Chúc mừng ngày đản sinh của Đức Kyabje Khamtrul Rinpoche | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chúc mừng ngày đản sinh của Đức Kyabje Khamtrul Rinpoche

105
01/04/2010 - 00:00
Có rất nhiều người thường nói với tôi rằng họ vô cùng yêu kính tôi, họ rất mong muốn có thể trợ giúp cho tôi và họ vô cùng mong nguyện tôi sẽ trụ thế dài lâu. Lẽ đương nhiên tôi chẳng phải là một người quan trọng. Song điều vô cùng bí ẩn là trong một vài kinh số thánh điển có ghi lại mật ký rằng nếu chúng đệ tử một lòng tuân theo lời dạy của bậc thầy nhằm mang lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh, qua đó góp phần trì giữ Truyền tThừa, thì bậc thượng sư sẽ trụ thế dài lâu. Theo đó, tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận theo lời thỉnh cầu của Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche, cho dù đôi khi tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền muộn bởi tất cả những thăng trầm thay đổi trong những môn sinh giới phật tử và bạn hữu của tôi. Tôi không muốn nói mình bị buộc phải trụ lại nơi này. Điều tôi muốn bày tỏ là khi có một người không chỉ dùng tâm nguyện của mình để thỉnh cầu, mà thể hiện lời thỉnh cầu qua cả những thiện hạnh hoàn toàn phù hợp với giáo pháp, thì kéo dài thêm thời gian trụ thế nhằm sách tấn và động viên lẫn nhau chẳng phải là điều nên làm sao?
Tôi thực sự không hoan hỷ khi thấy mọi người nảy sinh những cảm xúc tiêu cực đối với người khác chỉ vì một sự hiểu lầm nho nhỏ. Tôi không thích anh hay tôi ghét anh vì anh đã không nghe lời tôi, tôi không thích ý kiến của anh bởi lẽ tôi và anh không hợp nhau. Bạn lôi kéo mọi người về phe mình bởi tâm xét nét, chia rẽẻ mọi người, thậm chí kể cả những huynh đệ Kim cương hay Đạo hữu của mình, phân biệejet giữa những người bạn thấy hợp và những người bạn không hợp. Dù thế nào thì mối quan hệ giữa con người với nhau cũng vô cùng phức tạp, ai nấy dường như đều chỉ săm soi những gì khác biệt ở người khác mà chẳng bao giờ buồn để ý tới những điểm tương đồng của nhau.
Chẳng hạn như tôi thấy hiện nay tin tức thời sự đang nhắc tới một thiện hạnh tuyệt vời được gọi là Giờ Trái Đất vừa được kỷ niệm ngày hôm qua. Mọi người đều phải tắt điện và đèn trong vòng 1 giờ, như vậy chúng ta có thể giảm được rất nhiều lượng khí thải các bon. Theo tôi hiểu thì nếu chúng ta tắt đèn và ngắt điện trong 1 giờ đồng hồ, chúng ta có thể giảm được vô số khí các bon dioxide thải ra và nhờ vậy chúng ta có thể giúp làm chậm lại quá trình nóng lên của trái đất. Chúng ta thực sự cần phải hướng năng lượng của mình tới những mục đích tương tự như vậy, thay vì cứ ngồi nhìn những người khác và nói xấu họ đủ điều. Đa số chúng ta luôn ngập tràn những xúc tình tiêu cực, vì vậy mà chúng ta luôn có đầy những lời chỉ trích và nghi ngờ dành cho người khác, trên thực tế chúng ta sống hai mặt. Chúng ta chấp nhận mọi thứ ở mình và phản bác mọi thứ ở những người khác, trừ khi họ đồng tình với chúng ta. Điều đó cho thấy chúng ta vẫn chưa thực hành tâm linh. Cho dù trông bề ngoài chúng ta có vẻ như đang thực hành song thực chất chúng ta vẫn chưa phải là những hành giả tâm linh chân chính, chúng ta chỉ phô diễn tâm linh. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta giống như nhựa. Thẻ tín dụng đôi khi còn được gọi là thẻ nhựa, điều này thật chính xác, bạn tiêu tiền nhựa, những đồng tiền này không thật sự là của bạn và có thể sẽ mang lại cho bạn vô số lo âu đau khổ nếu như bạn không biết cách kiểm soát chúng. Đúng ra tôi cũng muốn khuyến nghĩ tất cả các tự viện, các ni viện và mọi văn phòng ở các trung tâm của tôi cũng tắt đèn trong vòng một giờ, song thật không may chúng tôi chẳng thể làm như vậy vì ở đa số những nơi này chúng tôi không có điện. Điều đó có nghĩa là nếu như chúng tôi không có được diễm phúc có điện và lạm dụng điện, chúng tôi cũng sẽ không tạo ra cho mình nhiều khổ đau, chẳng hạn như thiên tai. Điều này cho thấy trí thông minh và những phát minh của nhân loại sẽ gây tác hai cho không phải chỉ một người mà cho cả thế giới. Hạnh phúc của chúng ta giờ đây lại trở thành một nỗi đau khổ lớn, đây mới thật là nghiệp báo xoay vần! Dù sao đi nữa, bất cứ điều ước nào có động cơ vị kỷ, bất cứ ý nghĩ và hành động tiêu cực nào cũng sẽ mang lại những kết quả xấu, cho dù bạn có tin vào điều đó hay không. Giống như chiếc boomerang bay đi rồi sẽ quay trở lại tay bạnĐiều này gọi là "gậy ông đập lưng ông",, thế nào bạn cũng phải gánh lấy hậu quả của chính mìnhbạn!
Trở lại với chủ đề về sinh nhật của Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche, tôi biết cũng như tôi, Ngài không có thói quen tổ chức sinh nhật. Song Ngài vô cùng từ bi, Ngài luôn lo lắng cho tuổi thọ của tôi, tôi luôn nói với Ngài rằng chính Ngài cũng cần phải trụ thế dài lâu. Tất cả chúng ta đều cần phải sống lâu nếu như chúng ta tới cõi này để giúp đỡ lẫn nhau, có phải vậy không? Tôi không muốn nói rằng những người không nghĩ tới hay không cầu nguyện cho sự trường thọ của tôi là những người xấu xa hay độc ácđáng ghét, hoàn toàn không phải vậy. Mọi người đều có quyền có quan kiến riêng của mình. Điều tôi muốn nói là Ngài thật từ bi vì đã cầu nguyện cho tôi được trường thọ. Giống như tôi đã nói cách đây vài ngày, chính tôi tự sâu thẳm tâm mình cũng cầu nguyện cho Ngài được trường thọ khi chúng tôi thực hiện phóng sinh cho 1 triệu con chú cá ở Vịnh Hạ Long. Dù saoTóm lại, tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều, tất cả chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng "Sinh Nhật Cát tường" tới Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche và cầu nguyện cho Ngài được an lạc và trường thọ, các bạn có đồng ý không?

Có rất nhiều người thường nói với tôi rằng họ vô cùng yêu kính tôi, họ rất mong muốn có thể trợ giúp cho tôi và họ vô cùng mong nguyện tôi sẽ trụ thế dài lâu. Lẽ đương nhiên tôi chẳng phải là một người quan trọng. Song một số thánh điển có mật ký rằng nếu chúng đệ tử một lòng tuân theo lời dạy của bậc thầy nhằm mang lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh, qua đó góp phần trì giữ Truyền Thừa, thì bậc thượng sư sẽ trụ thế dài lâu. Theo đó, tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận theo lời thỉnh cầu của Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche, cho dù đôi khi tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền muộn bởi tất cả những thăng trầm thay đổi trong những môn sinh và bạn hữu của tôi. Tôi không muốn nói mình bị buộc phải trụ lại nơi này. Điều tôi muốn bày tỏ là khi có một người không chỉ dùng tâm nguyện của mình để thỉnh cầu, mà thể hiện lời thỉnh cầu qua cả những thiện hạnh hoàn toàn phù hợp với giáo pháp, thì kéo dài thêm thời gian trụ thế nhằm sách tấn và động viên lẫn nhau chẳng phải là điều nên làm sao?

Tôi thực sự không hoan hỷ khi thấy mọi người nảy sinh những cảm xúc tiêu cực đối với người khác chỉ vì một sự hiểu lầm nho nhỏ. Tôi không thích anh hay tôi ghét anh vì anh đã không nghe lời tôi, tôi không thích ý kiến của anh bởi lẽ tôi và anh không hợp nhau. Bạn lôi kéo mọi người về phe mình bởi tâm xét nét, chia rẽ mọi người, thậm chí kể cả những huynh đệ Kim cương hay Đạo hữu của mình, phân biệt giữa những người bạn thấy hợp và những người bạn không hợp. Dù thế nào thì mối quan hệ giữa con người với nhau cũng vô cùng phức tạp, ai nấy dường như đều chỉ săm soi những gì khác biệt ở người khác mà chẳng bao giờ buồn để ý tới những điểm tương đồng của nhau.

Chẳng hạn như tôi thấy hiện nay tin tức thời sự đang nhắc tới một thiện hạnh tuyệt vời được gọi là Giờ Trái Đất vừa được kỷ niệm ngày hôm qua. Mọi người đều phải tắt điện và đèn trong vòng 1 giờ, như vậy chúng ta có thể giảm được rất nhiều lượng khí thải các bon. Theo tôi hiểu thì nếu chúng ta tắt đèn và ngắt điện trong 1 giờ đồng hồ, chúng ta có thể giảm được vô số khí các bon dioxide thải ra và nhờ vậy chúng ta có thể giúp làm chậm lại quá trình nóng lên của trái đất. Chúng ta thực sự cần phải hướng năng lượng của mình tới những mục đích tương tự như vậy, thay vì cứ ngồi nhìn những người khác và nói xấu họ đủ điều. Đa số chúng ta luôn ngập tràn những xúc tình tiêu cực, vì vậy mà chúng ta luôn có đầy những lời chỉ trích và nghi ngờ dành cho người khác, trên thực tế chúng ta sống hai mặt. Chúng ta chấp nhận mọi thứ ở mình và phản bác mọi thứ ở những người khác, trừ khi họ đồng tình với chúng ta. Điều đó cho thấy chúng ta vẫn chưa thực hành tâm linh. Cho dù trông bề ngoài chúng ta có vẻ như đang thực hành song thực chất chúng ta vẫn chưa phải là những hành giả tâm linh chân chính, chúng ta chỉ phô diễn tâm linh. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta giống như nhựa. Thẻ tín dụng đôi khi còn được gọi là thẻ nhựa, điều này thật chính xác, bạn tiêu tiền nhựa, những đồng tiền này không thật sự là của bạn và có thể sẽ mang lại cho bạn vô số lo âu đau khổ nếu như bạn không biết cách kiểm soát chúng. Đúng ra tôi cũng muốn khuyến nghĩ tất cả các tự viện, các ni viện và mọi văn phòng ở các trung tâm của tôi cũng tắt đèn trong vòng một giờ, song thật không may chúng tôi chẳng thể làm như vậy vì ở đa số những nơi này chúng tôi không có điện. Điều đó có nghĩa là nếu như chúng tôi không có được diễm phúc có điện và lạm dụng điện, chúng tôi cũng sẽ không tạo ra cho mình nhiều khổ đau, chẳng hạn như thiên tai. Điều này cho thấy trí thông minh và những phát minh của nhân loại sẽ gây tác hai cho không phải chỉ một người mà cho cả thế giới. Hạnh phúc của chúng ta giờ đây lại trở thành một nỗi đau khổ lớn, đây mới thật là nghiệp báo xoay vần! Dù sao đi nữa, bất cứ điều ước nào có động cơ vị kỷ, bất cứ ý nghĩ và hành động tiêu cực nào cũng sẽ mang lại những kết quả xấu, cho dù bạn có tin vào điều đó hay không. Giống như chiếc boomerang bay đi rồi sẽ quay trở lại tay bạn, thế nào bạn cũng phải gánh lấy hậu quả của chính mình!

Trở lại với chủ đề về sinh nhật của Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche, tôi biết cũng như tôi, Ngài không có thói quen tổ chức sinh nhật. Song Ngài vô cùng từ bi, Ngài luôn lo lắng cho tuổi thọ của tôi, tôi luôn nói với Ngài rằng chính Ngài cũng cần phải trụ thế dài lâu. Tất cả chúng ta đều cần phải sống lâu nếu như chúng ta tới cõi này để giúp đỡ lẫn nhau, có phải vậy không? Tôi không muốn nói rằng những người không nghĩ tới hay không cầu nguyện cho sự trường thọ của tôi là những người xấu xa hay đáng ghét, hoàn toàn không phải vậy. Mọi người đều có quyền có quan kiến riêng của mình. Điều tôi muốn nói là Ngài thật từ bi vì đã cầu nguyện cho tôi được trường thọ. Giống như tôi đã nói cách đây vài ngày, chính tôi tự sâu thẳm tâm mình cũng cầu nguyện cho Ngài được trường thọ khi chúng tôi thực hiện phóng sinh cho 1 triệu chú cá ở Vịnh Hạ Long. Dù sao, tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều, tất cả chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng "Sinh Nhật Cát tường" tới Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche và cầu nguyện cho Ngài được an lạc và trường thọ, các bạn có đồng ý không?

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,114
Số người trực tuyến: