Chuyến thăm Châu Á | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chuyến thăm Châu Á

8
04/03/2010 - 00:00

14/6/2008



Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ.
Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Pháp Vương.
Xin rủ lòng thương, xóa niềm sân hận.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Tôn quý.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Toàn tri.
Thầy là rặngTuyết Sơn ngàn đời ban trải.
Thầy là hương ngàn sen thơm ngát mọi miền.
Con xin chắp tay nguyện Thầy luôn trụ thế,
Con xin chắp tay nguyện Thầy sống dài lâu.
Thầy là suối từ bi muôn đời tuôn chảy.
Thầy là cây tình thương che mát mọi loài.


Chuyến viếng thăm Hồng Kông mới đây của tôi nhằm gây quỹ cho Tự Viện Zhichen của cha tôi thực ra lại rất thành công xét về nhiều mặt. Tôi mong muốn gửi lời tri ân đến những người tổ chức của quỹ Druk Foundation Ltd. vì kết quả thành công của sự kiện này. Mặc dù ngày giảng pháp cuối cùng rơi vào ngày thứ hai song mọi người vẫn đến tham dự và rất nỗ lực học hỏi giáo pháp của Đức Thích Ca. Thiết nghĩ việc người dân thành phố có thể dành nhiều thời gian và công sức đến nghe đôi ba câu chuyện phiếm của tôi như vậy quả là một điều đáng kinh ngạc. Hòa thượng Orgyen, người đang tích cực giúp đỡ cha tôi trong dự án Tự Viện Zhichen, đã giới thiệu nhiều gương mặt mới từ Thẩm Quyến và Thượng Hải. Tôi rất vui được đón chào những người bạn mới, đặc biệt là những thanh niên trẻ tuổi. Tôi dặn dò những người phụ trách các tổ chức của mình rằng chúng ta cần giúp những thành viên mới hiểu được ý nghĩa của Sống Để Yêu Thương thông qua các hoạt động Sống Để Yêu Thương.

Nói đến Sống Để Yêu Thương, mới đây tôi xem trên mạng và thấy rằng nhiều hoạt động của cả các tổ chức và cá nhân đang diễn ra khắp nơi. Tôi cần kể cho các bạn biết rằng có công ty muốn dùng Sống Để Yêu Thương để tổ chức các sự kiện của họ. Tôi rất cảm ơn thiện chí mà họ dành cho tôi và dòng truyền thừa, song tôi cho rằng cần có một số quy định áp dụng cho các tổ chức công ty kinh doanh và hội nhóm không phải Drukpa muốn tổ chức các chiến dịch Sống Để Yêu Thương, nếu không công chúng sẽ hiểu lầm và lẫn lộn với các hoạt động Sống Để Yêu Thương của chúng ta.

Cách đây không lâu, khi một đệ tử của tôi muốn dùng Sống Để Yêu Thương làm khẩu hiệu cho hoạt động của công ty nhằm hỗ trợ cho tôi và các hoạt động Sống Để Yêu Thương của chúng ta, tôi khuyên anh nên dùng một cái tên khác nếu thực sự muốn giúp. Sau đó trong suốt chiến dịch của mình, anh đã gây được quỹ cho các hoạt động Sống Để Yêu Thương và gửi tiền về Druk Foundation Ltd. ở Hồng Kông để ủng hộ cho Trường Druk Bạch Liên ở Ladakh. Hay trong những trường hợp khác, tôi đồng ý cho họ sử dụng logo Sống Để Yêu Thương và cử Tăng đoàn của chúng ta làm đối tác hoặc liên kết tổ chức sự kiện. Tôi e ngại rằng nếu không quy định rõ ràng ngay từ lúc này thì một ngày nào đó ý tưởng tốt đẹp của Sống Để Yêu Thương sẽ bị lạm dụng vì những mục đích vị kỷ. Tôi cho rằng đã đến lúc Druk Foundation ở Hồng Kông đang giữ bản quyền của Sống Để Yêu Thương cho dòng truyền thừa của chúng ta cần soạn thảo các văn bản pháp lý để đảm bảo những hoạt động thiện hạnh này mai sau sẽ không bị biến thành bất thiện.

Một trong những điều tôi muốn đề xuất ở đây là ngân sách gây được từ bất kỳ hoạt động nào sử dụng ý tưởng Sống Để Yêu Thương cũng đều nên được gửi về cho các Trung Tâm Drukpa với các mục đích rõ ràng, hoặc gửi đến các quỹ từ thiện như Druk Foundation ở Hồng Kông, ở Mỹ, Drukpa Trust hay Drukpa UK ở Anh, hoặc Drukpa Humanitaire ở Pháp. Đối với các vấn đề liên quan đến tài chính, tôi cho rằng chúng ta nên có các quy định chỉ dẫn rất rõ ràng minh bạch ngay từ đầu để tránh các rắc rối về sau. Cùng với các tổ chức, bằng hữu và đệ tử, tất cả chúng ta đều đang gắng sức để biến Sống Để Yêu Thương trở thành một hoạt động thiện hành phổ cập khắp mọi nơi trên thế giới, cùng với đó, Sống Để Yêu Thương với vai trò là một yếu tố đóng góp vào di sản 800 năm cần phải được chúng ta quan tâm cẩn trọng để trái quả của nó sẽ đem lại lợi ích tức thì và trong dài hạn cho vô lượng chúng sinh. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn, những người muốn giúp đỡ tôi và dòng truyền thừa, hãy trưởng dưỡng ý tưởng và các hoạt động Sống Để Yêu Thương để có thể thực sự chính niệm tỉnh giác và giúp ích Sống Để Yêu Thương cho tôi, cho các bạn đồng tu và cho dòng truyền thừa.

Nhìn chung, tôi rất hoan hỷ vì có nhiều hoạt động thiện hạnh đang diễn ra và đang mang lại nhiều lợi ích cho vô số hữu tình.

Ngoài ra, còn có một vấn đề nữa, đó là thay vì mặc các loại áo khác nhau có in logo Sống Để Yêu Thương, tôi từng đề cập trước kia là chúng ta nên chỉ dùng một loại áo thôi. Thống nhất một đồng phục là rất quan trọng để chuyển tải thông điệp Sống Để Yêu Thương trong thế giới phàm tục này.

Đến Hồng Kông lần này, tôi gặp lại những người tổ chức chuyến viếng thăm Đài Loan sắp tới của tôi. Họ đến gặp tôi để xác nhận chắc chắn một số vấn đề kỹ thuật cho chuyến viếng thăm này. Tôi kết thúc buổi gặp mặt bằng câu nói rằng, sau nhiều năm gián đoạn chuyến thăm Đài Loan tới đây sẽ là chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa và hiệu quả cho dòng truyền thừa và các đệ tử. Giống như những Phật tử khác, họ hỏi liệu tôi có cần giúp đỡ gì không cho các dự án chưa hoàn thành, tôi đã chân thành nhấn mạnh với họ rằng lần này không cần phải khiến người dân Đài Loan bận tâm về vấn đề gây quỹ. Tôi hy vọng họ cảm thấy được nhẹ nhõm hơn sau khi nghe những gì tôi nói. Tôi thực sự mong muốn như vậy khi tôi nói với họ những lời này. Đương nhiên tất cả chúng ta đều cần rất nhiều nguồn ngân sách để hoạt động, chẳng hạn như xây dựng trường học, tự viện, trung tâm thiền định, bệnh xá, trang trả các chi phí hoạt động, tiền điện nước, v.v… Tuy nhiên, động lực chủ yếu của tôi cho chuyến viếng thăm sắp tới tới Đài Loan là để củng cố sự kết nối giữa Truyền Thừa Drukpa với các Phật tử Đài Loan, những người giống như là bạn cũ của tôi vậy. Tôi cũng xin khẳng định lại với ban tổ chức rằng tôi không từ bỏ Đài Loan và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ai cả. Nếu bằng bất kỳ giá nào tôi từ bỏ dù chỉ một chúng sinh thì đó không phải là thực hành Bồ Tát Đạo. Đáng tiếc là tôi không ngừng nghe được nhiều người nói tôi đã từ bỏ Đài Loan. Tại sao tôi lại phải làm vậy? Đó chỉ là một khoảng thời gian dài tạm nghỉ mà thôi. Các bạn hãy nhớ lại, tôi đã từng kể có một khoảng cách dài giữa Pháp Vương Drukpa đời thứ nhất với Pháp Vương Drukpa đời thứ hai, hơn hai trăm năm sau Pháp Vương Drukpa đời thứ hai Kunga Paljor mới hóa thân chuyển thế trở lại thế gian này. Đừng lo lắng, tôi không định bỏ mặc họ quá lâu như vậy đâu.

Lama Sonam, người đại diện của tôi ở Đài Loan, đã gìn giữ được dòng truyền thừa trong lúc tôi vắng mặt. Thực ra, tôi rất lấy làm vinh hạnh vì một ngôi chùa mới xây lần đầu tiên trong lịch sử được cúng cho Truyền Thừa Pelden Drukpa ở Đài Loan. Xin cảm niệm công đức của Lama Sonam đã tinh tiến y theo lời giáo huấn để biến mong ước của tôi thành hiện thực. Vì vậy, tôi cũng phải nói thêm rằng một trong những lý do chính cho chuyến viếng thăm lần này đến Đài Loan của tôi là để tổ chức lễ gia trì khánh thành cho ngôi tự viện.

Lần cuối cùng tôi đến Đài Loan cách đây khoảng 13 năm. Tôi rất lấy làm hoan hỷ là mình vẫn còn tại thế để hoàn thành tâm nguyện của mọi người. Đặc biệt, cùng với lễ khánh thành ngôi tự viện Drukpa ở Đài Loan, chúng ta cũng sẽ tham gia đại lễ kỷ niệm 800 di sản Truyền Thừa Drukpa. Tôi cho rằng các đệ tử của mình từ khắp mọi nơi sẽ tham dự đại lễ này. Và đây sẽ là sự vân tập của các đệ tử dòng Truyền Thừa Drukpa trên thế giới.

Vì tôi vừa quyết định sẽ kéo dài thời gian đến thăm Việt Nam thêm một vài ngày nữa nên tôi phải lùi chương trình ở Kuala Lumpur, Malaysia lại sau chương trình của Drukpa Penang. Chương trình ở Drukpa Penang sẽ không thay đổi.

Ngoài ra, tôi cũng đã chấp thuận lời thỉnh mời của Nhiếp Chính Vương Drakseng Rinpcohe cử hành lễ khánh thành tự viện mới của ngài ở Musoorie, Nam Ấn vào tháng 9 tới. Drakseng Rinpoche là một trong số đại đạo sư thành tựu của dòng truyền thừa chúng ta và đã được Pháp Vương Drukpa đời thứ XI ấn chứng. Vì có rất nhiều thánh địa liên quan đến Nagarjuna và các đại đạo sư khác nên tôi đang nghĩ đến việc tổ chức một cuộc hành hương triều bái thánh địa ngắn ngày. Trước mắt, tôi sẽ ấn định thời gian cụ thể, sau đó sẽ đăng thông tin chi tiết lên mạng.

Lần này, tôi không có bức ảnh nào để đăng. Tôi đang chờ Druk Foundation ở Hồng Kông gửi đến vài bức hình chụp trong chuyến viếng thăm vừa rồi để chia sẻ với tất cả các bạn.

Trước khi dừng bút, tôi đề nghị các trung tâm cần tích cực cập nhật tin tức và thiết kế trên các trang web của mình, đặc biệt tôi cho rằng đã đến lúc những người phụ trách mạng của Drukpa Paris, Drukpa Kuala Lumpur và Drukpa Đức nên sớm làm một điều gì đó. Tôi hy vọng tất cả các trang web liên quan nên đặt đường link đến trang web chính thức của ADC. Tôi vừa mới xem qua tất cả các trang web, rất nhiều trang vẫn chưa đặt đường link này. Đây là nhiệm vụ của những người phụ trách mạng chưa hoàn thành xong phần việc của mình. Tôi sẽ quay lại kiểm tra lần nữa.

Tôi cũng nhận thấy là chúng ta đã có được một số tiền nhất định ủng hộ cho các nạn nhân ở Miến Điện và Trung Quốc. Nên thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta gửi số tiền này cho Hòa Thượng Hsin Tao và phần tiền dành cho nạn nhân trong trận động đất ở Trung Quốc có thể được sử dụng để cứu trợ trực tiếp hoặc để quyên góp cùng với một ngân hàng khác. Hy vọng tôi sẽ nhận được báo cáo về vấn đề này.

Mặc dù vẫn muốn viết tiếp nữa nhưng tôi nghĩ chắc các dịch giả sẽ rất bận rộn nên tôi xin tạm dừng bút ở đây. Tôi sẽ viết thêm lúc rảnh rỗi trong một vài ngày tới.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,778
Số người trực tuyến: