Thế Giới Hòa Bình | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thế Giới Hòa Bình

175
28/12/2015 - 08:21

Để bắt đầu, chúng ta hãy khoan luận bàn đến nền hòa bình thế giới mà hãy tập trung vào sự an bình trong từng cá nhân. Nếu trong mỗi chúng ta không có sự an bình, thì làm sao có thể kiến lập nền hòa bình thế giới, khi mà nó hiện còn rất xa vời với chúng ta? Để kiến lập thế giới hòa bình, chúng ta cần thấu hiểu được sự an bình nội tâm. Vậy làm cách nào chúng ta tạo ra được sự an lạc nội tâm? Việc tu tập bước đầu là gì? Điều này chỉ có được khi mỗi chúng ta sống với sự an lạc, đến lúc đó, chúng ta mới có thể cầu nguyện và tạo ra thế giới hòa bình.

Sự an bình có được phụ thuộc vào thực chứng, trải nghiệm của bạn. Nếu bạn hiểu rằng cội nguồn của nó là tự tính tâm và sự tịnh hóa chính bản thân, bạn sẽ thấu đáo trạng thái an bình. Còn nếu không sống với nó, bạn sẽ tiếp tục trầm chìm trong vô minh phiền não và không thể trải nghiệm sự an bình hỷ lạc..

Để minh họa cho điều này, giống như một người rất nghèo có một kho báu lớn được cất giấu ngay dưới gầm giường của anh ta, nhưng anh ta lại không biết. Giả sử có một người thông minh đến và nói với anh ta rằng: “Có một kho báu lớn được chôn dưới sàn nhà của anh.” Ngay sau tìm thấy kho báu, anh ta hiểu mình rất giàu có và cảm thấy biết ơn, hạnh phúc vô cùng về điều này. Tương tự như vậy, sự an bình vốn sẵn có trong tâm, nhưng vì vô minh che lấp, chúng ta không nhận được ra nó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải vật lộn bon chen trong thế giới này và luôn thấy mọi thứ xung quanh đều mang tính gây tổn hại cho chúng ta. Ô tô, tiền bạc, nhà cửa và tất cả mọi thứ dường như đều có thể gây tổn hại; không có gì tồn tại trên thế giới này mà không tổn hại. Sự an bình tuyệt đối hoàn toàn phụ thuộc vào sự thực chứng của bạn.

Sự an bình chân thật không phụ thuộc vào những thứ bên ngoài; nó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm. Ví dụ, nếu tôi đang an bình thì ít nhất tôi có thể chia sẻ trạng thái này với bằng hữu và thành viên gia đình tôi. Còn nếu không thì tôi không thể chia sẻ với bất kỳ một ai. Hơn nữa, sẽ không một ai yêu mến tôi, vì họ không cảm nhận được sự an bình nơi tôi, bởi sự sân giận, bởi sự bất an và động cơ tiêu cực bên trong con người tôi. Ngay cả khi tôi vờ thoải mái, người ta sẽ cảm thấy từ tôi một sự rung động bất ổn và hoàn toàn không thoải mái khi ở bên tôi. Điều này xảy ra bởi vì bản chất bất an của tôi và thực tế là có sự bất ổn bên trong. Trạng thái bên trong sẽ hiển lộ ra khuôn mặt, cơ thể và hành động của tôi. Nếu ở trạng thái an bình, tôi tự nhiên có thể chia sẻ sự an bình này với ít nhất là hai hay ba người. Giống như vậy, nếu nội tâm bạn an lạc, bạn có thể chia sẻ nó với mọi người. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tâm bạn, và mức độ chuyển hóa nội tâm vào trạng thái an lạc, một trạng thái hoàn toàn đối nghịch với sận giận.

Chúng ta phải quay trở về nội tâm trong sáng an lạc của mình, thì qua đó nền hòa bình thế giới mới hiển diện. Không còn cách nào khác! Nếu trong mỗi cá nhân không có sự an bình thì làm sao có thể tạo ra nền hòa bình chung? Điều này cũng giống như việc nếu muốn có một đống lúa, bạn phải đổ nhiều hạt mới thành đống. Tương tự như vậy, chúng ta phải hiểu rằng an bình của từng cá nhân là tối quan trọng để kiến lập nền hòa bình chung.

Thực sự thì bạn phải hiểu rằng an bình không thể đồng hành với sân giận. Sân giận hoàn toàn đối nghịch với an bình. Đây là lý do tại sao bạn phải chuyển hóa sân giận. Kế đến, bạn cần trưởng dưỡng sự hiểu biết cảm thông lẫn nhau và loại bỏ bất kỳ sự hiểu lầm nào nơi mình và cộng đồng bạn đang sống. Ví dụ, bạn phải hiểu những thành viên khác trong gia đình và phát triển kỹ năng thiện xảo để chuyển hóa sân giận của bạn. Lúc đó, bạn mới thực sự chia sẻ an lạc với mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, nếu không thấu hiểu lẫn nhau, bạn có thể phàn nàn rằng anh trai của bạn cư xử sai với bạn, điều này tạo ra một cuộc xô xát giữa hai người. Anh ta đã không hiểu quan điểm của bạn, dẫn tới vết rạn nứt tình cảm anh em, sau đó, nó kéo theo mối rạn nứt giữa bạn với chị dâu, sự an bình trong mái ấm gia đình nhỏ của bạn sẽ bị mất đi. Chúng ta trải nghiệm sự bình an trong chính mình – phẩm chất quan trọng nhất bằng cách nào? Bằng cách, phải quay trở về sự an bình nội tâm nơi mỗi chúng ta và chỉ qua đó một nền hòa bình chung cho toàn thế giới mới thực sự vững bền.

Nguồn: IDP website.drukpa.com A Peaceful World, The Dragon, Autumn 2001 Issue

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,804
Số người trực tuyến: