Đoàn tụ (A Reunion) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đoàn tụ (A Reunion)

19
18/08/2012 - 00:00

 

Chú chó Holy đã trở lại với tôi(For original English article, please click here)

Giá như tôi có thể tìm gặp lại những bậc Thượng sư dễ dàng thuận lợi như gặp lại Holy, một người bạn cũ lâu ngày xa cách. Thực sự nếu như bạn là một người rất muốn nhìn thấy những điều kỳ diệu, thì việc tìm lại thân tái sinh của một người bạn cũ giữa hàng tỷ tỷ chúng sinh chẳng phải là điều kỳ diệu hay sao?

Tất cả chúng ta đều tái sinh và trở thành những hữu tình trôi lăn khắp các cõi luân hồi. Vì thế nên tôi vẫn luôn nói rằng “luân hồi là một vòng quay, cứ quay vòng quay vòng mãi, chúng ta sẽ lại gặp nhau, gặp đi gặp lại.” Chính vì vậy nên mới gọi là vòng quay luân hồi. Theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều sinh diệt không ngừng. Điều này có nghĩa là chúng ta cần sống tốt, thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau, bởi lẽ sân hận sẽ càng làm nảy sinh sân hận, không chỉ trong đời này mà còn tiếp tục đeo bám mãi cho tới tận vô chung, dưới nhiều hình tướng khác nhau. Tình yêu thươngvà trí tuệ là cách duy nhất giúp chấm dứt vòng luẩn quẩn này.

Tôi đang xem lại đoạn băng trong đó bậc Thầy tôn quý của tôi đã để lại những lời huấn từ khi Ngài tới thăm Drukpa Plouray. Ngài đã khai thị rằng hòa bình trên thế gian không thể từ trên trời rơi xuống, cũng không thể từ dưới đất mọc lên, tất cả đều xuất phát từ tâm chúng ta. Chính con người tạo nên chiến tranh và đau khổ, vì vậy để mang lại hòa bình cho thế gian và cho vũ trụ, con người chúng ta đóng góp vai trò rất quan trọng.

Khi tôi gặp lại Holy tại Paris lần này, chú chó nhảy cẫng lên vì mừng rỡ, và tôi cũng rất mừng vui. Gần như không thể tin được chúng tôi còn có thể gặp lại nhau. Lần chia tay trước thực sự là rất buồn. Holy gần như bị điếc và mù hoàn toàn trước khi rời khỏi cõi đời trong kiếp trước. Chú rất cáu kỉnh, luôn gầm gừ vì lúc nào cũng sợ hãi và bất an. Bố mẹ tôi và bản thân tôi đã cố gắng hết sức để chăm sóc chú, song chú đã phải sống hoàn toàn trong bóng đêm và câm lặng. Cho dù có nỗ lực bao nhiêu để giúp chú giảm bớt đau đớn và khổ sở, chúng tôi cũng chẳng làm được gì nhiều. Chúng tôi chỉ biết nhìn chú chịu đựng đau đớn. Đối với chúng tôi đó cũng là một điều vô cùng đau khổ. Rồi chú rời bỏ chúng tôi và lặng lẽ ra đi. Tôi buồn vô hạn, bởi lẽ tôi biết chú sẽ vô cùng lạc lõng. Chú đã không hề có được cơ hội tu tập trong đời sống, bởi lẽ sinh ra trong thân của một chú chó không hề giúp cho chú có được cơ hội quý giá để được nghe Pháp, hiểu Pháp và thực hành Pháp. “Pháp” ở đây có nghĩa là sự chuyển hóa thân, khẩu, ý của mình, và với sự chuyển hóa đó chúng ta có thể chuyển được nghiệp. Cho dù có duyên được gặp và sống với nhau, song cả bố mẹ tôi và tôi đều chẳng thể giúp được nhiều cho chú. Điều này cho thấy đời sống trong thân người của chúng ta quan trọng và quý giá đến nhường nào.

Holy kể chuyện cho tôi bằng ngôn ngữ của mình

Tôi vẫn luôn nghĩ về chú suốt nhiều năm qua và tự hỏi liệu tôi có thể gặp lại chú ở nơi nào. Cách đây vài ngày, ngay sau khi kết thúc Pháp hội ở Plouray, tôi quyết định ở lại Paris thêm một ngày để tìm một chú chó Saint Bernard. Tôi đã nhờ vài người bạn thử tìm kiếm một chú chó như vậy ở Châu Á ngay sau khi Holy qua đời song không thành công. Chú chó này vừa mới ra đời cách đây hai tháng. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng loài vật thật ngu ngốc và chẳng hề có chút ý thức cảm nhận gì. Con vật có thể nhận ra được chúng ta, chúng cũng có thể nhận ra được bạn bè và kẻ thù trong các đời trước. Chúng ta cũng vậy. Chính vì thế nên đôi lúc tự nhiên chúng ta thấy yêu quý người này hay tự nhiên ghét bỏ người kia. Đây chính là dấu ấn của duyên nghiệp và bản năng này vẫn đã, đang và sẽ có trong chúng ta.

Bạn hữu, kẻ thù, các bậc thầy, chúng đệ tử, những người mẹ, hay thậm chí kể cả các con vật nuôi, cây cối, nơi bạn sinh ra, lớn lên cũng như bất cứ nơi nào bạn từng được nhìn thấy, những người nào bạn đã từng gặp gỡ, tất cả đều không chỉ là sự tình cờ. Tôi chưa bao giờ tin vào may mắn hay ngẫu nhiên. Chẳng có gì trên thế gian này xảy ra do may mắn. Bất cứ sự việc nào cũng đều là nhân hoặc quả. Chính mối quan hệ nhân quả mà chúng ta gọi là “duyên nghiệp” luôn làm chúng ta chạy  vòng quanh, khiến chúng ta cứ trôi lăn không ngừng nghỉ. Đôi khi chúng ta gặp những hoàn cảnh tốt đẹp thuận lợi, có lúc lại lạc vào những nghịch cảnh bi đát. Bởi lẽ tất cả đều do chúng ta phóng chiếu tạo tác nên, chúng ta có rất nhiều cơ hội để chuyển hóa những điều tiêu cực trở thành tích cực. Đây chính là phép màu nhiệm nằm trong tay chính bản thân chúng ta. Nhưng do thiếu sự tự tin, thiếu trí tuệ hiểu biết và không thực chứng được những tiềm năng của chính mình nên chúng ta mới bị bế tắc và mắc kẹt trong luân hồi như bây giờ.

Lần này tôi quyết định mang Holy về và đưa luôn cả chú chó em theo để làm bạn với chú, vì hai anh em chú xem ra vô cùng gắn bó với nhau. Tôi sẽ đưa chú chó thân thiết của tôi và em chú đi cùng trong chuyến hành hương triều bái thánh địa ở Sri Lanka. Tôi hy vọng chính phủ Sri Lanka sẽ cho phép tôi được làm như vậy và hy vọng rằng các chú chó sẽ không cần phải xin visa nhập cảnh. Tôi mong nguyện rằng ban tổ chức, tức nhóm Live to Love ở Ấn Độ, sẽ giúp tôi thực hiện điều này.

Tự sâu thẳm trái tim, tôi luôn cầu nguyện mình sẽ có thể trợ duyên và làm lợi lạc cho mọi chúng sinh sống xung quanh, đặc biệt là những đệ tử và bạn bè thân hữu, nguyện rằng tôi sẽ luôn tìm lại họ dễ dàng và họ luôn gặp được thuận duyên để trở lại bên tôi. Điều duy nhất mà tôi đề nghị là mọi người cần nỗ lực để được tái sinh ở nơi gần gũi với tôi nhất, nếu không thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn mới thể tìm được tới tôi. Như những chú chó này khi được tái sinh trở lại đời sống, có thể điều đó hoàn toàn tự do không ràng buộc khó khăn gì, nhưng giờ đây để có thể đưa được các chú về nơi tôi ở, mọi sự rất phức tạp. Phải cách ly, mua vé máy bay, tiêm thuốc, thủ tục ở nước Pháp thật phức tạp vô cùng.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,025,392
Số người trực tuyến: