BẮT KỊP LỊCH TRÌNH | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

BẮT KỊP LỊCH TRÌNH

20
28/10/2009 - 00:00

 

Nhìn từ đỉnh Hanuma La (4950 m)

Chúng tôi rất vui mừng khi biết Đức Pháp Vương và hàng ngàn người triều bái thánh địa đã bắt kịp lịch trình một cách nhanh chóng, mặc dù điều kiện và thời tiết bên ngoài rất khó khăn. Ngày hôm nay (11/6/2009) cả đoàn đã đến Hanuma, ngày mai mọi người sẽ phải vượt qua đỉnh Hanuma với độ cao 4950m. Bây giờ, đoàn hành hương chỉ chậm một ngày so với lịch trình.

Thật không may hai người nữa trong đoàn hành hương đã phải dời đoàn vì vấn đề sức khỏe. Tôi hy vọng họ sẽ khỏi bệnh và tuần tới có thể tham gia hành trình C.

Thung lũng Zanskar

Chúng tôi lại có phúc duyên thưa chuyện với đức Pháp Vương và tác bạch với Ngài rằng: rất nhiều đệ tử và đạo hữu của Ngài từ khắp nơi trên thế giới thành tâm gửi đến Ngài sự kính lễ và lời chúc tốt đẹp nhất. Sau đây là thông điệp từ Đức Pháp Vương:

“Tôi không thể diễn tả tôi đang hoan hỷ như thế nào vì có thể tổ chức chuyến hành hương này. Tôi cũng rất ngạc nhiên với những cộng đồng dân chúng địa phương, họ gửi rất nhiều người đến để chào đón mỗi khi chúng tôi tới. Điều này khiến cả doàn thấy như chuyến hành trình trở về nhà. Tất nhiên, giống như mọi người tôi cũng bị các loại đau đớn về thân thể, nhưng niềm an lạc trong tâm đã giúp tôi vượt qua tất cả. Hàng ngàn người luôn ở đó thỉnh cầu giáo pháp và hướng đạo. Tất cả mọi người thỉnh cầu chúng tôi ở lại nhưng không nài nỉ lâu, họ rất tốt vì họ biết rằng chúng tôi đang cố gắng đuổi kịp lịch trình. Đây thực sự là một điều đáng khuyến khích cho những bậc Thầy tâm linh như tôi. Những hoàn cảnh bên ngoài như một tấm gương và thật tuyệt vời cho sự tu tập. Bất cứ những điều gì bạn nhìn sẽ ảnh hưởng tâm bạn, bất kể những điều gì bạn nghĩ sẽ ảnh hưởng khái niệm của bạn. Tôi không thể diễn tả niềm hỷ lạc mà lúc này tôi đang trải nghiệm. Điều này siêu vượt khái niệm thường tình.

Cá nhân mà nói, tôi cầu nguyện mọi người cùng tôi sống với hiện tại,ngay lúc này, tận hưởng chuyến hành trình tuyệt vời của cảnh và tâm. Tuy nhiên, điều tôi mong muốn này không dễ dàng gì bởi điều kiện sức khỏe. Nhiều người đã viết thư cho tôi trước chuyến hành hương triều bái này xin phép tôi được tham gia, tất nhiên điều này không phải nhiệm vụ của tôi để nói với họ rằng họ nên hay không nên tham gia chuyến hành trình, nhưng tôi đã không đồng ý cho họ đi bởi vì tôi quan tâm chính đến sức khỏe của họ. Thế hệ trẻ ngày nay đang tìm kiếm sai nơi chốn cho việc giải trí và hưởng thụ hạnh phúc. Nhưng điều này giống như uống nước biển, bạn càng uống thì càng thấy khát, bởi vì bạn đã tìm kiếm nhầm chỗ và tìm kiếm sai câu trả lời. Nếu bạn nhìn những bạn trẻ ở đây nụ cười của họ đầy an lạc vô ưu. Nhưng tôi lại lo lắng một ngày nào đó họ sẽ quên cách sống trong hiện tại quý giá này bởi vì sự hiện đại hóa. Nhân đây, chúng tôi không chỉ hết sức cố gắng để giúp họ đánh giá được giá trị văn hóa của họ điều mà còn phụ thuộc vào tâm linh chân thật.

Như bạn biết Zanskar là nơi Naropa đã thưc hiện nhiều thiện hạnh lợi tha sau khi Ngài đạt giác ngộ. Tôi cảm thấy như ở nhà. Tất nhiên vài người nói : “Ngài là đức Naropa đó là lí do tại sao ngài cảm thấy như ở nhà.” Tôi không thể nói rằng tôi là Naropa hay không ? Tôi không thể nhớ nổi mọi thứ, và thậm chí tôi không thể nhớ thứ gì mà tôi đã ăn ngày hôm qua. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta tôn trọng hiện tại và ngay bây giờ, tôi đang cố gắng sống với hiện tại bởi vì quá khứ đã qua và tương lai thì chưa tới, bạn chỉ sống trong hiện tại. Bởi vậy, tốt nhất bạn hãy đánh giá hiện tại và ngay lúc này. Có phải không?

Tôi nghĩ điện thoại sắp mất tín hiệu. Tôi chào mừng những ngưoif tham gia chuyến hành trình C. Tôi hy vọng họ sẽ chuẩn bị tốt tinh thần và thể lực để trải nghiệm một vài phưu lưu mạo hiểm. Hẹn gặp lại.”

Vâng. Thưa Đức Pháp Vương chúng con sẽ ghi nhớ những lời huấn từ tâm huyết của Ngài.

Đây là một vài bức ảnh tại Zanskar nơi mà phái đoàn đã đi qua một vài ngày trước đó:

Purne

Bardan

Padum

Karsha

Dzongkhul Gompa nơi đức Naropa thiền định.

Tượng đức Naropa “trông giống tôi” tại Dzongkhul Gompa.

Mũi tên bên trái cạnh đức Naropa tại Dzongkhul Gompa.

Sani Gompa thánh địa các Dakini cúng dường lên đức Naropa Sáu sức trang hoàng.

Thảo am nhập thất nơi đức Naropa đã thiền định – Sani Gompa.

Đức Pháp Vương khoác sáu sức trang hoàng của Naropa (năm 1992)

Lấy những bức ảnh chụp ở Zanskar, nơi các công hạnh của đức Naropa đã đem lại lợi lạc cho hết thảy chúng sinh làm phông nền, đây là một thước phim sống động khi Pháp Vương nhớ lại sự trải nghiệm của ngài lúc ngài là đức Naropa. Điều này diễn ra cách đây không lâu. Sau khi Hội đồng Thường Niên lần thứ I của Truyền Thừa Drukpa thành công rực rỡ, đức Pháp Vương mời ba người đến dự trà đạo vào buổi tối. Một người trong số đó đã hỏi Pháp Vương liệu ngài còn nhớ gì về kiếp trước của mình không? Đó là một trong những khoảng khắc vô cùng hy hữu khi đức Pháp Vương kể chuyện và khiến cả ba người phải rơi lệ. Pháp Vương hồi tưởng lại năm lên tám tuổi, ngài giảng cho chư tăng nghe về cuộc đời của Naropa. Bài giảng diễn ra trơn tru cho đến phần đức Naropa hốt nhiên thoát ngộ nhờ đức Tilopa dùng dép đánh ngài. Pháp Vương kể lại “Vào khoảng khắc đó, tôi đã không thể tiếp tục giảng bài, không thể cử động, không thể nói hay làm bất cứ một việc gì. Nước mắt tôi tuôn rơi. Mọi người nhìn tôi thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi vừa thấy vô cùng an lạc nhưng đồng thời cũng buồn vô hạn. Đó là một cảm xúc pha trộn vô cùng mãnh liệt đến nỗi cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được. Tôi vui sướng bởi vì biết rằng cái tát đó đã đưa tôi đến trạng thái mà các bạn gọi là “sự giác ngộ”, nó thực sự là một trạng thái vô cùng hỷ lạc mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không có lời nào để diễn tả hết được, đó là điều bất khả tư nghì. Trong khi thấy mình rất may mắn, đồng thời tôi cũng buồn vô hạn vì nhận thấy rất nhiều người vẫn đang lang thang không biết mình đang đi về đâu và làm gì. Bởi bạn hỏi tôi có nhớ gì về kiếp trước không, đây là một trong những khoảng khắc rất hy hữu mà tôi có thể chia sẻ được với các bạn.”

Tất cả chúng ta thực sư rất may mắn vì hạnh ngộ và có được một bậc đạo sư vô cùng vĩ đại, ngài thân giáo là một minh chứng sống để hướng đạo dìu dắt chúng ta. Đối với những ai đã theo giáo pháp của ngài trong nhiều năm thì không thể không tin ngài là một đạo sư tâm linh vĩ đại, lí do duy nhất ngài thị hiện trên thế giới này để lợi lạc hết thảy chúng hữu tình.

Chúng tôi mời tất cả những ai có thời gian và điều kiện đến tham gia lễ hội Hemis vào ngày 1/7 để cung nghinh bậc thầy đáng kính của chúng ta, những người kế tục truyền thừa của ngài và hàng nghìn hành giả, họ là những huynh đệ thiện hữu tri thức trong gia đình truyền thừa Drukpa, chúc mừng họ đã thực hiện thành công chuyến bộ hành triều bái thánh địa Pad Yatra vì lợi lạc hết thảy chúng hữu tình trên thế giới.

Hẹn gặp lại tại lễ hội Hemis!

Thứ 5, ngày 11 tháng 6 năm 2009

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,825
Số người trực tuyến: