Đại lễ kỷ niệm thù thắng cát tường (What A Great Celebration) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đại lễ kỷ niệm thù thắng cát tường (What A Great Celebration)

9
14/08/2012 - 00:00

Lễ đếm ngược tới Đại lễ Thiên niên kỷ Naropa đã được bắt đầu(For original English article, please click here)

Từng giây phút trong chuyến viếng thăm Drukpa Plouray của tôi lần này đều tràn đầy niềm hoan hỷ an vui. Trước tiên, có thể thấy rằng Ngài Drubpon Ngawang đã dành rất nhiều nỗ lực và công sức để sắp đặt tổ chức đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Truyền thừa được thành tựu viên mãn. Thêm nữa, các pháp hữu và học trò lâu năm của tôi, cùng gia đình và con cái, đều đã vân tập tề tựu đông đủ trong dịp Đại lễ linh thiêng này. Hiển nhiên, có thể thấy rằng, làm được điều này không mấy dễ dàng bởi chúng ta đều biết rằng mọi chi phí ở Châu Âu thời gian này đều đắt đỏ, hơn nữa, người dân theo đạo Phật không nhiều so với các truyền thống tâm linh khác, và Plouray hiển nhiên không phải là nơi giao thông tiện lợi, dễ đến. Mỗi thành viên đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều để có thể tới tham gia Đại lễ kỷ niệm đặc biệt và hy hữu này. Đặc biệt ở chỗ Đại lễ này không giống với bất cứ lễ kỷ niệm thế gian thông thường khác, bởi chúng tôi không dùng rượu, có chăng thì chỉ là một chút ít cam lồ làm phẩm vật cúng dàng Ganachakra, chúng tôi cũng không có âm nhạc sôi động, dù vậy thay vào đó chúng tôi có hòa âm của những pháp khí truyền thống như trống và kèn. Chúng tôi cũng không có các tiết mục disco hay khiêu vũ ồn ào, nhưng thay vào đó là những màn trình diễn vũ điệu Kim Cương thừa sâu lắng. Mười ngày của đại lễ là khoảng thời gian vô cùng thắng diệu, không bởi những sự trình diễn phô trương hào nhoáng bên ngoài, mà chính nhờ tâm chí thành, dâng hiến và những niềm cảm hứng thăng hoa đã khiến cho buổi lễ bế mạc thành tựu cát tường viên mãn. Bất cứ điều gì, nếu được thực hiện bằng sự thành tâm, và quan trọng hơn, với động cơ vô ngã, vị tha, bạn sẽ đều được như ý thành tựu, dù bạn có mong đợi điều đó hay không.

Chúng tôi đã quyết định khởi động nghi lễ đếm ngược hướng tới Đại lễ Kỷ niệm Thiên Niên kỷ Naropa (kỷ niệm 1000 năm ngày đản sinh Đức Naropa), cùng với sự tham gia của hàng nghìn học trò với tâm chí thành và tín tâm dâng hiến. Tất cả mọi hoạt động thiện hạnh đại chúng vì lợi ích của vô lượng hữu tình đòi hỏi những ai tham gia, hỗ trợ phải có một trái tim hoàn toàn vị tha, vô ngã. Ít nhất cho đến lúc này, tôi không hề thấy bất cứ cá nhân nào đòi hỏi ghi nhận hay tự mãn, khoe khoang về những đóng góp của mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm, một chặng đường dài phải đi để có thể kết nối thông điệp này giữa các quốc gia, các nền văn hóa khác nhau, qua đó thúc đẩy hơn nữa tinh thần hợp tác, tình yêu thương và tấm lòng tri ân giữa mọi người. Đây cũng chính là lý do khiến tôi quyết định nhân dịp này chính thức tuyên bố khởi động nghi lễ đếm ngược hướng tới Đại lễ Kỷ niệm Thiên Niên kỷ Naropa, như một lời nhắc nhở về những công hạnh thù thắng và những hạnh nguyện vĩ đại của Đức Naropa. Tất cả chúng ta, dù từ châu Âu, châu Mỹ hay châu Á, đều là đệ tử tâm linh, nguyện theo gót chân sen của Đức Naropa. Chúng ta được kết nối cùng nhau, thế hệ nối tiếp thế hệ, đó là nhờ nguồn ân phước gia trì và tâm nguyện vô biên của Ngài. Chúng ta đã có nhân duyên kết nối với nhau trong vô số đời quá khứ, kiếp đời hiện tại và cả các kiếp vị lai đó là nhờ tâm nguyện mạnh mẽ của chúng ta mong muốn thành tựu giác ngộ vì lợi ích của hết thảy hữu tình.

Kể từ giờ phút này cho tới năm 2016, bất cứ chương trình nào chúng ta tổ chức thực hiện, bao gồm Hội đồng Drukpa Thường niên ADC, kỷ niệm sinh nhật tôi, v.v..., tất cả sẽ đều được hồi hướng để nhắc nhở chúng ta về Đức Naropa và kỷ niệm nghi lễ đếm ngược hướng tới Đại lễ Kỷ niệm Thiên Niên kỷ Naropa. Sau này, chúng ta sẽ thực hiện nhiều hơn và thường xuyên hơn các nghi lễ kỷ niệm. Tôi được biết, thế gian có vô số hình thức kỷ niệm, có hình thức kỷ niệm hàng tuần giữa bạn bè như là buổi “Tuyệt vời thay Thứ Sáu đến rồi” hay “TGIF” (viết tắt theo chữ cái đầu), hay kỷ niệm hàng ngày “Giờ Hạnh phúc”, hoặc buổi thứ Tư hàng tuần mà người ta hay gọi là “Buổi tối của các quý bà”, tôi thường thấy hoạt động này khi ở Delhi. Hiển nhiên là có rất nhiều hoạt động kỷ niệm hàng tuần khác nhau. Tôi thường không hiểu lý do của hầu hết các hoạt động kỷ niệm này. Nhưng dù là gì chăng nữa, hoạt động kỷ niệm nào cũng có các thành viên gia đình, bè bạn, hay những người thân yêu cùng gặp gỡ, sum vầy bên nhau. Vì vậy, tại sao chúng ta lại không thể kỷ niệm mỗi khi chúng ta cùng nhau vân tập. Chúng ta sẽ tổ chức các buổi vân tập này dưới nhiều hình thức khác nhau để có thể khuyến khích tất cả mọi người nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn, đối xử với bằng hữu hòa nhã, ấm tình hơn, xử sự với thiên nhiên và môi trường sống quanh ta cũng như mọi loài chúng sinh bằng tâm từ bi, hiểu biết và cảm thông hơn. Tất cả những phẩm chất như từ bi, độ lượng, nồng hậu, tri ân, chí thành, hiểu biết cảm thông, v.v... đều là những phẩm hạnh vĩ đại đáng để chúng ta kỷ niệm và nhắc nhở cho mình cùng mọi người. Nếu nói một cách cá nhân, Đức Naropa chính là hiện thân của tất cả những phẩm hạnh cao đẹp này. Vì vậy, hãy luôn tham gia cùng tôi vào nghi lễ đếm ngược kỷ niệm Đản sinh Đức Naropa.

Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ niềm tri ân tới Ngài Thị trưởng của Plouray đã tới và tham gia Đại lễ Kỷ niệm cùng tất cả chúng tôi, Ngài Drubpon Ngawang, vị đại diện vô cùng thân quý của tôi tại Châu Âu, cùng tất cả các bạn, những pháp hữu và đệ tử, đã dành những nỗ lực to lớn để có thể tham gia cùng tôi trong suốt Đại lễ Kỷ niệm 10 ngày này. Chương trình truyền hình trực tuyến trên mạng được thực hiện vô cùng suôn sẻ và thành tựu, tôi mong nguyện đội ngũ này sẽ hỗ trợ chúng tôi trong Hội nghị Drukpa Thường niên ADC lần thứ tư. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp nhau nhiều lần, sẽ cùng nhau tổ chức những buổi kỷ niệm, những đại lễ nhiều hơn nữa, như những đệ tử của tôi nói theo ngạn ngữ thông thường... cho đến khi “bò về chuồng”. Điều này mang nghĩa là “cho tới rất lâu rất lâu nữa”

Đây là một trong những chương trình đại lễ tuyệt vời và viên mãn nhất mà tôi từng tham gia tại châu Âu. Tất cả mọi người đều vô cùng hoan hỷ. Với niềm thắng lạc vô biên này, tôi nguyện cầu chúng ta sẽ còn vân tập gặp gỡ nhau nhiều lần nữa, để cùng nhau kỷ niệm và tri ân cuộc sống vô giá này.

 

Thị trưởng Plouray

Vũ điệu Kim Cương Thừa truyền thống để tiêu trừ chướng ngại

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,559
Số người trực tuyến: