Chuyến hành hương đi bộ đang bắt đầu | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chuyến hành hương đi bộ đang bắt đầu

7
05/03/2010 - 00:00
Tuy nhiên, tới giờ do đường truyền yếu nên không cho phép tôi gửi những tấm hình mới nhất. Thật may mắn, tôi hy vọng rằng website Pad Yatra sẽ có thể chia sẻ một số với các bạn, để ít nhất giúp các bạn biết điều gì đang diễn ra.

Nhiều người đã nhiều lần hỏi tôi rằng liệu chúng ta có thể tiến tới 100 triệu biến Kim cương Thượng sư hay không. Tôi rất hoan hỷ trả lời rằng: “Có”. Drukpa Vietnam đứng đầu danh sách với hơn 20 triệu biến, tiếp đến là các thành viên từ Ấn Độ, Pháp, Nangchen, mỗi nơi thêm được khoảng 5 triệu biến, và sau đó chúng ta có Malaixia và Hong Kong thêm được 2 triệu. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được từ Bhutan 500 ngàn biến và nhiều vùng khác không tham dự khoá tu lần trước, cũng đã tham dự khoá tiếp theo lần này. Đây là một tin tức tốt lành cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, tôi hy vọng là tất cả mọi người sẽ tinh tiến hơn bởi  chúng ta đã hình thành một thói quen tốt trong vài tuần vừa qua.

Tôi nhận được tin tức về những đạo hữu và đệ tử đã viên tịch do bệnh ung thừ và nhiều căn bệnh lạ vô phương cứu chữa. Nhiều trong số đó đã không thể tìm cầu được Đạo sư tâm linh gần gũi họ để cầu nguyện khi họ trải qua trạng thái bardo. Một trong những thành viên của gia đình họ đã thỉnh cầu tôi khai thị và cầu nguyện khi anh ta sắp viên tịch, để giúp anh ta có thể tới Drukpa Amitabha chuẩn bị cho cái chết của mình, và chư ni của tôi sẽ ở đó với anh ta. Thực sự thì đây không phải là một vấn đề đáng để vui đùa, bởi chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết của mình. Tất thảy mọi thứ đều bất định, riêng chỉ có cái chết là chắc chắn. Bởi vậy, nếu bạn không chuẩn bị, bạn sẽ phải chịu khổ đau cùng cực bởi khi đó bạn đã không sẵn sàng.

Tôi có một đạo hữu cũ tại Darjeeling, ông là một thương gia rất thành đạt, nhưng ông đã rất lo lắng bởi không chuẩn bị cho cái chết. Bởi vậy, ông thỉnh cầu đạo sư khai thị cho mình vào thời điểm đó.

Ở vào thời gian thành đạt nhất của sự nghiệp, một ngày đạo sư của ông đã gọi và dạy rằng ông nên bán hết tất cả gia tài của mình, và ông đã lập tức làm theo mà không chút băn khoăn chút. Ông đã tới gompa của đạo sư mình ngay sau đó. Đạo sư của ông đã yêu cầu ông thực hành nhiều pháp tu. Và sau đó yêu cầu ông nhập thất trong 3 năm, và ông cũng đã nhất tâm hành trì theo không chút nghi ngờ. Ông viên tịch vào năm thứ hai của kỳ nhập thất, điều này quả thực là phi thường. Trong trường hợp của chúng ta, chúng ta chưa bao giờ chuẩn bị, chúng ta luôn hết bận rộn làm việc này, việc kia, chuẩn bị làm việc này, việc kia, cứ như chúng ta là những người bất tử, chúng ta không bao giờ chết.

Khi cái chết gõ cửa chúng ta,chúng ta gào khóc và khi đó sẽ chẳng có ai trợ giúp chúng ta bởi vì chúng ta đã không được chuẩn bị về mặt tâm linh. Bởi vậy tôi rất hoan hỷ khi thấy nhiều người trong chúng ta rất dũng cảm và quyết tâm xả bỏ 42 ngày để tham dự Pad Yatra này. Thậm chí những ai có thể chỉ tham dự một phần trong hành trình cũng là đã có phúc duyên vô cùng to lớn.

Hiện giờ, chúng ta phải thực hiện một kora rất vất vả tại Drilbu Ri, một thánh địa linh thiêng của Chakrasamvara. Một số ít người đã không thể vượt qua được bởi đá ở đây dầy đặc, nhưng hầu hết đã vượt qua với một ý chí quyết tâm mạnh mẽ. Đã xảy ra tuyết lở một vài ngày trước đó, nên việc đi bộ trong tuyết và trèo lên đỉnh núi cao là vô cùng khó khăn, thậm chí với cả bản thân tôi. Chúng tôi đã phải sử dụng dây chão để vượt qua hầu hết những đỉnh dốc. Tất cả mọi người đều cười hoan hỷ khi cuối cùng tới được đỉnh núi. Trải nghiệm này dạy chúng ta rằng tâm chúng ta phải mạnh mẽ hơn thân xác vật lý. Nếu chúng ta muốn đạt được một thứ gì đó trong đời này, nếu tâm chúng ta cứ khư khư rằng chúng ta không thể đạt được, thì sẽ không  thể đạt được, bởi vậy tâm bạn sẽ quyết định tất mọi thứ.

Một kênh truyền hình đã phỏng vấn tôi là tại sao tôi gọi chuyến hành hương đi bộ này là “Đi bộ trên đỉnh Nóc nhà Thế giới”. Có hai lý do, về bên ngoài và về mặt tâm linh. Về mặt bên ngoài, chúng ta sẽ hành hương đi bộ tới Himalayas, đỉnh lễ các Thượng sư vĩ đại quá cố, viếng thăm các sơn động và am thất linh thiêng của các ngài, một vài thánh địa đó ở độ cao hơn 5000 mét so với mực nước biển, bởi vậy đó chính là đỉnh nóc nhà thế giới. Xét về mặt tâm linh, nói chung chúng ta không bị ràng buộc bởi những điều kiện giả tạm bên ngoài mà mình đang sống, và sẽ thật vô cùng hy hữu để chúng ta có được cơ hội cắt bỏ được những điều kiện này. Để có thể tham gia được, bạn cần có một tâm mạnh mẽ và một Bồ đề tâm nguyện mãnh liệt, bởi vì bạn đang không làm chỉ cho chính mình mà vì lợi ích của người khác nữa, những người không có phúc duyên như bạn tham dự vào hành trình tâm linh này. Ngoài ra, nếu có bất kỳ kêu gọi quyên góp quỹ nào thì cũng chỉ là để cải thiện giáo dục, y tế, môi trường và di sản tâm linh ở những vùng miền Himalaya xa xôi. Bởi vậy tôi rất tự hào rằng chúng ta đang thực hành một công hạnh theo nhiều hướng vô cùng lợi lạc.

Trong một thời gian sẽ không có đường dẫn Internet để kết nối với phần còn lại của thế giới sau Pad Yatra. Tôi đã yêu cầu trung tâm DPPL đăng ký lại sau một chặng hành trình ngắn vào ngày 5 tháng 6, như vậy một vài trong số các bạn vẫn có thể tham dự cùng chúng tôi. Nhưng cũng có một số ít người đích thân được tôi yêu cầu đã không thể tham dự bởi nhiều lý do khác nhau.
Tôi xin tạm dừng tại đây. Mong nguyện rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại trong chặng cuối của Pad Yatra.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,898
Số người trực tuyến: