Rinpoche, Ngài Thuksey Rinpoche, Ngài Khamdrag Rinpoche và các bậc Rinpoche khác mà tôi đã gửi đi theo học tại Bhutan, đều trở nên yêu mến Bhutan cũng như truyền thống và văn hóa nơi đây. Đó quả thực là một dấu hiệu rất cát tường. Đương nhiên, theo một cách nào đấy, tôi có thể nói rằng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bhutan là một đất nước rất tốt đẹp, làm sao bạn có thể không yêu quý nơi này được chứ? Còn nói theo cách khác, sự cảm tình này giống như một món quà dành cho họ bởi lẽ lấy thí dụ như Ngài Khamtrul Rinpoche, không chỉ trong đời này mà ngay cả trong đời trước Ngài cũng vô cùng yêu quý Bhutan, và giờ đây trong đời này, Ngài cũng yêu mến đất nước này một cách tự nhiên vô tác, chứ không phải nhờ được giáo dạy hay do gượng ép, bởi lẽ tôi chưa từng nói bất cứ điều gì để định hướng cho Ngài, như các bạn đã biết tôi luôn để cho mọi người tự lựa chọn theo ý họ, và Ngài Khamtrul Rinpoche đã lựa chọn Bhutan là nhà của Ngài. Tôi cảm thấy Ngài là một trong những người có thiện duyên nhất trên thế giới này.

Ngoài ra cũng có một tin tốt đẹp khác tôi muốn chia sẻ với tất cả những người bạn và những đạo sinh của tôi. Nhờ công lao động vất vả và sự hảo tâm của vô số cá nhân và tổ chức, đặc biệt là Hội Arup, quỹ Drukpa Trust, cùng đội quản lý và xây dựng trường học của chúng ta, trường Druk Bạch Liên mới đây đã giành được giải thưởng quốc tế về Thiết kế tại Hồng Kông. Tôi vô cùng tự hào về tất cả mọi người đã góp công sức để ngôi trường trở thành hiện thực, song chúng ta cần đảm bảo rằng mọi trẻ em theo học ở trường của chúng ta đều được nhận sự giáo dục kiến thức và phát triển tâm linh thật tốt để các em có thể trở nên hữu ích cho chính bản thân mình và thế giới.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,422
Số người trực tuyến: