Ấn Độ, niềm vinh quang của Thế giới | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ấn Độ, niềm vinh quang của Thế giới

3
27/05/2010 - 00:00

Đây quả thực là một sự động viên lớn lao đối với tôi và tôi nghĩ giải thưởng này không phải chỉ được trao tặng cho cá nhân tôi, mà còn dành cho tất cả những đạo hữu của tôi, những người đã miệt mài làm việc trải qua vô số đời hóa thân, vì lợi ích của hết thảy hữu tình, cũng như dành cho tất cả bạn hữu và học trò của tôi, những người bất chấp mọi hoàn cảnh dù khó khăn tới đâu, vẫn một lòng ủng hộ mọi công hạnh của tôi và luôn hoàn thành viên mãn các tâm nguyện của tôi.

Tôi cảm thấy tràn ngập niềm hoan hỷ và tri ân đối với dân tộc của chúng ta, nhờ đó mà tôi đã có cơ hội được nhận giải thưởng từ Hiệp hội Hữu nghị Quốc tế tại Ấn Độ. Đồng thời, tôi cũng muốn thay mặt cho dòng Truyền thừa và những đạo hữu của tôi, gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Ấn Độ là đất nước nơi Đức Phật Thế Tôn đã chứng đạt giác ngộ và tuyên thuyết những bài pháp báu thiêng liêng tràn ngập an vui và với tinh thần bất bạo động. Vì vậy là những người thực hành theo đạo Phật, chúng ta luôn tôn quý Ấn Độ là một miền đất linh thiêng. Riêng với tôi, được đón nhận giải thưởng này đúng vào tháng Tư Saga Dawa thực sự là một điềm vô cùng cát tường.

alt

Ấn Độ không chỉ là miền đất thiêng liêng bởi Phật giáo đã khởi nguồn từ nơi đây, mà vô số truyền thống tâm linh và những nền văn minh cổ đại khác cũng từng được hình thành tại Ấn Độ. Ấn Độ là nơi “sản sinh" vô số vị thánh thuộc nhiều tín ngưỡng tâm linh khác nhau. Trong lịch sử Phật giáo, bên cạnh Đức Phật Thế Tôn và tất cả các vị A la hán nam và nữ, còn có vô số bậc Thượng Sư vĩ đại khác như Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh Guru Padmasambhava, các Ngài Nagarjuna, Shantideva, Chandrakirti, Vimalamitra, Tilopa and Naropa cũng đều đản sinh tại Ấn Độ. Giáo pháp của các ngài truyền lại đã mang lại lợi ích cho vô số chúng sinh cho tới tận ngày nay. Vì vậy, tôi thực sự cảm thấy năm nay là một năm quan trọng để chúng ta bắt đầu chuẩn bị dần cho đại lễ kỷ niệm một ngàn năm ngày đản sinh của Đức Naropa, một bậc thầy mà tôi đã biết và thấu hiểu rất rõ ràng. Chúng ta cũng sẽ tổ chức đại lễ tấn phong đức Kyabgon Drukpa Yongdzin Rinpoche tại Ladakh trong Pháp hội Hemis Tsechu, đây cũng là dịp để chúng ta bắt đầu đếm ngược dần cho tới lễ kỷ niệm một ngàn năm nhân ngày đản sinh của Đức Naropa. Sao không chứ? Chúng ta cần phải sách tấn chính bản thân chúng ta bằng cách kỷ niệm những ngày đản sinh hoặc những sự kiện quan trọng, để những thẻ nhớ USB của chúng ta sẽ đầy cứng bộ nhớ với những kỷ niệm tốt đẹp, thay vì những điều vô nghĩa luôn khiến chúng ta phiền não.

Ấn Độ thực sư là một nơi rất đặc biệt, nơi mọi thiện hạnh đều có thể nở rộ và lợi ích cho vô số chúng sinh. Cho tới tận ngày nay, những bậc thầy tâm linh vĩ đại từ những nơi khác đến sinh sống tại Ấn Độ như các bậc Thượng Sư Tôn Quý của tôi, hay rất nhiều bậc đạo sư khác sinh ra tại đất nước vĩ đại này, thí dụ như vị thánh vĩ đại Mahatma Gandhi v.v… các ngài đều phát triển rất nhiều thiện hạnh bằng việc để lại những tấm gương sáng cho toàn thế giới. Nhờ tấm gương của tất cả những bậc thầy vĩ đại này mà Ấn Độ vẫn luôn là một tấm gương mẫu mực không chỉ về phương diện tâm linh, mà còn cả trong lĩnh vực văn hóa và hoạt động xã hội.

Ngày nay, Ấn Độ được nể phục vì là một trong những nền kinh tế vững mạnh của thế giới và những hỗ trợ của chính phủ dành cho hoạt động nhân đạo cũng được biết đến rộng rãi. Thí dụ như trong ba lần gần đây nhất khi chúng ta tổ chức hành hương triều bái thánh địa Pad Yatra, chính phủ đã ủng hộ và bảo vệ rất nhiều cho chúng ta, nhờ đó mà chúng ta đã có được sự tự tin hoàn thành viên mãn những thiện hạnh này vì lợi ích của đất nước, của con người và của mọi chúng hữu tình. Khi chúng tôi thực hành hạnh trồng cây tại những nơi vô cùng hiểm trở như Ladakh, chính phủ đã cấp miễn phí cho chúng tôi nhiều dải đất dọc theo bờ sông Indus. Vì vậy mà tôi cho rằng Ấn Độ đang rất thành công trong việc phát triển cả về tâm linh và vật chất. Đối với những người như chúng tôi, Ấn Độ quả thực là niềm tự hào và vinh quang. Nhờ có Ấn Độ mà tôi có thể thấy được một niềm hy vọng tràn trề đối với phần còn lại của thế giới.

Sinh ra ở đất nước này, bản thân tôi cũng như những đệ tử, đạo hữu, Phật tử của tôi trên dãy Himalaya cũng như ở mọi nơi trên đất Ấn Độ, chúng tôi nguyện dốc hết sức mình tu tập bất cứ giáo pháp nào có thể mang lại lợi ích cho đất nước yêu quý của chúng tôi cùng muôn dân, để tất cả chúng ta cùng nhau nêu lên một tấm gương tốt cho toàn thế giới. Đây là lời nguyện cầu tâm huyết nhất của tôi. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn từ tận đáy lòng vì đã ủng hộ và sách tấn tôi trên suốt chặng đường đi.

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,257
Số người trực tuyến: