Hạnh phúc giúp bạn trở thành một người tốt | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hạnh phúc giúp bạn trở thành một người tốt

29
24/02/2010 - 00:00

Tôn tượng Phật A Di Đà sẽ sớm được an vị tại Nangchen vì lợi ích của hết thảy chúng sinh. Rất nhiều tự viện ở các vùng núi Himalaya đã thỉnh cầu tôi ban cho họ tôn tượng nguy nga này, tuy nhiên sau chuyến thăm tới Nangchen, tôi nhận ra rằng đây chính là Gomde, một thánh địa thiền định yên bình và hòa hợp, mặc dù dân cư thiếu thốn về vật chất do sinh sống tại một vùng xa xôi hẻo lánh và nằm ở vĩ độ cao nhưng kinh ngạc thay, đời sống tâm linh của họ lại rất giàu có.

Tôn tượng có lẽ đã được đặt tại một thành phố lớn và hẳn sẽ thu hút được rất nhiểu sự chú ý. Du khách sẽ đến chụp hình và người dân thành phố sẽ tiếp tục được chiêm bái viếng thăm nhưng bức tượng sẽ chỉ trở thành một vật trang trí mà thôi. Như tôi thường nói, tượng, tranh thangka và những di sản quý báu linh thiêng là biểu tượng của giác ngộ, vì chúng ta rất vô minh nên không thể quán chiếu được sự giác ngộ hay nhận chân được bản chất thực sự của tâm nên chúng ta cần những vật thể bên ngoài để trợ duyên cho mình. Do đó, một tôn tượng phải là một niềm khích lệ tinh tấn cho thực hành tâm linh, có nghĩa phải được đặt tại nơi của những hành giả chân thật. Tôi nghĩ tôi đã rất may mắn khi tìm được nơi an tọa cho tôn tượng quy y tráng lệ này và tôi cũng rất cảm động bởi chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều bằng hữu tốt bụng và hào hiệp, những người tôi chỉ mới được gặp. Di sản tâm linh rất cần nhận được sự ủng hộ từ những hành giả tâm linh. Khi tôi kể cho những bằng hữu của mình tại bữa tối để gây quỹ cho Dự án Bảo tháp Nangchen Ashoka nơi sẽ an vị bức tôn tượng, những di sản tâm linh không thể tồn tại nều thiếu sự hỗ trợ của các hành giả tâm linh. Những bảo vật linh thiêng như thế sẽ bị bỏ rơi không được quan tâm chăm sóc và những di sản đẹp đẽ gợi nhớ về bản chất tâm chúng ta sẽ bị thất lạc mãi mãi hoặc bị lạm dụng để buôn bán như những món đồ nghệ thuật đơn thuần mà không mang lại chút giá trị tâm linh nào.

Không có tín ngưỡng tâm linh thực sự, bạn chẳng thể nào trở thành một người luôn hoan hỉ hạnh phúc. Một nhà báo đã từng hỏi tôi, “Ngài nghĩ thế nào về chủ nghĩa thực dụng?” Tôi đã trả lời cô rằng “TÔI THÍCH NÓ” Chủ nghĩa thực dụng hoàn toàn không có gì sai trái nhưng nó phải luôn đi đôi với tâm linh. Nếu không có tâm linh, chủ nghĩa thực dụng sẽ mang lại sự hỗn loạn cho thế giới này. Ví dụ, hoàn toàn bình thường khi bạn mong ước được sở hữu một chiếc Mercedes Benz, đó là chủ nghĩa thực dụng, nhưng nếu không có được nó, bạn cũng không thấy đau khổ, đó là tâm linh. Nếu không có tâm linh, bạn sẽ đau khổ bởi những ham muốn của mình không được đáp ứng. Vì vậy, nếu bạn có được điều bạn mong muốn, điều đó rất tuyệt với và nếu bạn không có được điều bạn muốn cũng không sao. Chúng ta không thể nói rằng tất cả khao khát và lòng tham đều không tốt, có những khao khát và lòng tham tích cực ví như khao khát được làm một điều gì đó hữu ích và khao khát phát triển cuộc sống của chính mình theo hướng tích cực.

Khao khát, lòng từ bi và tình yêu thương là cùng một nhóm, chúng rất cần có trên thế giới này. Lòng từ bi là sự hiểu biết và tình yêu thương là hành động. Vì thế cả ba xúc tình này sẽ cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn..


Tôi cũng rất cảm động bởi tất cả những người bằng hữu tôi gặp buổi tối hôm đó đều rất tốt bụng và chân thành. Chỉ cần bạn có mong nguyện được giúp đỡ người khác là bạn đang thực hành thiện hạnh Live to Love” (sống để yêu thương). Sống có nghĩa là đang tồn tại trên thế thới này, trên trái đất này, vì thế nếu bạn không tồn tại với một thái độ yêu thương và chăm sóc người khác, bạn sẽ lãng phí tất cả mọi nguồn lực và phá hủy mọi cơ hội cho sự tồn tại của chính bạn. Hãy nhìn vào những tai ương và những thảm họa mà chúng ta đang hàng ngày phải đối mặt, bạn sẽ hiểu rằng giờ đây thật đáng báo động đối với thái độ cho rằng cuộc sống hay sự tồn tại này là đương nhiên. Vì vậy, gần như là một nhu câu cấp bách cho tất cả chúng ta phải thực hiện thiện hạnh Live to love. Tình yêu thương có nghĩa là chăm sóc người khác, làm như vậy, cũng là bạn đang chăm sóc đến bản thân mình. Hãy tưởng tượng xem, nếu bạn không yêu thương vợ hay người bạn đời của mình, bạn thường xuyên khiến cô ấy đau khổ, cuối cùng chính bạn cũng sẽ chịu đau khổ bởi chắc chắn cô ấy cuối cùng sẽ bằng mọi cách mang lại cho bạn rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu bạn có thể thực hành thiện hạnh Sống Để Yêu Thương trong mọi hành động của mình và với mọi người bạn gặp, ít nhất chính gia đình và bạn bè, bạn chắc chắn sẽ là hạnh phúc hơn. Ví dụ, tất cả những trận lũ, động đất, sóng thân và rất nhiều thảm họa tự nhiên khác đều được tạo ra bởi chính những ham muốn ích kỷ và sư bất cẩn của chúng ta. Vì thế kết cục là chính chúng ta phải chịu những đau khổ do mình gây ra. Từ bây giờ, bất cứ khi nào bạn có thể nhớ được, hãy Sống Để Yêu Thương! Tôi rất hoan hỉ chia sẻ với các bạn những bức ảnh này bởi đó đúng là sự đón tiếp nồng hậu và là một đại nhân duyên để cùng nhau gặp mặt tại một dịp đặc biệt. Tôi muốn nói rằng Bảo tháp Nangchen Ashoka và dự án đức Phật hiện tại đang là dự án lớn nhất trong thiện hạnh Sống để yêu thương của tất cả chúng ta. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn chân thành tri ân đến ngài Kyabje Satrul Rinpoche, bà Xiao Mei, chồng của bà, ông Chee Wah và người anh trai tuyệt vời của ông Chee Wah, Tan Sri Lim, những con người rất chân thành và nhân hậu, cũng như người bằng hữu rất tốt của tôi, Tan Sri Ta, đã tham gia vào sự kiện gây quỹ đầy ý nghĩa này. Thật ngậc nhiên, tôi thực sự cảm động trước những bài hát của Kenny Bee, một thanh niên tốt bụng có một giọng ca tuyệt vời và rất truyền cảm.

Tôi cũng hy vọng rằng hội nghị thường niên ADC lần thứ II sẽ có một số chương trình thú vị tương tự như thế, một điều gì đó có thể khiến trái tim của mọi người rung động. Tôi cũng muốn thông báo tới ban tổ chức của sự kiện ADC lần thứ II rằng tôi muốn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, mỗi trung tâm sẽ trình bày một nhạc phẩm và một điệu múa đặc trưng cho chính đất nước hay nền văn hóa đó. Tôi nghĩ chúng ta phải làm những chương trình thật chất lượng và không còn những chương trình buồn tẻ nữa. Nếu được phép yêu cầu, tôi rất hoan hỉ khi được xem một số bài hát với tiết tấu nhanh, vui vẻ, lạc quan và những điệu múa truyền thống nhiều màu sắc và thú vị, chứ không phải chỉ đọc những trang giấy dài về điều gì đó liên quan đến sự trường thọ của tôi. Chúng ta phải coi trọng sở thích của khán giả và tất cả chúng ta sẽ bầu trung tâm nào có tiết mục văn nghệ xuất sắc nhât. Đây là lời thỉnh cầu chân thành của tôi.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,354
Số người trực tuyến: