Hãy cùng nhau nhất tâm nguyện cầu | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hãy cùng nhau nhất tâm nguyện cầu

11
20/04/2010 - 00:00

Tôi đã vô cùng lo lắng không biết tình hình thế nào vì chính tôi đã từng có dịp viếng thăm miền đất tươi đẹp này vào năm 2007 và được gặp gỡ với những con người tuyệt vời nơi đây. Ban đầu tôi được thông báo rằng ngài Tulku Heruka bị mất tích trong khi đang học tại Trường Tulku ở Gyegu, đồng thời cũng không nhận được chút tin tức gì từ Đức Hộ Trì Chúng Sinh Kyabje Satrul Rinpoche và Pháp tử của ngài, Đức Kyabje Adeu Rinpoche trẻ tuổi của chúng ta. Cuối cùng, phúc duyên thay, nhờ các đạo hữu của tôi ở Bắc Kinh và những người thân cận với Ngài Kyabje Lhachok Rinpoche ở Malaysia đã gọi điện thông báo rằng tất cả các ngài đều an toàn và không ngôi tự viện nào của chúng ta bị ảnh hưởng bởi động đất. Một số vết nứt được tìm thấy nhưng tất cả chư vị Thượng sư và tăng ni đều bình an.

Tôi xin được gửi lời cầu nguyện và chia buồn sâu sắc tới Ngài Khenpo Ngawang Lobsang vừa báo tin song thân ngài đã qua đời trong thảm họa này. Rất nhiều bằng hữu của tôi tại đây cũng phải gánh chịu nỗi đau mất mát gia đình và người thân.

Trận động đất này gây ra rất nhiều thương vong và thiệt hại. Nhìn những tấm hình chụp cảnh tang thương khiến tôi thật đau lòng và cảm thấy mình vô dụng làm sao. Đau thương nhất xảy đến với một trong những ngôi chùa của Ngài Kyabje Traleg Rinpoche vốn nổi tiếng với tên gọi Chùa Thrangu (Thrangu Gompa). Ngài Kyabje Traleg Rinpoche, đức Thượng sư chính của Chùa Thrangu Gompa là sư huynh của tôi, chúng tôi cùng lớn lên bên nhau. Tôi sững sờ khi hay tin chỉ 10 trong số 300 chư tăng may mắn thoát khỏi trận động đất, các vị tăng còn lại hiện vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng tôi hy vọng lúc này đã tìm thêm được những người sống sót khác. Chúng ta hãy cùng nhau nguyện cầu.

Tôi cảm thấy xiết bao nhẹ lòng khi Đức Hộ Trì Chúng Sinh Kyabje Adeu Rinpoche và những người khác không bị thương tích gì, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nghe tin động đất. Các bạn của tôi ở Bắc Kinh đã thật tốt bụng khi thông báo tin này. Tôi thật sự nhẹ lòng khi nhận được tin tốt lành từ họ. Mặc dù đáng lẽ tôi chẳng nên nói như vậy vì tất cả mọi người cần được đối xử bình đẳng như nhau. Nhưng dù sao, tôi cũng rất an tâm được biết rằng Ngài Kyabje Adeu Rinpoche bình an, điều đó là chắc chắn rồi vì đấy là nhờ ân phúc của chính ngài. Lời nguyện cầu của tôi hằng luôn hướng về nơi đây mong sao có thể giúp ích được chút nào, mặc dù so với sự cứu trợ của chính quyền, sự giúp đỡ của tôi chẳng khác nào như giọt nước trong đại dương. Nhờ chính quyền trung ương và địa phương, tất cả mọi người đang được chăm sóc chu đáo. Còn tại đây và từ khắp mọi nơi trên thế giới, chúng ta hãy cùng nhau nhất tâm nguyện cầu.

Tôi đang nghĩ đến việc chúng ta nên thể hiện lòng yêu thương thông qua việc gây quỹ cứu trợ các đạo hữu của mình ở Gyegu như là một dự án Sống Để Yêu Thương, và không những chỉ bằng cách gây quỹ mà còn bằng mọi cách tham gia cứu trợ giúp đỡ mọi người. Ngoài ra, tôi sẽ cử hành một số khóa lễ cầu nguyện tại các tự viện khác nhau để hồi hướng công đức cho các nạn nhân và những người sống sót.

Những điều kiện thời tiết khắc nghiệt và bất bình thường này đang báo động cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta không bắt đầu sống tỉnh thức và quan tâm tới trái đất của mình, thì hậu quả thiệt hại sẽ không chỉ xảy đến cho quả đất này mà chính chúng ta sẽ phải gánh lấy nghiệp quả, và khi quả báo đến thì sẽ là quá muộn. Tôi luôn căn dặn mọi người chấm dứt dùng các loại cốc, đĩa … làm bằng nhựa, nilon hoặc chất không thể phân hủy trong cũng như sau thời gian diễn ra Hội đồng Drukpa Thường niên. Nhưng vẫn có rất nhiều người ngang ngược không nghe lời. Chỗ nào đi tôi cũng thấy rác nhựa, nilon vứt khắp nơi, đặc biệt là những đồ cúng Tsok. Tại sao chúng ta lại cúng dường những thực phẩm không lành mạnh như vậy. Tôi xin được dành câu trả lời cho những người chịu trách nhiệm quản lý điều hành và cho rằng tốt hơn là chúng ta nên thay đổi cách cúng Tsok và ngừng ngay việc mua những thực phẩm cúng dường không lành mạnh được đóng gói bằng nilon. Chúng ta hãy làm chút việc dù cỏn con này với tư cách của một công dân địa cầu có trách nhiệm.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,033,637
Số người trực tuyến: