Thế giới của tôi, thế giới của chúng ta | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thế giới của tôi, thế giới của chúng ta

1
07/12/2012 - 00:00

Hầu hết chúng tôi, với vai trò là bậc thầy tâm linh và hành giả, đều cảm thấy tâm linh vốn là lời giải hay giải pháp cho mọi vấn đề. Tôi tin rằng tâm linh giúp tâm của chúng ta có sự chuẩn bị để nhìn rộng ra thế giới một cách trọn vẹn hơn, nhưng xét từ những giải pháp thực tế, chúng tôi vẫn cần sự hỗ trợ về vật chất hoặc thế tục. Tôi có thể nhầm, song tôi vẫn thường cảm thấy mọi sự trợ duyên thế tục hay hỗ trợ về vật chất đều cần thiết để trưởng dưỡng tâm linh giống như một em bé cần được nuôi nấng. Tôi không tin rằng sự phát triển trên phương diện thế gian sẽ làm tâm linh trở nên thui chột. Cả hai đều có thể cùng tiến bộ và đồng phát triển nhằm đạt tới sự cân bằng trong cuộc sống.

Nếu được phép đưa ra ý kiến, tôi cho rằng đa phần những vấn đề hỗn độn và thiên tai mà chúng ta đang gặp phải trong thời đại này bắt nguồn từ sự mất cân bằng giữa tâm linh và vật chất. Chúng ta có thể lý giải về hai khía cạnh này bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, tâm linh vốn là lòng đại từ vì lợi ích của tất cả mọi người, trong khi chủ nghĩa vật chất thì quan tâm nhiều hơn tới thành tựu của mỗi cá nhân. Song nếu chúng ta có thể đạt được những thành tựu cá nhân vì lợi ích của mọi người, thì chẳng phải thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn hay sao?

Dù thế nào, điều quan trọng là sự hiểu biết về tâm linh phải luôn hiện diện trong cuộc sống thế tục của chúng ta, cũng như những trợ duyên thế gian rất cần thiết để trưởng dưỡng tâm linh. Cả hai phương diện thế gian và xuất thế gian đều vô cùng quan trọng để đảm bảo rằng cuộc sống của chúng ta sẽ không vướng mắc vào chướng ngại.

Mấy tháng gần đây, tôi thường xuyên gặp gỡ rất nhiều người, từ những nhà khoa học tràn đầy nhiệt huyết, những doanh nhân thành đạt, những chính trị gia quyền lực, những người nổi tiếng, những ngôi sao điện ảnh và ca sĩ, cùng với rất nhiều người có xuất thân và hoàn cảnh vô cùng khác nhau. Tôi gặp họ trong các buổi hội nghị Liên Hiệp Quốc, tại Trung tâm CERN, Tổ chức Y tế Thế giới, Chữ Thập Xanh v.v Thế giới này được tạo nên bởi những con người khác nhau. Chính điều này đã khiến cho cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta trở nên thú vị và đầy màu sắc. Hãy thử hình dung nếu như thế giới này chỉ có một loại người, một loài vật, tôi nghĩ rằng nếu quả vậy thì sẽ chẳng có nhiều việc để làm, chúng ta sẽ sống như một đám người máy.

Có lần tôi đã mạnh dạn phát biểu trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình Mỹ rằng hợp nhất không có nghĩa là một người lãnh đạo sẽ đứng ra thâu tóm và kiểm soát tất cả mọi người, nếu có như vậy cũng sẽ chỉ được một thời gian rất ngắn, nhưng về lâu dài hậu quả sẽ gây ra nhiều khổ đau, bởi lẽ mỗi người đều có sự khác biệt. Trân trọng và tri ân những nguồn gốc xuất thân khác nhau, những nền văn hóa khác nhau, truyền thống khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, nhờ vào sự hiểu biết và trao đổi tương tác. Tôi tin rằng dần dần việc đó sẽ giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, vì một thế giới hòa bình chung của tất cả chúng ta. Niềm an lạc trong tâm sẽ được trưởng dưỡng nhờ vào sự trân trọng chân thành đối với những người xung quanh và trước những sự khác biệt. Sức mạnh của sự trân trọng chân thành cũng như sự tri ân sẽ mang lại tự do và cảm giác viên mãn vì không còn lo sợ. Chúng ta sẽ trở nên vô úy khi có tự do và lòng tự tin đối với bản thân mình.

Những hành giả tâm linh chúng ta thường nói và giảng giải rất nhiều về việc mang lại lợi lạc cho chúng hữu tình. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói rằng đôi khi tôi cảm thấy chúng ta vẫn chưa thực sự nỗ lực đáng kể để biến lời nói của chúng ta thành hành động, đặc biệt là khi tôi tới thăm trụ sở của Trung tâm CERN và Tổ chức Y tế Thế giới, tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến những cố gắng vượt bậc của các bác sỹ, tiến sỹ, các nhà khoa học nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề chung của chúng ta. Thế giới đang gặp phải vô số vấn đề. Cho dù có là những hành giả thiền định cao cấp, luôn khẳng định rằng tự tính của vạn pháp vốn là không, luôn nhắc tới tính không hay Đại hợp nhất, cho dù nhiều người vẫn nói rằng chúng ta là những đại thành tựu giả giác ngộ, có đầy đủ trí tuệ hiểu biết về luật nhân quả, song tôi cũng không hiểu liệu chúng ta có làm được nhiều thành quả bằng những gì các nhà khoa học, các tiến sỹ này đã đạt được. Họ đích thực là những người đang hòa nhập vào cuộc sống, nỗ lực lao động nhằm tìm kiếm giải pháp cho chúng ta. Trung tâm CERN có tới hơn 200 nhà khoa học được cả thế giới trân trọng, họ đang làm việc ngày đêm nhằm tìm kiếm giải pháp cho hôm nay và cho tương lai. Ba chữ “w” mà chúng ta vẫn nhìn thấy ở đầu địa chỉ mọi trang mạng: www tức WorldWideWeb chính là do các nhà khoa học của CERN sáng tạo ra giúp thế giới kết nối thông tin.

Khi tới thăm trụ sở của họ tại Geneve, tôi đã được gặp toàn những gương mặt tràn đầy hạnh phúc với nụ cười tươi tắn trên môi của những người đang làm việc nơi đây. Tôi nghĩ đó là vì cuộc sống của họ đã tìm được một ý nghĩa và mục tiêu rõ ràng là làm việc để phụng sự tất cả mọi người. Hạnh phúc đến nhậm vận tự nhiên khi bạn sống vì lợi ích của người khác nhiều hơn vì bản thân. Đây là một định luật tự nhiên của vũ trụ. Khi chúng ta có thể sống vì lợi ích không chỉ của chính chúng ta mà còn vì những người khác, chúng ta sẽ dễ dàng có được cảm giác tự tin. Cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa và chúng ta sẽ bớt vị kỷ hơn.

Chúng tôi vô cùng tự hào được mời tới thăm quan, với tư cách là những sứ giả của thiện hạnh Live to Love, và được chia sẻ những trải nghiệm cá nhân vốn còn hạn chế. Song dù sao việc chúng tôi có chút gì đó để chia sẻ cũng là một tin đáng mừng, phải không ạ? Mỗi người đều có thể đóng góp điều gì đó, một lần nữa chúng ta cần nhớ tới sự trân trọng và tri ân. Tôi rất mong muốn có thể được làm việc cùng với những tiến sỹ và nhà khoa học. Tôi tin rằng giữa tâm linh và khoa học cũng có sự kết nối vô cùng bền chắc. Đây không phải thế giới của riêng cá nhân ai, mà là thế giới của chúng ta, vì vậy chúng ta phải cùng nhau nỗ lực để cải thiện thế giới. Trưởng dưỡng trí tuệ tâm linh không nhất thiết phải mâu thuẫn với sự phát triển của khoa học, và tiến bộ của khoa học cũng không hề làm triệt tiêu trí tuệ tâm linh. Cả hai đều vô cùng cần thiết.

Tôi muốn nhân đây gửi lời cảm ơn tới tất cả đạo hữu và đệ tử của tôi đang làm việc tại các trung tâm Live to Love (Sống để Yêu thương), làm cầu nối cho vật chất với tâm linh. Tôi thấy chúng ta đang có những tiến bộ song chặng đường phía trước vẫn còn dài. Đặc biệt tôi muốn hoan nghênh Live to Love International tại New York và Live to Love ở Đức đã chủ động đứng ra tổ chức nhiều thiện hạnh đa dạng. Tôi vô cùng tri ân và hoan hỷ khi thấy Live to Love ở Pháp và Thụy Sỹ đã gánh trách nhiệm tổ chức chuyến thăm của tôi cùng chư ni tới các nước này. Thật kinh ngạc khi thấy Live to Love ở Pháp đã có thể hoàn thành bộ phim về Pad Yatra và trình chiếu tại một nhà hát kịch lớn tại Pháp với hàng ngàn khán giả tới tham dự. Khi mọi người làm việc không vì mục đích cá nhân và nỗ lực hết sức vì người khác, kết quả đạt được thật đáng ngưỡng mộ. Thành quả tích cực nổi bật nhất là sự hòa hợp giữa các thành viên và tình nguyện viên. Không hề có một lời than vãn chỉ trích, tất cả mọi người đều tương trợ nhau bởi lẽ mỗi người đều đơn thuần làm việc với tâm nguyện tự đáy lòng muốn giúp đỡ mọi người. Lợi ích của cá nhân họ hoàn toàn không quan trọng. Cho dù có được đón nhận sự tri ân hay không chẳng hề quan trọng gì. Điều quan trọng là thông điệp và thiện hạnh của Live to Love. Chính vì vậy mà tôi thấy vô cùng tự hào về những người tổ chức và các tình nguyện viên.

Như vậy chủ động đứng ra chỉ đạo công việc cũng là điều quan trọng. Lãnh đạo có nghĩa là không sợ thất bại hay chướng ngại, chúng ta tiến lên cho dù có gặp bất cứ vấn đề gì. Đa số các bạn đều được mang họ “Jigme” như tôi, có nghĩa là “Vô Úy”. Chỉ có người thực sự vô úy mới dám đứng ra cầm trịch để biến điều không thể trở thành hiện thực, nhờ vậy có thể mang lại cho chúng ta cơ hội được giúp đỡ và lợi lạc mọi chúng sinh, vượt lên cả tôn giáo, truyền thống, văn hóa, quốc tịch, và một ngày nào đó, siêu việt cả các cõi. Tôi rất mong nguyện được nhìn thấy nhiều hơn nữa những tiến bộ trong các thiện hạnh và các thành quả của chương trình Live to Love.

Tôi hy vọng rằng mỗi thiện hạnh hay hành động tích cực chúng ta làm sẽ trở thành một minh chứng để thuyết phục những người có nguồn lực và khả năng dồi dào, để họ có thể làm những việc to lớn hơn và tốt hơn chúng ta. Đây là tâm nguyện tự đáy lòng của tôi.