PHÚT GIAO THỪA VỚI NHỮNGTRÁI TIM HOÀ NHỊP | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

PHÚT GIAO THỪA VỚI NHỮNGTRÁI TIM HOÀ NHỊP

1
05/03/2010 - 00:00
Như thường lệ, Drubpon Ngawang đón tiếp tôi cùng tất cả mọi người trong đoàn một cách hết sức nồng hậu, sắp xếp mọi thứ cần thiết nhằm đảm bảo cho lần nhập thất này của chúng tôi được suôn sẻ.

 

Tuy nhiên, đôi khi tôi nghĩ rằng những tiện nghi vật chất thường khiến chúng ta tỏ ra ít trân trọng hơn. Loài người chúng ta thực sự cần rất nhiều khó khăn thử thách để từ đó chúng ta có thể học cách thực sự biết trân trọng, nếu không như vậy, nếu mọi cái đều được người khác sắp sẵn cho ta một cách dễ dàng, thì chúng ta sẽ khó lòng trân trọng khi có những thứ đó. Chẳng hạn như, khi bạn đang rất đói thì thậm chí chỉ một mẩu bánh mì nhỏ cũng làm bạn thấy sung sướng và bạn thực sự muốn nói “Cám ơn” với miếng bánh đó. Một cách tương tự, khi bạn khát cháy cổ, thì một cốc nước lạt mà ngày bình thường bạn coi nó chẳng là gì cũng làm cho bạn thấy thực sự thỏa mãn và trân trọng.

Nhìn chung, tôi biết thế giới này đang vận hành theo một xu hướng vô cùng tiêu cực. Loài người luôn luôn có thêm những tin tức về chiến tranh và đánh bom ở nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như vụ đánh bom gần đây xảy ra ở Mumbai và cuộc chiến đang tiếp diễn ở Israel. Trong gia đình thì vợ chồng con cái và những người thân mâu thuẫn, xích mích lẫn nhau. Ngày nào cũng vậy, khi bạn bật Ti vi hoặc đọc những bản tin được đăng trên trang nhất của các báo, luôn luôn bạn thấy một tin tức nào đó hết sức đáng buồn. Nhưng thay vì việc bị cuốn theo vòng xoáy không ngừng của những cảm thọ đó, chúng ta cần phải tự nhìn nhận lại để thấy trân trọng sự may mắn mà ta đang có, đặc biệt là những ai trong chúng ta đang có thể thực hành tu tập lòng từ bi, đức hỷ xả, trí tuệ, cũng như các thiện hạnh lợi tha khác. Khi chúng ta nhìn xung quanh, có những thiện hữu tri thức đang tu tập con đường tâm linh, họ đang nỗ lực làm việc thiện cho những chúng sinh khác. Điều này cho ta thấy ta được may mắn biết bao, bất chấp những sức ép tiêu cực đang ngày càng gia tăng từ thế giới bên ngoài.

Có câu ngạn ngữ rằng được sinh làm thân người là vô cùng khó, được hạnh ngộ Phật pháp hay còn gọi là pháp Giải thoát Tối thượng hay nói cách khác là con đường chân chính dẫn tới hạnh phúc lại càng khó hơn bội phần. Với những ai đang ở Plouray ngay lúc này, bạn cần biết rằng bạn đang hết sức may mắn vì đã có thể thực hiện kỳ nghỉ ở đây để cùng mọi người tu tập giữ định tâm đồng thời trải rộng tâm yêu thương vô lượng của mình tới hết thảy mười phương hữu tình bằng cách hồi hướng công đức của mình.

Trên thế giới này, không một ai, không một loài nào muốn khổ đau, từ con kiến, con sâu, con hổ, hoặc thậm chí là một người đáng ghét nhất thế giới, tất cả sẽ nói với bạn cùng một điều như vậy. Tuy vậy, hầu hết chúng ta đều đang có những hành động trái ngược với con đường giải thoát khổ đau, thay vào đó, chúng ta đang tích thêm nữa muôn vàn nguyên nhân của khổ đau, xuất phát từ những động cơ cá nhân vị kỷ. Nếu chúng ta có thể giảm đi phần “ngã” và tăng trưởng phần “tha”, thì bản thân việc này sẽ có thể giúp bạn trở nên hạnh phúc hơn. Đây là điều không khó để thực hành.

Chẳng hạn như, về bản chất khoa học công nghệ không có gì là sai trái. Người ta có thế sử dụng nó để tạo ra nhiều đau khổ cho nhân loại nhưng cũng chính nó có thể được dùng để gửi gắm những thông điệp về tình yêu thương, lòng từ bi, để chia sẻ sự sách tấn cùng những cảm xúc tích cực thay cho việc dùng chúng để sát hại sinh linh hay truyền virus xâm nhập làm hỏng máy tính, đây là những hành vi rất trẻ con nông nổi bởi nó chẳng thể khiến bạn trở nên hạnh phúc hơn. Một ác hạnh sẽ chiêu vời hàng trăm quả báo. Vậy ta cần sống tốt đẹp hơn, cần trở nên ít vị kỷ hơn.

Vì lý do đó, tôi đã hết sức vui mừng khi lần này Drukpa Plouray đã sắp xếp, sử dụng khoa học công nghệ để tổ chức cúng dường Tăng già của chúng ta trên toàn thế giới. Cúng dường Pháp là một việc làm vô cùng quí báu thể hiện lòng hỷ xả. Có rất nhiều người gửi thư tới nói rằng họ thực sự cảm động vì mặc dù hoàn cảnh không cho phép họ tới tham gia cùng chúng tôi tại Drukpa Plouray, nhưng họ vẫn cảm thấy được kết nối chặt chẽ. Bởi mọi người rất hạnh phúc nên tôi cũng vui mừng vô cùng. Một điều duy nhất mà tôi muốn nói là sẽ tốt biết bao nếu chúng ta truyền đạt thông tin này rộng rãi hơn nữa, để qua đó tất cả chúng ta đều nhất tâm quy hướng nguồn năng lượng và sức lực của chúng ta, nhất tâm gửi những lời cầu nguyện của chúng ta tới mọi vùng miền trên thế giới. Tôi muốn tri ân Alain Porier, người quản trị mạng của Drukpa Plouray, cùng với nhóm của anh, những người luôn bận rộn để xử lý đường dây, máy tính và tất cả những thứ liên quan, để những bài nói chuyện của tôi có thể được xem trực tiếp trên mạng. Một vài người thậm chí còn cho tôi cả địa chỉ trang web nơi có thể xem trực tiếp các buổi giảng pháp của tôi trên mạng, họ nói trang web tiếng Pháp là http://fr.justin.tv/neljormavà trang web tiếng Anh là http://en.justin.tv/neljorma, như thể tôi sẽ mang laptop lên tòa ngồi để nhìn xem hình ảnh của chính mình.

Nhân tiện, gần đây Alain có giới thiệu một cuốn sách về chư tăng và ni sư của tôi, cuốn sách có nhan đề "Nonnes & Moines", và trước đó tôi đã đặt tên cho sách là “Druk Nangsel”, “Nangsel” có nghĩa là “Quan kiến Thanh Tịnh”. Đây là một cuốn sách in trình bày rất đẹp gồm các bức ảnh về chư tăng và ni của tôi. Tôi không biết bạn có thể tìm được sách này ở đâu nhưng tôi nghĩ hiển nhiên bạn có thể hỏi thông tin từ Drukpa Plouray.

Trên thực tế, hiện giờ ở đây vẫn còn là buổi sáng sớm. Nhưng tôi thực sự muốn rằng tất cả các trung tâm khác trên thế giới hãy tìm hiểu chương trình của chúng tôi trên mạng Drukpa Plouray và nếu thời gian phù hợp, tất cả các bạn đều có thể tham gia cùng chúng tôi với chương trình tu tập Đêm giao thừa qua công nghệ mạng. Nếu thời gian là quá sớm hoặc quá muộn đối với bạn, bạn có thể lựa chọn tham gia theo những nhóm nhỏ gồm bạn bè, người thân trong gia đình hay thậm chí là riêng mình bạn. Bằng cách này, chúng ta có thể nhất tâm hồi hướng nguồn năng lượng tích cực trong chúng ta để nguyện cầu cho chúng sinh trong toàn bộ vũ trụ cũng như những chúng sinh khổ đau trên thế giới này, những người đang chịu thảm cảnh của chiến tranh, thiên tai, nạn đói và tất cả những bất hạnh khác. Cùng với Drubpon Ngawang và tôi, tất cả chúng ta có thể cùng đọc tụng Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện để hồi hướng những năng lượng tích cực của chúng ta tới tất cả hữu tình đau khổ cũng như đọc tụng Cúng dường Đèn để xua tan màn đêm vô minh trên toàn vũ trụ. Đèn luôn là hình ảnh tượng trưng cho trí tuệ, một yếu tố vô cùng thiết yếu, tất cả mọi thảm kịch xảy ra trên thế giới đều là do chúng ta bị thiếu trí tuệ, bằng cách cúng dường đèn, chúng ta hy vọng trí tuệ chúng ta được tăng trưởng để có thể xóa bỏ vô minh – nguyên nhân gây ra mọi thảm kịch và nhiều vấn đề không cần thiết khác. Ít nhất trong ngày hôm nay, trong Đêm Giao thừa, và ngày mai, chúng ta hãy nỗ lực để không phát sinh những tư tưởng và cảm thọ tiêu cực, chúng ta hãy cùng chia sẻ Tình yêu thương tới thế giới mà ta đang sống đây.

Chúc mừng Năm Mới và hẹn gặp lại các bạn trong những nghi lễ tu tập tâm linh tới đây, khi các bạn có thể xem hình ảnh của tôi truyền trực tiếp trên mạng!

Trước khi nói lời chào tạm biệt, tôi muốn nhắn tất cả các bạn hãy gửi cho tôi những hình ảnh cầu nguyện cộng đồng mà các bạn thực hiện ở trú xứ của mình, hãy gửi tới office@drukpa.org, nhưng xin đề nghị không gửi cho tôi file hình lớn, bởi đôi lúc tôi không thể mở những hình ảnh này trên Blackberry, sau khi nhận được chúng từ văn phòng gửi tới cho tôi.

Nguồn: A New Year’s Eve with Our Hearts Together, www.Drukpa.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,249
Số người trực tuyến: