Chuyến viếng thăm tới đây qua Châu Á | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chuyến viếng thăm tới đây qua Châu Á

39
05/03/2010 - 00:00

Những người trông nom ngôi chính điện Drukpa mới ở khu suối nước nóng Manikaran đã thỉnh cầu tôi tới thăm họ. Tôi đã chấp nhận lời thỉnh cầu của họ và cho rằng chắc sẽ chỉ mất khoảng nửa giờ đồng hồ, đồng thời nghĩ rằng sẽ mất khoảng nửa giờ đồng hồ nữa để đến thăm khu Druk Dechen Choekhor Ling ở Bhuntar của Ngài Nhiếp Chính Vương Choegon Rinpoche Chokyi Sengye, nên chắc sẽ không vấn đề gì nếu kết hợp cả hai cuộc viếng thăm trong cùng một chuyến đi này. Thế nhưng trên thực tế viếng thăm chính điện Drukpa ở Manikaran chiếm tới ba giờ đồng hồ. Có tới hơn 700 người đợi tôi ở đó và họ mong đợi tôi giảng pháp và truyền khẩu nhiều mật chú khác nhau. Quan trọng hơn hết là, tôi không thể từ chối sự khẩn cầu của họ ban quán đỉnh cho từng người. Ban tổ chức cũng tổ chức một bữa trưa rất lớn cho tôi và đoàn tùy tùng. Điều này thực sự làm tôi xúc động và khiến tôi không thể chối từ cả sự cúng dường này nữa. Rốt cục là tôi đã giành ba giờ đồng hồ trong chuyến viếng thăm ở Manikaran.

Khi đoàn chúng tôi tới Bhuntar thì đã hơi muộn. Chúng tôi cố gắng đi thăm ngôi chính điện đang xây, tôi cho rằng sẽ không ai biết mình tới nên thầm hy vọng có thể đi xung quanh để xem công trình đang tiến triển đến đâu đồng thời chào hỏi một số vị tăng, rồi sau đó tôi có thế khẩn trương  tới Delhi. Ồ, không hẳn như vậy. Chính bởi vì những thiết bị hiện đại ngày nay, như điện thoại di động chẳng hạn, nên hành trình của tôi được mọi người dõi theo, nên khi tôi đến tự viện của ngài Choegon Rinpoche, họ đã trang hoàng tám tướng cát tường đồng thời chư tăng đều mặc nghi lễ truyền thống và tiến hành nghi lễ đón rước tôi. Tôi đã không dám tỏ ra nóng vội cũng như không thể bảo họ rằng tôi đang vội tới Delhi. Nên tôi đã lên tòa và nhận cúng dường mạn đà la, dùng trà và bánh truyền thống. Tôi gắng yêu cầu họ cử hành khẩn trương các nghi lễ truyền thống nhưng những nghi lễ này vẫn chiếm mất hai giờ đồng hồ. Trong số các vị tăng ở đó, có một ni sư đến gặp tôi. Tôi trực cảm một mối liên hệ hết sức tốt đẹp với vị ni sư này nên mở lời chào một cách tự nhiên: “Rất vui được gặp con. Con có khỏe không?” Vị ni sư trả lời cô vẫn ổn rồi mỉm cười đi khuất. Tôi không chú ý lắm vì có rất nhiều người tới gặp tôi. Sau đó thì tất cả chúng tôi đều vội vã ra xe. Ngài Sey Rinpoche đã nói rằng vị ni sư đó chính là người chị gái của Đức Karmapa Ogyen Trinlay, trước đó thì Ngài không biết ni sư là ai. Tôi cho rằng đây là một trong những sự tình cờ ngẫu nhiên, đặc biệt tôi được biết dòng dõi của các ngài thuộc về Dòng truyền thừa Drukpa của chúng ta, vì vậy nên tôi cũng có những mối liên hệ hết sức bền chặt với họ. Cuối cùng thì tôi cũng đã lên đường tới Delhi, và đến hôm nay thì tất cả chúng tôi đều đã quay về Núi Druk Amitabha để chuẩn bị thuyết pháp cho chư tăng, ni và đại chúng bắt đầu từ ngày mai.

Khi tôi tới nơi, tôi nhận được tin tức về những sự cố trên thị trường chứng khoán. Một số bằng hữu và đệ tử của tôi viết cho tôi nói rằng thị trường tài chính thế giới đang trong cơn nguy khốn, do một số ngân hàng lâu đời không có khả năng chi trả các khoản nợ của mình, lần lượt một số ngân hàng đó đi tới phá sản và tới giờ thì thậm chí giá dầu, giá thép v.v... đều sụt giảm. Tôi nhớ đã có lần cảnh báo với nhiều bằng hữu và đệ tử rằng năm nay là một năm có những biến động và bất ổn lớn, vì vậy mà chúng ta cần phải cầu nguyện thật nhiều và mọi người phải không ngừng nhất tâm tinh tấn nỗ lực tu tập tâm linh. Hoàn cảnh bên ngoài càng khó khăn bao nhiêu thì các bạn cần tăng trưởng nguồn lực nội tâm của mình lên bấy nhiêu để duy trì được sự cân bằng tránh cho ta khỏi bị tán loạn, điên đảo, thăng trầm theo những đợt sóng của luân hồi. Điều này đặc biệt quan trọng. Thị trường chứng khoán có thể chính là sự phản chiếu trực tiếp của Tham, cũng như các độc khác. Nếu ta không biết cách xử lý, chính ta sẽ bị ảnh hưởng. Khi thị trường lên cao, các bạn có thể rất hạnh phúc, khi thị trường xuống thấp, các bạn sẽ rất buồn. Vì vậy mà cảm xúc của các bạn cũng trở nên giống như thị trường chứng khoán. Nếu điều này xảy ra, tôi có thể quyết chắc với các bạn ngay là việc tu tập tâm linh của bạn chưa đủ mạnh, nên chính đây lại là dịp rất tốt để bạn đạt được hiểu biết và chuyển hóa tất cả những tình cảm tiêu cực thành sức mạnh tâm linh. Tốt hơn hết là ta phải hành động ngay lúc này, thay vì tiếp tục buông trôi cảm xúc, chính điều này sẽ khiến tâm bạn chết dần chết mòn.

Tôi thực sự rất hoan hỷ khi thấy các học trò của mình bất chấp mọi hoàn cảnh tiêu cực bên ngoài, có thể giữ mình mà không bị khuất phục, đây chính là điều tôi muốn thấy. Đối với một số người mà tôi biết, thậm chí ngay cả khi thị trường chứng khoán có tăng mạnh, họ cũng vẫn than vãn và rầu rĩ suốt ngày; điều này thực rất đáng buồn và là dấu hiệu đáng ngại. Trường hợp của họ thậm chí còn tồi tệ hơn.

Dù cho đây là một cuộc khủng hoảng tài chính vô cùng tồi tệ, tôi khá vừa lòng khi thấy các học trò của mình đã cố gắng để luôn giữ lại nụ cười cũng như thái độ lạc quan, dù cho họ đang có rất nhiều cổ phiếu bị sụt giảm giá trị trên thị trường chứng khoán. Đây chính là thành quả của việc tu tập tâm linh. Chắc chắn tới một ngày, họ sẽ trải qua thời gian mà thị trường chứng khoán lên rất cao, cho tới lúc đó, họ vẫn cần giữ trạng thái cân bằng những cảm xúc hiện có. Đây chính là điều mà tôi sẽ trông đợi ở họ, nếu như đó không phải là một trông đợi thái quá.

Tuy nhiên, thực tế là toàn thế giới đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nặng nề. Cá nhân tôi cầu nguyện rằng lỗ hổng này sẽ sớm được lấp đầy và cuộc sống sẽ trở về bình thường. Bởi vậy, vào thời điểm khó khăn này, tôi hết sức ngạc nhiên khi một học trò mới của tôi, Jigme Rigdzin Wangmo, một vài ngày trước đây, đã cúng dường tôi 1 triệu đô la, cho những dự án của tôi. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng tất cả mọi hành giả tâm linh, dù họ đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn, vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ những đạo sư cũng như dòng truyền thừa cao quý của mình, nhằm lợi lạc chúng hữu tình. Những hành giả như thế tất sẽ gặt hái phúc đức của sự sung túc. Lý do ta sở hữu tiền bạc là để giúp đỡ người khác, bằng cách giúp đỡ người khác với sự chân thành từ sâu tận đáy lòng không chút tính toán vị kỷ, chính bằng phương cách hữu hiệu này giúp ta có thể tích lũy công đức. Nếu thậm chí không thể dùng tiền để tích góp công đức cho bản thân và những người khác, thì sự giầu có về vật chất phỏng ích lợi gì? Để có thể đạt quả là sự giàu có về vật chất, ít nhất cá nhân đó phải làm được điều gì cho những người khác.

Tôi thậm chí nhận được tin từ một số bằng hữu thân thuộc ở những vùng khác của châu Á rằng những người trong ban tổ chức của Đài Loan đang yêu cầu họ gây quỹ cho chuyến viếng thăm sắp tới của tôi tới Đài Loan. Thậm chí tôi còn nghe tin đồn rằng một số nhà tổ chức nói rằng chính vì tôi đã không tới thăm Đài Loan lần trước nên những người trợ giúp và các học trò cũ của tôi nay đã không còn nữa. Tôi thực sự hết sức ngạc nhiên khi biết những tin tức như vậy. Tôi không tin rằng những nhà tổ chức của tôi ở Đài Loan lại đi quyên góp tài trợ, bởi vì bản thân họ có thừa khả năng để tổ chức chuyến viếng thăm ngắn của tôi. Không có chuyến đi tới bất cứ quốc gia châu Á nào khác có thể so sánh tới chuyến viếng thăm Việt Nam lần tới của tôi. Chính là do tâm chí thành của người dân Việt Nam tới Đức Bồ tát Quán Thế Âm và cũng chính là tới Dòng truyền thửa của Đức Tsangpa Gyare (chính là Dòng truyền thừa của chúng ta), những thiện nam tín nữ người Việt Nam thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc viếng thăm sắp tới của tôi ngay từ khi tôi rời Việt Nam năm ngoái. Tất nhiên, tôi phải nói rằng Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche, dù đang ở Bhutan, đã hỗ trợ rất rất nhiều cho các Phật tử Việt Nam cũng như đem đến cho họ nhiều khích lệ to lớn.

Đã hơn 13 năm rồi tôi chưa quay trở lại Đài Loan, và tôi cảm thấy hơi buồn lòng khi nghe những tin đồn kiểu như vậy thậm chí trước cả khi tôi tới Đài Loan. Tuy nhiên, tôi sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Vì Lama Sonam hết sức bận bịu với việc tổ chức các buổi lễ cầu nguyện cho đám tang của anh trai ngài cũng như việc tổ chức sắp xếp để trung tâm Chia Yi mà Ngài mới thành lập cho Dòng truyền thừa Drukpa sẵn sàng cho chuyến thăm của tôi, nên Jean Chen gần như là người duy nhất đã làm việc rất vất vả, cáng đáng từ A tới Z các công việc, tất nhiên là có sự hỗ trợ từ phía một vài người bạn và học trò của tôi. Tôi giao cho cô toàn quyền tổ chức cho chuyến thăm của tôi bởi vì cô chắc chắn là một trong những học trò tin cẩn và có năng lực nhất mà tôi cho rằng mình có ở Đài Loan. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng những tin đồn khiến tôi không hoan hỷ như vậy sẽ khiến cho cô càng thêm mạnh mẽ và tự tin đến mãi lâu sau này. Tôi cho rằng nếu cô làm tốt lần này, tôi nhất định sẽ đến Đài Loan và ở lại đó lâu hơn, thay vì chỉ có 2 ngày như lần này. Tôi cũng đang nghĩ tới việc bổ sung thêm vào chương trình hoạt động để bao gồm cả pháp tu Sengey Tsewa Chod cùng với lễ quán đỉnh đi kèm. Như các bạn đã biết, Sengey Tsewa là một pháp tu giúp cắt đứt bản ngã và tiêu trừ vô số trở ngại thế gian và tâm linh. Bây giờ là lúc người dân ở Đài Loan cần phải tu tập pháp tu này một cách nghiêm cẩn và ngay tức thì, để cho cuộc sống của họ được cải thiện. Jean đã xây dựng một chương trình hết sức thú vị có tên gọi “Goodbye Stress, Hello Self Nature” cho tôi. Tôi rất thích chương trình này, tên gọi của nó nghe rất sống động và có tính thực tiễn. Tất cả các bạn đều có thể xem chi tiết đầy đủ trên trang web mà Jean đã xây dựng cho chuyến thăm của tôi: www.drukpa-taiwan.org.

Về phần các bằng hữu và học trò của tôi ở Hồng Kông, phải thấy là họ luôn hỗ trợ một cách kiên định và luôn tuân theo những chỉ dẫn của tôi không một chút băn khoăn do dự. Họ giống như những người con quí báu của tôi trong số nhiều đệ tử châu Á. Bất chấp sự suy thoái gần đây của thị trường chứng khoán, tất cả những người then chốt như Alice, Connie, Cindy và Kin vẫn đang làm việc miệt mài để gây quỹ cho Núi Druk Amitabha. Tất nhiên, các nhóm Drukpa Nhân đạo ở Pháp và Anh cũng đang tham gia hoạt động này. Lần này, tôi thực sự xúc động khi nhận được thư từ Cindy, gần đây cô đang trải qua rất nhiều thăng trầm do vì Ricky, chồng của cô, không được khỏe. Thế nhưng, với sự kiên định của mình, cô phụ trách việc gây phần lớn quỹ phục vụ việc duy trì Núi Druk Amitabha, nơi gần 300 con người đang cư trú. Tôi biết đây là khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi cũng đảm bảo với Cindy rằng toàn bộ Tăng Drukpa đang cùng cầu nguyện cho chồng và gia đình của cô, không phải vì cô là người gây quỹ, mà vì cô thực sự giống như một đứa con trân quý của dòng, với trái tim vàng luôn sẵn sàng giúp đỡ các chị em mình –những ni sư đang tu tập tại núi Druk Amitabha. Tôi biết ơn và tự hào khi có những đứa con như vậy. Một cách nào đó, tôi rất xúc động mỗi khi nghĩ tới họ, họ không bao giờ khiến tôi đau đầu hay có bất cứ mối nghi ngờ nào.

Tôi cũng muốn nói rằng Drukpa Penang và Drukpa Butterworth, giống như Drukpa Việt Nam, đã làm việc rất vất vả để tổ chức cho chuyến thăm tới đây của tôi, ngay từ ngày tôi rời Penang vào năm ngoái. Cũng chính vì điều này mà tôi tin tưởng rất nhiều vào sự thành công của chương trình của họ. Thực tế là, nhờ lòng nhiệt tình và những nỗ lực mà họ đã cho tôi thấy qua nhiều cách thức và sự bày tỏ khác nhau, tôi đã quyết định giành thêm cho họ 2 đêm nữa. Tôi sẽ giảng pháp ở Drukpa Penang vào mồng 1 tháng 12 và ở Drukpa Butterworth vào ngày mồng 2 tháng 12 về bất cứ chủ đề gì mà họ cảm thấy cần thiết cho những thành viên của mình. Thỉnh pháp là một trong bảy cách khác nhau để tích lũy công đức. Một số trung tâm và nhà tổ chức đưa ra lời thỉnh cầu rất muộn, vì vậy mà tôi cảm thấy họ thiếu tín tâm và kết quả chắc chắn sẽ rất thất vọng. Tuy nhiên, vì cuộc khủng hoảng tài chính gần đây, cuối cùng tôi đã quyết định rằng tôi cần hướng dẫn thêm những người ở Kuala Lumpur về cách thức xử lý stress. Vì vậy mà vào mồng 3 và mồng 4 tháng 12, sẽ có hai đêm tôi thuyết pháp và tổ chức thiền định có hướng dẫn tại Drukpa Kuala Lumpur. Tôi đã quyết định về chương trình này và sẽ cho đăng lên trang chương trình.

Sắp tới tôi sẽ đăng thêm thông tin... Tôi có một thành viên mới gia nhập gia đình của chúng ta. Ngày mai tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn về Zhonu...

Nguồn: My Forthcoming Visit to Asia, www. Drukpa.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,567
Số người trực tuyến: