Chung một di sản | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chung một di sản

19
16/09/2010 - 00:00
Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn giữ cho dòng truyền thừa và những thiện hạnh của chúng ta không bị gián đoạn, để có thể mang lại lợi ích cho vạn chúng hữu tình, không phân biệt tôn giáo, xuất thân, văn hóa hay truyền thống, thì các bậc Rinpoche và Tulku của chúng ta rất cần phải có được tầm nhìn đối với tương lai. Chí ít các ngài cũng cần biết các ngài đang làm gì và các ngài sẽ phải làm gì. Trong thời đại ngày nay, rất khó thực hiện mọi việc ngay tức thì. Tôi có Hội đồng ngân sách, Hội đồng kế hoạch và tất cả các Hội đồng này đang làm tôi đau đầu vì tôi thường có những dự định bất thường và tôi thường có xu hướng làm việc theo cách của mình một cách đột xuất. Song tôi đã nói với rất nhiều người rằng cho dù việc lập kế hoạch vô cùng cần thiết, cũng vẫn cần phải có một sự linh hoạt nhất định, nếu không thì sẽ chẳng thể nào phát huy được sức sáng tạo và cũng chẳng thể nào đạt được nhiều tiến bộ được. Tất cả chúng ta rồi sẽ trở nên vô cùng cứng nhắc, giống như một pho tượng. Chẳng phải vì tôi không yêu thích tượng pháp hay nghệ thuật, hoàn toàn không phải vậy. Những pho tượng, những biểu tượng linh thiêng, cùng những thánh địa còn đó để nhắc nhở chúng ta nhớ tới những điều tốt đẹp và tích cực của thế giới này. Thế nhưng chúng ta cũng không nên suy nghĩ một cách cứng nhắc đặt tâm linh và những biểu tượng thiêng liêng trong một phương trình khô khan cứng ngắc. Nhờ sự gợi nhớ ấy, chúng ta cần phải sống với đời sống thực bằng những động cơ và cảm xúc tốt đẹp và tích cực. Điều này vô cùng quan trọng. Ở đây tôi muốn nói lên rằng lập kế hoạch hay kiến thiết, các bạn có muốn gọi là gì cũng được, đều cần phải đi kèm với sự linh hoạt, giống như âm phải có dương thì mọi thứ mới có thể vận hành một cách cân bằng và mọi sự đều có thể viên mãn.

Hôm qua, sau khi chính thức triển khai thiện hành trồng cây ở Ladakh, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và ngay lập tức tôi đã lên Facebook để xem ảnh mới. Thành thực mà nói, tôi cảm thấy rất buồn vì không thể tới hạnh ngộ với Ngài Kyabje Thuksey Rinpoche và cùng ngài thực hiện thiện hạnh này. Tôi sẽ cảm thấy khích lệ hơn nếu được tận mắt nhìn thấy chúng tăng ni, các bạn hữu và học trò của tôi cùng nỗ lực tới đây nhằm khôi phục thế giới. Đặc biệt tôi xin gửi lời tri ân tới Gen Odsel, Gen Rigzin, Gen Jinba cùng tất cả các thành viên tích cực của Hội Thanh niên Drukpa (YDA) đã giúp việc này trở thành hiện thực. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe nói một số bạn hữu và học trò của tôi, cho dù đang có mặt tại nơi này, song đã không hỗ trợ. Có thể họ đang bận rộn, có thể họ có nhiều việc vô cùng quan trọng, song tôi cũng muốn nhân dịp này nói lên rằng một thiện hạnh đặc biệt như thế này rất cần tới sự tham gia của tất cả các bạn hữu và học trò của tôi, những người quan tâm tới trái đất, thực sự muốn thực hành thiện hạnh Sống để Yêu thương và có tâm nguyện đích thực muốn mang lại lợi ích cho mỗi chúng sinh. Tuy nhiên, tôi mong rằng tất cả mọi người đều sẽ có mặt vào ngày 10 tháng 10, không chỉ vì tôi cũng sẽ có mặt ở đó, mà bởi tất cả chúng ta đều thực sự muốn trở thành những người tốt và có trách nhiệm.

Tôi xin tỏ lòng tri ân tới Chính phủ Ladakh, các Ngài Chering Dorje, Ông Jigmet Takpa và Tiến sĩ Balaji vì sự ủng hộ mạnh mẽ của họ dành cho phong trào này, đặc biệt là Ông Jigmet Takpa và Tiến sĩ Balaji vốn là những chuyên gia về môi trường, rừng và động vật hoang dã. Cho dù tôi chưa gặp mặt Ngài Bộ trưởng Sachin Pilot song tôi cũng vô cùng hoan hỷ khi nhìn thấy Ngài xuất hiện trong rất nhiều tấm ảnh tôi nhận được, đồng thời cũng được nghe nhiều người kể về những lời phát biểu của Ngài cũng như những gì Ngài đã làm vì phong trào. Ấn Độ thật may mắn vì có được những người lãnh đạo trẻ tuổi như Ngài Pilot và tôi tin chắc rằng nhất định một ngày gần đây nếu được gặp Ngài, tôi và Ngài sẽ có rất nhiều điều chia sẻ với nhau về những tâm nguyện chung. Tôi cũng rất vinh hạnh vì Truyền Thừa Drukpa và tổ chức Live to Love (Sống để Yêu thương) đã được chọn làm Đối tác cho Thế vận hội Di sản chung năm 2010 tại Delhi với phong trào trồng cây này, vì thành quả của thiện hạnh sẽ góp phần giúp cho Ấn Độ trở nên xanh tươi và sạch đẹp hơn.

Tôi rất xúc động vì người dân Ladakh và những người dân vùng Himalaya cũng như từ mọi nơi trên thế giới đã bắt đầu hỏi tôi rất nhiều về Hội nghị Drukpa Thường niên lần thứ 3 (ADC), ai cũng quan tâm khi nào Hội nghị sẽ được tổ chức và ai sẽ là Phó Chủ tịch Hội nghị. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị và chắc chắn tháng Tư sẽ không thể nào kịp vì các con đường sẽ không kịp làm xong để chúng ta có thể vận chuyển đồ dùng cần thiết cho ADC lần thứ 3, điều này chắc chắn không dễ thực hiện. Vì vậy tôi nghĩ ADC lần thứ 3 có thể sẽ diễn ra vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm sau, như vậy tất chúng ta sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị tốt mọi việc. Nhất định tôi sẽ xem lại rồi báo cho các bạn biết lịch cụ thể của ADC lần thứ 3. Bên cạnh đó, theo lời thỉnh cầu của hết thảy người dân Ladakh và Himalaya, tôi chính thức thông báo rằng Đức Hộ trì Chúng sinh Kyabje Thuksey Rinpoche sẽ là Phó Chủ tịch ADC lần thứ 3. Nhờ vào khả năng, lòng nhiệt tình và trí tuệ vốn có, cho dù tuổi còn rất trẻ, song thực chất ngay từ khi Ngài còn là một em bé, tôi nhớ rõ mọi người đã vô cùng kính ngưỡng Ngài và Ngài cũng rất từ bi thương yêu tất cả mọi người, đây là một phẩm chất vô cùng hiếm gặp nơi một người phàm tình. Tôi rất vinh hạnh có Ngài trong Truyền thừa của chúng ta và được đón nhận Ngài trong số các pháp tử của tôi.

Chủ đề của ADC lần thứ 3 là "Bảo tồn Di sản Tâm linh và Truyền thống Nhân sinh của Vũ trụ”. Như các bạn đã biết, ngoài y áo truyền thống khoác trên người để mọi người có thể nhận biết tôi đại diện cho Truyền thừa, tôi vẫn luôn nói rằng tâm linh không phải là tài sản riêng của Phật giáo hay của riêng Truyền thừa Drukpa. Tâm linh thuộc về Vũ trụ. Di sản vũ trụ mà chúng ta vẫn thường gọi là “tâm linh” chẳng phải là thứ mới được phát minh ra, mà vốn đã tồn tại từ vô thủy tới nay. Những vấn đề mà chúng ta thường gặp trên thế giới ngày nay là do thiếu tâm linh, do sự mất cân bằng giữa vật chất và tâm linh. Khi chúng ta trở nên mạnh mẽ trong chủ nghĩa vật chất với sự trợ giúp của những vô tuyến, internet, điện thoại di động v.v…, tôi thực sự cảm thấy rằng đây là lúc thích hợp để chúng ta cùng nhau ôn lại về di sản và truyền thừa tâm linh của chúng ta. Điều này không nhất thiết phải nhân danh Truyền thừa Drukpa, Phật giáo hay Truyền thừa Himalaya, chúng ta có thể chia sẻ ân phúc gia trì của Truyền thừa chúng ta cũng như những trải nghiệm có được nhờ sự thực hành và trưởng dưỡng mà tất cả chúng ta, các đạo hữu và cá nhân tôi đã từng tích lũy được. Suy cho cùng, tâm linh cũng như bản chất từ bi của vũ trụ chẳng hề có sắc màu, chẳng hề có phân biệt quốc gia, tôn giáo hay văn hóa. Như vậy ít nhất truyền thừa của chúng ta cũng có được chút đóng góp ít ỏi vào kho tàng di sản của nhân loại vũ trụ.

altTôi không được khỏe lắm kể từ sau chuyến đi gần đây tới Ladakh, tôi nghĩ chắc tôi cần rèn luyện thêm để có thể quen được với việc đi lại khắp nơi và trợ duyên cho mọi người. Đó là công việc duy nhất mà tôi nghĩ mình có thể làm tốt để động viên khuyến khích mọi người. Ít nhất như vậy, đôi khi tôi còn cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn có được một công việc ý nghĩa để làm. Cách đây vài năm, Hội đồng Phục chế Tháp Swayambhunath đã mời tôi tới để thỉnh cầu vị thần bản tôn rời khỏi tòa tháp, như vậy công việc phục chế mới có thể được tiến hành mà không gây động niệm tới vị bản tôn và do thế làm hao tổn ân phúc gia trì. Mới tuần vừa rồi vào ngày 8 tháng 9, tôi cùng Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh và các đạo hữu, Phật tử từ Bhutan, Việt Nam và khắp Châu Á đã cử hành viên mãn khóa lễ thỉnh cầu bản tôn hộ thần quay trở lại Tháp Swayambhunath. Vô số điềm cát tường đã thị hiện. Có lúc, một số người kể rằng họ nhìn thấy ba áng cầu vồng cùng xuất hiện chồng lên nhau. Thật đáng tiếc là tôi đã không có may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy. Tôi chỉ chứng kiến rất nhiều người đã bật khóc vì quá mừng rỡ xúc động, còn tôi lúc đó, cũng giống như mọi khi, bị mắc kẹt trong một góc với vô số người bao vây xung quanh. Song tôi cũng vô cùng cảm động khi nhìn thấy cảm xúc hạnh phúc dâng trào của rất nhiều người.

altDrukpa Việt Nam từ miền Bắc và miền Nam đã tổ chức rất tốt các buổi lễ cúng dường nguyện cầu trường thọ. Tôi vô cùng hoan hỷ vì các thành viên của Drukpa Publications đã nhanh chóng kịp thời cập nhật Album ảnh trên trang Facebook của Drukpa. Tôi luôn cho rằng tôi không thể là người duy nhất sống trường thọ được. Mọi chúng hữu tình từ bi và thiện tâm trên thế giới này, cho dù là con người hay những sinh linh khác, cũng cần sống trường thọ ở cõi này để sách tấn lẫn nhau trong việc gieo trồng những thiện hạnh. Vì vậy tôi đã gửi vô số lời câu nguyện trường thọ tới cho hết thảy vạn loài, đặc biệt tôi đã cầu nguyện rất nhiều để tất cả những phẩm chất tốt đẹp và tích cực trong mỗi chúng ta sẽ được trưởng dưỡng và trường tồn để chúng ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc chân thật. Đồng thời chúng ta có thể cùng nhau giúp cho mọi chúng sinh xung quanh chúng ta cùng được hạnh phúc và an vui. Đây là tâm nguyện chân thành của tôi và một lần nữa, tôi rất xin lỗi vì đã viết thật dài dòng. Cho dù tôi đã phải bỏ ra nhiều giờ để viết nên tất cả những điều này, lựa tìm câu chữ và kiểm tra các lỗi chính tả, vì tôi thực sự chưa từng được học tiếng Anh một cách chính thống, song tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ khi có thể diễn đạt hết những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn tại đây.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới một đạo hữu của tôi là Ngài Kyabje Dorzong Rinpoche. Ngài đã vừa hoàn thành công trình xây dựng Tự viện Đào tạo Dorzong cho Truyền Thừa Drukpa. Do sức khỏe không được tốt nên tôi đã không thể tới dự buổi lễ khánh thành ngày 12 tháng 9, song tôi hy vọng và luôn cầu nguyện rằng mọi thiện hạnh của Ngài sẽ thành công rực rỡ và mang lại lợi ích cho vô lượng hữu tình.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,033,337
Số người trực tuyến: