[BẢN TIN VTV9] THIỀN TRÀ ĐẠI THỦ ẤN - HÀNH TRÌNH TÌM VỀ AN LẠC | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

[BẢN TIN VTV9] THIỀN TRÀ ĐẠI THỦ ẤN - HÀNH TRÌNH TÌM VỀ AN LẠC

9
16/02/2025 - 20:03

Thiền trà Đại thủ ấn - Nhất kỳ nhất hội - mỗi buổi thưởng trà, mỗi cuộc hạnh ngộ, mỗi trải nghiệm trong đời đều là duy nhất, không bao giờ lặp lại. Bởi vậy, chúng ta hãy trân trọng và sống trọng vẹn từng phút giây.

Trong không gian linh thiêng của Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, thiền trà diễn ra như một pháp thực hành để khám phá tâm mình. Và chúng ta có thể biến việc thưởng trà trong đời sống thường nhật trở thành trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất.

Theo Ni sư trụ trì Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên: trải nghiệm đích thực của một trà nhân không chỉ là thưởng trà, mà là sự tận hưởng trong tinh thần hòa - kính - thanh - tịnh.  Từng giọt trà thanh khiết, từng động tác chậm rãi, thong dong - là sự phản chiếu của tâm an tĩnh, lòng kính trọng và trái tim rộng mở kết nối với vạn vật. 

Đức Gyalwang Drukpa, Bậc lãnh đạo tâm linh của Truyền thừa Phật giáo Đại thừa - Kim Cương thừa Drukpa, chia sẻ "Chúng ta học cách pha trà, thưởng trà, đó cũng là một cách để trở về với tự tính tâm của mình. Khi nhận trà bằng tay phải, chúng ta có thể dùng 3 ngón tay để giữ chén trà. Tay phải tượng trưng cho phương tiên thiện xảo hay lòng từ bi. 3 ngón tay tượng trưng cho 3 khía cạnh thiện xảo của thân khẩu ý, còn tay trái  thực hiện một thế ấn cuộn tay như thế này thể hiện lòng trân trọng tri ân sâu sắc, không chỉ với trà, người pha trà mà chúng ta cảm ơn cả đất trời, cảm ơn mưa nắng, những giọt sương… đã góp phần làm nên tách trà". 'Chén trà được chuyển từ tay phải sang tay trái. Tay trái nêu biểu cho sự bình an phát khởi từ trí tuệ”.

(Nguồn: VTV9)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,155,164
Số người trực tuyến: