Chúc mừng năm mới - Happy Losar | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chúc mừng năm mới - Happy Losar

21
06/03/2011 - 00:00

Ngôi tự viện được sắp đặt rất gọn gàng và uy nghi. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta rất nên tới thăm ngôi tự viện này và coi đây như một tấm gương về những thiện hạnh làm lợi ích cho chúng sinh. Tôi đã hy vọng lần này có thể gặp được cả hai Ngài Kyabje Kalu Rinpoche và Khenpo Rinpoche nhưng họ lại không có ở đó. Tuy vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hai bậc Thượng sư tôn quý này. Tôi chỉ nương lại một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi lại đi ngay về tự viện của tôi tại Darjeeling, chuẩn bị những nghi lễ đón chào Năm Mới theo truyền thống vào ngày mai. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời chúc một Năm mới – Năm con Thỏ - thật cát tường tới tất cả các bạn. Tôi đã dùng tấm thiệp này lấy trên trang web của DPPL và tôi rất hoan hỷ khi thấy họ đã chọn được rất nhiều ảnh những chú thỏ xinh xắn để in trên các tấm thiệp chúc mừng, các bạn có thể sử dụng những hình ảnh đó để gửi thiệp tới cho bạn bè.

Tôi sẽ gặp lại tất cả bạn bè thân quen và đáp ứng tâm nguyện các chư tăng của tôi, đặc biệt là chư tăng trẻ tuổi, những người đã rất nỗ lực tu trì. Tôi rất hoan hỷ nên sẽ đưa vài người trong số họ cùng tôi về Kathmandu để họ có thể cùng tham dự khóa lễ Zangchod Boom (trì tụng một trăm ngàn biến Phổ Hiền Đại Nguyện Vương) sắp tới sẽ được cử hành từ 18 tới 21 tháng Ba. Tôi nghĩ những khóa lễ thực hành vô cùng lợi lạc như vậy sẽ giúp cho chúng ta tích lũy được vô lượng công đức và trí tuệ, vì vậy khóa lễ này nên được cử hành với sự tham dự của đông đủ chư tăng và chư ni, đặc biệt là những vị tăng ni có động cơ tu tập thanh tịnh, có mối liên hệ thượng sư – đệ tử thực sự chí thành và cũng vô cùng tinh tấn trong sự thực hành Bồ Tát hạnh. Đối với cá nhân tôi, sự khác biệt duy nhất mà tôi cảm nhận được giữa Tự viện ở Darjeeling này và Ni viện trên núi Amitabha chỉ là sự cách biệt về khoảng cách và địa lý. Nếu như với động cơ thanh tịnh và vì lợi ích của hết thảy chúng sinh hữu tình thì sẽ chẳng còn sự khác biệt nào nữa. Động cơ chính là điều duy nhất làm nên ý nghĩa. Tôi có ý định đưa một vài tăng sĩ ở Darjeeling, cùng với một số sư ni của tôi ở Druk Amitabha, cùng đi với tôi tới ngọn tháp linh thiêng Swayambhunath. Cùng với những người bạn có đủ phúc duyên và những học trò của tôi, tất cả sẽ cùng tu tập trong suốt thời gian diễn ra Zangchod Boom, cùng tích lũy công đức và trí tuệ vì sự giác ngộ với động cơ mang lại lợi ích cho chúng sinh. Xin các bạn hãy cùng hồi hướng mọi lời chúc nguyện tốt đẹp nhất cho dự định đầy ý nghĩa này.

Khóa lễ Zangchod Boom lần này đặc biệt mang tâm nguyện cầu trường thọ cúng dường lên hết thảy chư thượng sư tôn quý vẫn còn đang tại thế với chúng ta. Tôi mong nguyện hồi hướng khóa lễ này cúng dường lên những bậc thầy vĩ đại của tôi vẫn còn tại thế, như các bậc thầy Tôn quý Kyabje Trulshik Rinpoche, Kyabje Moktsa Rinpoche, Kyabje Dodrupchen Rinpoche và đặc biệt là chính bậc phụ thân của tôi, Kyabje Zhichen Bairo Rinpoche, cùng hết thảy chư thượng sư, dù rằng các Ngài có thể không phải là những bậc thầy trực tiếp giáo dưỡng tôi, song các Ngài vẫn còn đang thị hiện tại thế vì lợi ích của hết thảy chúng sinh. Xin chắp tay nguyện cầu các Ngài trụ thế dài lâu.

Trong lúc này, 2 pháp tử trân quý của tôi là Khamtrul Rinpoche và Thuksey Rinpoche đã tình nguyện tới Ladakh để bắt đầu bàn bạc và thảo luận cho việc chuẩn bị Đại hội Drukpa Thường niên lần thứ 3 sắp tới, cùng nhau sắp xếp vô số công việc. Chúng tôi đã gặp nhau trước khi hai Ngài đi, và tôi đã đề nghị các Ngài ở lại thêm một vài ngày nữa, song hai Ngài nghĩ rằng hai ngày là đã đủ và các Ngài đã rời khỏi vào ngày 1 tháng Ba. Các Ngài cũng rất muốn cùng tôi tới đón mừng Năm mới tại Darjeeling. Nhưng giờ thì không thể được vì thời tiết đột ngột chuyển thành rất xấu, tuyết rơi dày đặc và gió to đã buộc tất cả các chuyến bay đều phải dừng lại. Hôm qua họ đã không thể bay khỏi Ladakh và hôm nay cũng vậy. Vì thế nên hiện giờ các Ngài vẫn còn đang ở lại Ladakh. Qua điện thoại, tôi đã nói đùa với các Ngài rằng tôi đã đề nghị bách thần khiến cho thời tiết xấu đi để ngăn cản không cho các Ngài rời khỏi Ladakh, như vậy cac Ngài sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi và người dân Ladakh cũng sẽ có thêm phúc duyên được đón nhận gia trì từ các Ngài. Kết quả là các Ngài sẽ không thể cùng tới đón mừng Năm Mới với tôi, và điều thú vị của việc này là các ngài sẽ có thể đón mừng một Năm mới phủ đầy tuyết trắng tại Ladakh thân thương, cùng với hết thảy những người bạn và học trò yêu quý của tôi tại đó.

Tôi sẽ cố gắng chia sẻ một vài bức ảnh ngay khi tôi nhận được. Tự sâu thẳm trong tim, nguyện cầu cho tất cả các bạn một năm với cát tường và an lạc. Xin hẹn gặp tất cả những người bạn và học trò của tôi, những ai đủ duyên tới tham dự Eye Camp (trại điều trị mắt), lễ Sinh nhật và Zangchod Boom, hẹn gặp các bạn tuần sau tại Kathmandu!

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,031,640
Số người trực tuyến: