Hàng ngàn tâm nguyện đã trở thành hiện thực | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hàng ngàn tâm nguyện đã trở thành hiện thực

10
04/03/2010 - 00:00

16/6/2008



Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ.
Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Pháp Vương.
Xin rủ lòng thương, xóa niềm sân hận.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Tôn quý.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Toàn tri.
Thầy là rặngTuyết Sơn ngàn đời ban trải.
Thầy là hương ngàn sen thơm ngát mọi miền.
Con xin chắp tay nguyện Thầy luôn trụ thế,
Con xin chắp tay nguyện Thầy sống dài lâu.
Thầy là suối từ bi muôn đời tuôn chảy.
Thầy là cây tình thương che mát mọi loài.


Không hiểu tại sao tôi rất yêu thích trồng cây. Tôi thấy mình là một người yêu thiên nhiên. Như tôi đã từng đề cập cách đây hai tuần về chuyến đi Ladakh, tôi thực sự vô cùng vui mừng trước số lượng cây được trồng quanh khu vực Cung điện Naropa ở Shey, ngay cạnh Học viện Padma Karpo hay Trường Druk Bạch Liên. Hôm nay, tôi nhận được một tin vui là cho đến giờ đã có hàng nghìn cây xanh được trồng mới tại khu vực này. Những ai đã đến Shey ở Ladakh hẳn sẽ biết ở đó đất trống đồi núi trọc như thế nào. Để tôi chỉ cho bạn xem một bức ảnh chụp Cung điện Naropa và môi trường quanh đó mà tôi lấy được từ Trang web Ladakh:


Bạn có thể hình dung được niềm vui sướng hoan hỷ của tôi khi nhận được thông tin về sự kiện trồng cây. Cây xanh vô cùng quan trọng đối với hết thảy sinh linh trên trái đất này. Điều này sẽ không thể trở thành hiện thực nếu thiếu đi sự giúp đỡ của Tessa, và của người kỹ sư thủy lợi cùng Hội đồng Phát triển Đồi Ladakh. Tôi thực sự hy vọng rằng họ sẽ nhanh chóng gửi một số bức ảnh chụp ở Shey để tôi xem và chia sẻ với các bạn. Đáng tiếc là tôi phải hủy chuyến đi sắp tới đến Ladakh vì tôi còn phải hoàn thành phần giảng pháp cho ni chúng và các Rinpoche ở tự viện Druk Amitabha. Nếu không, tôi thật sự rất muốn đi thăm hàng ngàn cây non mới trồng ở Shey.

Tôi cũng xin được chúc mừng Corinne và phu quân của bà ở Tahiti đã giúp trồng những loài cây quý hiếm trên hòn đảo và chúc mừng Drukpa Butterworth duy trì được việc trồng thêm những cây xanh ở trường học. Đây là những thiện hạnh tuyệt vời đem lại lợi ích cho vô số chúng sinh trong dài hạn, với điều kiện là cây xanh phải được chăm sóc tốt và con người không chặt phá chúng sau 10 hay 20 năm nữa. Loài người chúng ta thật lạ lùng. Chúng ta cứ tự phá hủy công hạnh của chính mình. Chính vì thế, ngày hôm qua tôi đã nói rằng chúng ta cần phải tinh tiến tu hành không dừng nghỉ bởi lẽ khuynh hướng phá hủy công hạnh của chính chúng ta rất mạnh mẽ. Cùng với sự tinh tiến tu hành miên mật làm trợ duyên, chúng ta sẽ giảm dần xu hướng các ác nghiệp chín muồi. Chẳng hạn như, nhiều người hay nói về may mắn và bất hạnh, về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, về kẻ xấu người tốt, v.v… Điều tôi muốn bàn đến ở đây là tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm. Tâm tạo ra nghiệp và nghiệp được lặp đi lặp lại sẽ trở thành thói quen, các thói quen hình thành nên tính cách, và cuối cùng tính cách quyết định số phận của bạn. Đó là cách thức vận hành của nghiệp, dù là nghiệp xấu hay nghiệp tốt, đó đều là sự lựa chọn của bạn.

Như tôi đã đề cập đến rất nhiều lần trong những bài viết của mình, không có gì là không thể, tất cả mọi thứ đều nằm trong tay bạn. Nếu bạn có thiện tâm vì lợi ích của chúng sinh, tất cả những điều bạn làm đều là thiện hạnh, dù bạn có mong chờ điều đó hay không.

Tôi hy vọng rằng nhiều vùng ở Ladakh sẽ có thật nhiều cây xanh giống như trong những bức ảnh dưới đây để muôn loài được lợi lạc và nhiều sinh linh được cứu sống:



Mọi người có thể gọi những việc chúng ta đang làm này bằng những cái tên khác nhau. Gần đây tôi nhận thấy nhiều bạn đồng tu đang tích cực cổ vũ cho các khái niệm như “Phật Pháp trong Hành Động” hay “Sinh Thái Học Phật Giáo”, v.v… Thiết nghĩ thật là một ý tưởng tuyệt vời khi những đạo sư tâm linh như chúng tôi đang dẫn dắt các đệ tử sống một cuộc sống lợi ích cho mọi người. Trong  dòng truyền thừa của chúng ta, thường gọi các hoạt động này của mình là Sống để Yêu thương không vì bất kỳ mục đích thương mại nào khác.

Tôi đã nghĩ về việc xây dựng các quy định pháp lý cho những người muốn tham gia hoạt động Sống để Yêu thương để hỗ trợ cho các hoạt động không phân biệt nhóm phái tổ chức của dòng truyền thừa chúng ta, đặc biệt cho các công ty thương mại của các bằng hữu và đệ tử của tôi nếu muốn hỗ trợ một cách rõ rệt và đáng kể hơn. Một lần nữa, năm quy tắc chính cần phải được tuân thủ một cách chặt chẽ. Thứ nhất, không liên quan đến chính trị, nghĩa là các hoạt động Sống để Yêu thương không được mang màu sắc chính trị; thứ hai, tập trung vào đối tượng cộng đồng địa phương, bắt đầu từ việc giúp đỡ cộng đồng của chính chúng ta, tôi thích câu nói của một số người: “Làm từ thiện bắt đầu từ nhà mình”; thứ ba, chỉ tập trung vào năm nội dung hoạt động chủ yếu; thứ tư, sử dụng logo Sống để Yêu thương và mặc áo thun đồng phục, đề nghị không được sử dụng mẫu riêng; thứ năm, bất kỳ nguồn quỹ nào được gây dựng bằng cách sử dụng ý tưởng Sống để Yêu thương cần phải được cấp cho các Quỹ và Trung Tâm hợp pháp của dòng truyền thừa Drukpa hoặc cho các tổ chức được ủy quyền để giải ngân cho các mục đích chính đáng nhằm tránh việc ý tưởng Sống để Yêu thương bị lạm dụng vì những mục đích vị kỷ hoặc thương mại cũng như tránh những tranh chấp về việc sử dụng ngân sách; đồng thời, chúng ta cần minh bạch về ngân sách được quyên góp và sử dụng để các thiện hạnh Sống để Yêu thương của chúng ta có thể được duy trì mãi mãi. Dĩ nhiên, nếu bạn gây quỹ riêng của mình không dưới danh nghĩa của Sống để Yêu thương thì bạn có thể tùy ý sử dụng nguồn quỹ đó, chúng tôi không có ý kiến.
Những hoạt động lợi tha mà gây nghi ngờ và( ấn tượng không tốt )dị nghị nơi người khác thì sẽ không còn lợi ích. Tôi thực sự yêu cầu tất cả các bạn, bằng hữu và đệ tử hãy chính niệm tỉnh giác bất kỳ khi nào bạn tiến hành các hoạt động Sống để Yêu thương bởi lẽ mỗi một hành động đó đều mang trên nó gánh nặng và trọng trách của di sản 800 năm dòng truyền thừa cũng như trách nhiệm của tất cả những ai đang hỗ trợ các thiện hạnh Sống để Yêu thương một cách vô tư không vị kỷ khắp mọi ngõ nghách nẻo đường trên toàn thế giới. Tôi yêu cầu tất cả các bạn hãy cẩn trọng trong các hoạt động Sống để Yêu thương như thể bạn đang chăm sóc cho đứa con mới chào đời của mình vậy.

Felix, người cha đỡ đầu đáng kính duy nhất của tôi đã ủng hộ Sống để Yêu thương theo một cách rất tuyệt vời mà tôi thấy cần phải chia sẻ với cùng tất cả các bạn. Ông không dùng cái danh nghĩa của Sống để Yêu thương
mà ông làm với tinh thần của Sống để Yêu thương. Chỉ trong vòng hai tuần, công ty của ông hiện đang phát triển một chất gì đó thì tôi không rõ nhưng sẽ giảm thiểu tình trạng sử dụng dầu mỏ và thân thiện với môi trường, đã quyên góp mười triệu nhân dân tệ tương đương 1,45 triệu đô la Mỹ ủng hộ các nạn nhân và người dân sống sót sau các trận động đất ở Trung Quốc để họ xây dựng lại nhà cửa. 

Dưới đây là bản copy bài viết từ email của Felix gửi tôi về những gì công ty Mazoil của ông đã làm để giúp cho các nạn nhân:

"Huyện Wudu, một trong những vùng nghèo nhất thuộc tỉnh Gansu nằm cách tâm chấn của trận động đất ở Tứ Xuyên 250 km và cao cách mực nước biển 2.000m. Dân số địa phương là 550.000 người, trong đó 85% là nông dân – thu nhập bình quân đầu người 2.000 nhân dân tệ (290USD). Tất cả nhà cửa ở đây đều bị sụp đổ trong trận động đất khiến 116 người chết, 1.276 người bị thương. Các cư dân đều bị mất hết mọi thứ. Một số người đang phải sống trong các căn lều tạm. Hầu hết đều phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Trong khi trận động đất ở Tứ Xuyên thu hút được rất nhiều sự chú ý và viện trợ của quốc tế, rất ít nguồn cứu trợ đến được với huyện Wudu. Công ty Mazoil đã khởi động một chương trình từ thiện nhằm mục đích giúp đỡ những người dân sống sót sau trận động đất ở huyện Wudu. Công ty lên kế hoạch dành 10 triệu nhân dân tệ mua lều trú đông và túi ngủ để họ có nơi ở phù hợp trong vòng hai ba năm tới trong khi chờ xây dựng lại nhà cửa. Mùa đông sẽ vô cùng khắc nghiệt khi nhiệt độ rơi xuống dưới âm 150C-200C. Trong chuyến hàng đầu tiên, công ty đã dùng nguồn ngân sách của mình để mua các lều trú đông và túi ngủ đủ dùng cho 5.000 dân. Chuyến hàng sẽ đến Lanzhou, Gansu vào tuần đầu tháng sáu."

Tôi rất làm tự hào về người cha đỡ đầu của mình, ông không chỉ là một trong những đại thí chủ của tôi và dòng truyền thừa mà còn là một trong những thương gia hảo tâm nhất, luôn giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tôi biết ông đã làm được rất nhiều việc trước kia, nhưng mãi tới bây giờ tôi mới nhờ được ông gửi một vài tấm ảnh chụp những hoạt động gần đây của ông.



Tôi quên không kể với các bạn về Rigden Rinpoche và Alice Tsang ở Hồng Kông đã đại diện tất cả chúng ta đến thăm các khu vực chịu thiệt hại ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Họ đi kiểm tra xem chúng ta nên làm những gì để cứu trợ trực tiếp trẻ em ở Tứ Xuyên.

Đây là bản báo cáo của Alice Tsang sau chuyến thăm các khu vực bị thiệt hại do động đất: “Ngày 12 tháng 5 năm 2008, trận động đất ở Wanchuan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến ba thành phố De Yang, Mian Zhu và Si Fang sát rặng núi Long Môn gần Thành Đô. Ba thành phố này tạo thành hình tam giác cách Thành Đô chừng 1-3 giờ xe chạy. Chuyến thăm ngày 25 tháng 5 năm 2008 mới tới được hai nơi: thành phố De Yang và thị trấn Han Wang thuộc thành phố Mian Zhu. Những bức ảnh kèm theo đây chụp những cảnh đổ vỡ do các trận động đất gây ra. Chính phủ thông báo đóng cửa trường học cho đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2008. Trong thời gian đóng cửa này sẽ tạo điều kiện xây dựng lại nhiều trường học. Mục tiêu trọng điểm của chúng ta là cung cấp các trang thiết bị hỗ trợ cho trẻ em đến trường. Sau khi thảo luận với Rigden Rinpoche, ngài đồng ý là chúng ta sẽ cứu trợ trực tiếp thay vì thông qua một bên thứ ba. Năm học sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 1 tháng 8 năm 2008 vì các trường cần phải xây dựng lại nên không phải quá khẩn cấp trong công tác cứu trợ. Chúng ta cần phải hành động từ nay đến khoảng giữa tháng 7.” Chiều ngày 25 tháng 5, tôi được biết họ đã phải trải qua một cơn dư chấn 6,4 độ Richter và có thể cảm nhận được tòa nhà cao tầng rung chuyển trong vòng khoảng 5 giây ở Thành Đô, may mắn là họ đã rời thực địa cách đây 3 tiếng và đã trở về nhà an toàn.



Mặc dù chúng ta mới chỉ khởi động các thiện hạnh Sống để Yêu thương cách đây không lâu theo những cách thức ở quy mô nhỏ và dễ quản lý, tôi rất vui mừng vì có thể nói rằng giờ đây mọi người đã dần dần hiểu được tôi đang cố gắng khuyến khích điều gì. Đôi khi rất dễ dàng nói lý thuyết suông về việc làm lợi ích cho chúng sinh, yêu thương chúng sinh, về trồng cây, v.v… Nói thì rất dễ nhưng làm được thì mới mực sự là khó. Bạn có thể nhận thấy trên trang web Sống để Yêu thương là những gì mà cá nhân hay các tập thể của chúng ta làm chưa được bao nhiêu. Nhưng tôi đảm bảo và tự tin rằng bằng cách thực hành những thiện hạnh với một động lực cơ rõ ràng khi vắng bóng tự ngã và mục đích vị kỷ thì các hoạt động của chúng ta sẽ từ từ lớn mạnh và lợi ích được cho rất nhiều người. Đặc biệt tôi muốn tuyên dương một thiện hạnh của các thành viên Drukpa Peru. Tôi biết họ rất bị hạn chế về nhân lực cũng như khả năng tài chính, song mọi người đang thường xuyên giúp đỡ học sinh. Tôi nghĩ khi thực hiện những hoạt động Sống để Yêu thương nhỏ bé của mình, chúng ta cũng nên liên tục kiểm tra sự cải thiện trong cuộc sống của những đối tượng mình đang giúp đỡ. Cuộc sống của họ có tốt đẹp hơn về mặt vật chất và tinh thần hay không? Sự giúp đỡ của chúng ta có cải thiện cuộc sống của họ, và hơn thế nữa, có cải thiện tâm thức họ hay không? Chẳng hạn như phóng sinh, tôi biết là phóng sinh sẽ kéo dài thọ mạng của một người hay thậm chí có người viết trên mạng là họ phóng sinh để hồi hướng cầu trường thọ cho tôi và cha mẹ tôi, song tôi nghĩ đây không nên là ưu tiên số một (hàng đầu mà )sự ưu tiên (này) số một nên để giúp đỡ những chúng sinh đang trong cơn hoạn nạn. Thứ nhất, chúng ta có thả được chúng về môi trường yêu thích của chúng và chúng có thể sống sót được ở đó hay không? Thứ hai, chúng có thể tiếp tục sống hạnh phúc sau khi được chúng ta phóng thích hay không? Một số loài vật nuôi trong nhà chẳng bao lâu sẽ bị chết chỉ một thời gian ngắn sau khi được thả về với thiên nhiên hoang dã. Một số loài cá nước mặn lại được thả ở sông, làm như vậy thì thay vì mang lại sự sống cho chúng lại là giết hại chúng. Vì thế cần phải có trí tuệ hiểu biết này chứ tuyệt đối không được mê tín.

Tôi xin lỗi có lẽ mình đang trách cứ quá nhiều. Chắc nhiều dịch giả cho trang web của tôi sẽ phải vất vả trong những ngày này. Nhưng tôi có thể chọn cách không viết quá nhiều và giả tạo trên trang web của mình, nói về những người tôi đã gặp gỡ trong ngày, về những buổi lễ quan trọng tôi đã cử hành, về chiếc tòa sen tôi ngồi cao chừng nào, hay về việc có bao nhiêu ngàn người đã đến gặp tôi. Tôi đảm bảo rằng các đạo hữu và đệ tử của mình sẽ chẳng trân trọng những bài viết như vậy.

Dù sao, tôi cũng nghĩ là mình nên dừng bút ở đây nếu không các dịch giả có thể sẽ chịu nhiều áp lực. Nếu như vậy, tôi cho rằng họ có thể xem như đang đọc bức thông điêp cuối cùng của tôi. Xin lỗi về điều đó và chúc các bạn ngủ ngon!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,928
Số người trực tuyến: