Chuẩn bị cho hội nghị ADC lần thứ I | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chuẩn bị cho hội nghị ADC lần thứ I

6
16/09/2009 - 00:00

Các sư ni và một số chư tăng tội nghiệp của tôi đã phải nỗ lực làm việc để sửa chữa các đường dây bị cháy và một số ống nước trên Núi Druk Amitabha. Ngoài ra còn xảy ra lụt lội nên chúng tôi phải tạm ngừng thi công tất cả các công trình xây dựng. Nguyên vật liệu xây dựng trong kho bị thiếu giờ đây cũng là khó khăn lớn đối với chúng tôi vì chúng tôi cần phải có kho bãi rộng rãi để chứa xi-măng và nhiều loại vật liệu xây dựng khác. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng bằng cách nào đó chúng tôi sẽ vượt qua được những khó khăn này.

Vị chủ tịch của Hội nghị ADC lần thứ I, ngài Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh rất quan ngại về tiến trình và công tác chuẩn bị nên đã đích thân cùng một số thành viên uỷ ban của ngài từ Bhutan tới để hội kiến với tôi và chư ni ở đây, những người đang nỗ lực hết sức mình để chuẩn bị chỗ cho Hội nghị ADC lần thứ I của chúng ta. Sau khi cân nhắc nhiều vấn đề, do công trình xây dựng nhà khách và một số phòng họp bị đình trệ bởi một số khó khăn về thời tiết và kho bãi, chúng tôi cho rằng tốt hơn là nên hoãn Hội nghị ADC sang đến ngày 6 – 15 tháng 4 năm 2009, với hai ngày đầu tiên được dành để tổ chức họp mặt cho tất cả các đạo sư của dòng truyền thừa Thiên Long cùng đại diện các trung tâm và tổ chức của chúng ta. Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4 năm 2009, sẽ diễn ra các diễn đàn và các buổi thuyết pháp của các đạo sư truyền thừa, một số vị sẽ tham dự đại lễ Chakrasamvara Drubpa do các chư tăng cao cấp đến từ Giáo hội Phật Giáo Bhutan cử hành. Tôi vô cùng hoan hỷ vì Giáo hội Phật Giáo Bhutan dưới sự dẫn dắt của Giáo Chủ Je Khenpo cho đến nay đã trợ giúp rất đắc lực cho Hội nghị ADC lần thứ I này. Đây cũng chính là lý do khiến chúng tôi quyết định tạm hoãn 3 tháng để có thể hoàn tất tất cả các công việc đón chào các đồng sự tôn kính đến từ Bhutan cũng như Ấn Độ và Tây Tạng của tôi.

Tôi rất vui vì các tình nguyện viên ở Bhutan đã nỗ lực rất nhiều. Thiết nghĩ, trong số tất cả các tình nguyện viên trong hội nghị ADC lần thứ I này, họ là những người năng động và nhiệt thành nhất. Tôi không được nghe nhiều từ những tình nguyện viên còn lại, nhưng hy vọng tất cả mọi người đều thực sự làm việc và nỗ lực như những tình nguyện viên Bhutan, những người đang nhất tâm cống hiến sức lực cho hội nghị ADC lần thứ I. Tôi vô cùng tự hào về họ, và mong muốn gửi lời tri ân đến Khamtrul Rinpoche đã dẫn dắt họ trên con đường Phật Đạo, giúp đỡ họ hướng năng lượng của mình theo cách sẽ đem lại lợi ích cho sự phát triển tâm linh của chính họ trong hiện đời và tương lai. Không có gì quan trọng hơn sự khai triển đạo tâm của mỗi người.

Rất nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau kể cho tôi hay về tình hình kinh tế đang ảm đạm như thế nào, giá xăng dầu đắt đỏ ra làm sao, tình hình chính trị rối ren thế nào, và những người sếp của họ đáng sợ ra sao. Tôi luôn cho rằng nếu bạn có sức mạnh tâm linh, dũng lực nội tại phát xuất từ sự trưởng dưỡng đạo tâm của bản thân bạn mà đó vốn chính là chân tâm bản tính nguyên sơ, là Đại Hợp Nhất hay Đại Hoàn Thiện, thì dẫu cho thế giới này có sụp đổ, dẫu cho bạn mất mọi thứ mình đang có thì bạn vẫn sẽ an ổn và vẫn có thể vui sống và tự tại. Dĩ nhiên nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Đó là lý do bạn cần phải tu tập thực hành và luôn an tâm chính niệm trong hiện tại.

Nếu bạn nhìn vào các chủ đề chúng ta sẽ có trong hội nghị ADC lần thứ I này, tôi nghĩ chúng ta vô cùng may mắn khi có rất nhiều đạo sư sẵn lòng chia sẻ trí tuệ và kinh nghiệm sống trong hiện tại, thực hành đạo pháp trong đời sống và sự tu tập hàng ngày. Không những chỉ là một ân phúc gia trì khi có thể cùng tham dự với tất cả các đạo sư giác ngộ, những người đang cố gắng hết sức đến để tham gia và kết nối với tất cả chúng ta, mà còn là điều mà mọi người cần phải nỗ lực để tham dự. Mỗi một nỗ lực nhỏ bé cũng mang lại cho bạn cơ duyên. Tôi luôn cho rằng "Không khó nhọc làm sao có thành công”, điều này thật đúng, ai đã nói ra câu này cũng hẳn là người có đại trí tuệ theo nhiều cách khác nhau. Dĩ nhiên, tất cả các buổi thuyết pháp đều rất ngắn nhưng sẽ cho bạn những góc nhìn khác nhau về tâm linh. Những đạo sư trẻ tuổi như các Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche, Thuksey Rinpoche, Khamdag Rinpoche sẽ rất cần đến sự khích lệ của mỗi chúng ta. Cá nhân tôi thực sự mong chờ được chứng kiến thế hệ những đạo sư trẻ tuổi cùng hội kiến và chia sẻ với nhau nhãn quan của họ về thế giới.

Tôi xin cảm niệm công đức của Liam, con trai của Jigme Zangmo, đã nhiều lần đến giúp hoàn thành bản thiết kế xây dựng Pháp đường đa mục đích cho hội nghị ADC lần thứ I cũng như cho các buổi hội kiến khác trong tương lai. Tôi rất mong đến ngày công trình được hoàn tất và tự tin rằng nhất định đây sẽ là một bước ngoặt và là niềm tự hào của dòng truyền thừa và của tất cả chúng ta. Cảm ơn Philip Senge đã từ nước Đức tới để giúp chúng tôi tổ chức rất nhiều công việc. Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại vợ chồng ông. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ về chuyên môn để phát triển tự viện Núi Druk Amitabha cho những hành giả và những người mới đến. Cuối cùng, tôi muốn cho các bạn hay là chúng ta thật may mắn làm sao khi có được Joel đến từ Australia người sẽ có thể hầu như làm việc không hạn định tại văn phòng của tôi. Ngoài việc nhập thất tu tập dưới sự chỉ dẫn của tôi, chuyên môn tuyệt vời về máy tính của anh giúp cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn rất nhiều khi máy tính không còn bị virus và cháy đường dây điện nữa..

Như các bạn có thể thấy, chỉ một cộng đồng nhỏ bé như tự viện Núi Druk Amitabha cũng do rất nhiều người với các kỹ năng khác nhau đóng góp nên. Nhưng điều quan trọng nhất theo tôi là sự thành tâm chứ không chỉ là kỹ năng chuyên môn của mỗi người. Có ích gì đâu nếu ta chỉ có chuyên môn mà không có tâm thành để giúp đỡ hay tinh thần trách nhiệm để đảm bảo chắc chắn rằng mọi việc được hoàn thành viên mãn? Sẽ là vô nghĩa nếu chỉ có kỹ năng mà thiếu tấm lòng.

Tôi thực tâm cảm thấy trong mọi việc làm của bạn, dù là trong tu tập Phật Pháp, trong công việc chuyên môn hay thậm chí là trong công việc tình nguyện, bạn đều phải làm với sự thành tâm và tận tình hoàn thành trách nhiệm, đừng thiếu tinh thần trách nhiệm hay tình yêu và cảm hứng đối với những gì mình đang làm. Chẳng phải sẽ rất tuyệt vời nếu bạn có thể sử dụng các kỹ năng của mình để hoàn thành tốt đẹp một việc gì đó và mang lại lợi ích cho mọi người hay sao?

Dù sao thì tối nay chuyện trò dông dài như vậy là đã đủ rồi. Việc thay đổi lịch trình cho hội nghị ADC lần thứ I chắn chắn sẽ khiến nhiều người phải thay đổi chuyến bay và kế hoạch nghỉ ngơi của mình. Nhưng tôi tin chắc rằng tất cả mọi người đều hiểu được là chúng tôi rất cần chuẩn bị được đầy đủ về mọi mặt để hội nghị ADC lần thứ I này sẽ trở thành một sự kiện mà chúng ta đều lấy làm tự hào khi được tham dự. Lobsang, thị giả của tôi, sẽ liên hệ với tất cả các đồng sự của tôi để thông báo về sự thay đổi này.

Ngài Drubpon Ngawang thỉnh tôi đi thăm Châu Âu nhân dịp năm mới, v.v… và tôi đã nhận lời. Trước mắt, lịch trình cho chuyến viếng thăm giảng Pháp tới châu Mỹ và châu Âu sẽ cần phải điều chỉnh lại. Tôi sẽ bàn bạc thêm với ngài Drubpon Ngawang và những trung tâm khác ở châu Mỹ.

Đối với chuyến hành hương đến Nam Ấn, tôi đã yêu cầu Rigzin Namgyal giúp cho công tác tổ chức, ông thậm chí còn lập một trang web cho tôi. Những ai có thời gian tham gia, hy vọng chúng ta sẽ sớm hội ngộ tại Nam Ấn!

Nguồn: Preparing for the First ADC, Drukpa.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,080
Số người trực tuyến: