Ladakh, Tôi đến đây | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ladakh, Tôi đến đây

31
18/06/2010 - 00:00

alt

Thứ Tư, ngày 16 tháng 6 năm 2010 19:15 News In 2010

Thoạt đầu tôi không có ý định viết bài, nhưng vì tôi chuẩn bị đi Ladakh trong đôi tuần, tôi nghĩ mình cũng nên chia sẻ một vài tin tức tuyệt vời về những thiện hạnh của các bậc Rinpoche của chúng ta. Thật là một điều vô cùng hoan hỷ với chúng ta khi được biết tất cả các ngài đều đang rất bận rộn để hộ trì chúng sinh bằng cách này hay cách khác. Nếu chúng ta phải sống trên thế gian này suốt một thời gian khá dài, tại sao chúng ta không dành thời gian và sức lực của mình cho những thiện hạnh? Hạnh phúc sẽ tới với bạn khi bạn mang đến hạnh phúc cho mọi người.

Thời gian gần đây, Ngài Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyingjadh khá bận rộn với việc chủ trì các khóa lễ cúng dường pooja để cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất Gyekundo, đồng thời giảng pháp cho vô số người dân Bhutan. Tôi vô cùng xúc động khi xem những tấm ảnh và tin tức đăng trên trang web của Ngài. Đôi khi, tôi cảm thấy ái ngại cho các vị tulku trẻ tuổi, thay vì có thể được vui vẻ với cuộc sống thế gian, các Ngài lại phải làm việc rất vất vả để hỗ trợ các tổ chức tự viện và cộng đồng Phật tử đã tồn tại trải qua gần một ngàn năm của chúng ta. Có rất nhiều tự viện và hành giả vẫn còn sống với tư tưởng của 200 năm về trước. Thế nhưng chúng ta lại có rất nhiều thứ cần phải bắt kịp thời gian. Vì vậy, tôi vẫn luôn luôn ngưỡng mộ các bậc Rinpoche đã có thể nhanh chóng hòa nhập với sự thay đổi chóng mặt của môi trường xung quanh, đồng thời vẫn có thể giữ vững được sự cân bằng với các giá trị truyền thống được tích lũy nhờ sự hành trì qua biết bao nhiêu đời hóa thân của các Ngài.

Tôi cũng vô cùng xúc động khi biết tin Ngài Khamtrul Rinpoche Shedrub Nyima đã tới Kinnaur để hỗ trợ cho các hoạt động của Truyền thừa tại vùng này. Tất nhiên, còn có rất nhiều bậc thầy khác cũng bận rộn suốt ngày đêm, suy nghĩ về những phương cách để giúp đỡ và lợi lạc cho chúng sinh. Cuộc sống như vậy sẽ không uổng phí và bạn sẽ cảm thấy vô cùng viên mãn về sau.

Có một vài phóng viên đã tới phỏng vấn tôi, và họ đã để cho tôi có cơ hội được chia sẻ bằng tiếng mẹ đẻ của tôi. Điều này thật thú vị và nhờ vậy tôi cũng có thể làm rõ rất nhiều điều khúc mắc. Có nhiều người vẫn còn cảm thấy tâm trí như bị mây mù che phủ và tôi hy vọng rằng mình đã có thể giúp họ hiểu mọi việc rõ ràng ràng hơn. Điều tôi đã nhận ra là đa phần mọi người thích nghe kể những câu chuyện bi thương, vì điều đó khiến họ cảm thấy phấn khích, còn hơn là nghe những bài giảng tâm linh, thường nhắc về hòa bình, hòa hợp, tình yêu, sự tĩnh lặng và những điều nhàm chán. Những tin tức bi thảm thường luôn thu hút được sự chú ý của mọi người. Thật không may vì tôi chẳng biết nhiều chuyện bi thương để chia sẻ. Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng rằng cho dù thế nào thì những câu trả lời ngày hôm nay của tôi cũng vẫn lợi lạc cho chúng sinh vì ít nhất cũng giúp nhiều người hiểu hơn về Truyền thừa của chúng ta cũng như lập trường của chúng ta đối với xu hướng của nhân loại.

Nếu như kết nối Internet ở Ladakh tốt hơn, có thể tôi sẽ gửi tới các bạn một vài tin tức từ đó. Còn nếu không thì tôi sẽ tiếp tục viết sau khi tôi trở về.

 

 

 

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE

Thoạt đầu http://www.drukpa.org/images/stories/news/2010/100616-ladakh/kham1_small.jpgtôi không có ý định viết bài, nhưng vì tôi chuẩn bị đi Ladakh trong đôi tuần, tôi nghĩ mình cũng nên chia sẻ một vài tin tức tuyệt vời về những thiện hạnh của các bậc Rinpoche của chúng ta. Thật là một điều vô cùng hoan hỷ với chúng ta khi được biết tất cả các ngài đều đang rất bận rộn để hộ trì chúng sinh bằng cách này hay cách khác. Nếu chúng ta phải sống trên thế gian này suốt một thời gian khá dài, tại sao chúng ta không dành thời gian và sức lực của mình cho những thiện hạnh? Hạnh phúc sẽ tới với bạn khi bạn mang đến hạnh phúc cho mọi người.

Ngài Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche đang cử hành lễ Mithrugpai Jinsek để hồi hướng cho những nạn nhân trong những trận động đất gần đây tại Trung Quốc

Thời gian gần đây, Ngài Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyingjadh khá bận rộn với việc chủ trì các khóa lễ cúng dường pooja để cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất Gyekundo, đồng thời giảng pháp cho vô số người dân Bhutan. Tôi vô cùng xúc động khi xem những tấm ảnh và tin tức đăng trên trang web của Ngài. Đôi khi, tôi cảm thấy ái ngại cho các vị tulku trẻ tuổi, thay vì có thể được vui vẻ với cuộc sống thế gian, các Ngài lại phải làm việc rất vất vả để hỗ trợ các tổ chức tự viện và cộng đồng Phật tử đã tồn tại trải qua gần một ngàn năm của chúng ta. Có rất nhiều tự viện và hành giả vẫn còn sống với tư tưởng của 200 năm về trước. Thế nhưng chúng ta lại có rất nhiều thứ cần phải bắt kịp thời gian. Vì vậy, tôi vẫn luôn luôn ngưỡng mộ các bậc Rinpoche đã có thể nhanh chóng hòa nhập với sự thay đổi chóng mặt của môi trường xung quanh, đồng thời vẫn có thể giữ vững được sự cân bằng với các giá trị truyền thống được tích lũy nhờ sự hành trì qua biết bao nhiêu đời hóa thân của các Ngài.

Tôi cũng vô cùng xúc động khi biết tin Ngài Khamtrul Rinpoche Shedrub Nyima đã tới Kinnaur để hỗ trợ cho các hoạt động của Truyền thừa tại vùng này. Tất nhiên, còn có rất nhiều bậc thầy khác cũng bận rộn suốt ngày đêm, suy nghĩ về những phương cách để giúp đỡ và lợi lạc cho chúng sinh. Cuộc sống như vậy sẽ không uổng phí và bạn sẽ cảm thấy vô cùng viên mãn về sau.

Có một vài phóng viên đã tới phỏng vấn tôi, và họ đã để cho tôi có cơ hội được chia sẻ bằng tiếng mẹ đẻ của tôi. Điều này thật thú vị và nhờ vậy tôi cũng có thể làm rõ rất nhiều điều khúc mắc. Có nhiều người vẫn còn cảm thấy tâm trí như bị mây mù che phủ và tôi hy vọng rằng mình đã có thể giúp họ hiểu mọi việc rõ ràng ràng hơn. Điều tôi đã nhận ra là đa phần mọi người thích nghe kể những câu chuyện bi thương, vì điều đó khiến họ cảm thấy phấn khích, còn hơn là nghe những bài giảng tâm linh, thường nhắc về hòa bình, hòa hợp, tình yêu, sự tĩnh lặng và những điều nhàm chán. Những tin tức bi thảm thường luôn thu hút được sự chú ý của mọi người. Thật không may vì tôi chẳng biết nhiều chuyện bi thương để chia sẻ. Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng rằng cho dù thế nào thì những câu trả lời ngày hôm nay của tôi cũng vẫn lợi lạc cho chúng sinh vì ít nhất cũng giúp nhiều người hiểu hơn về Truyền thừa của chúng ta cũng như lập trường của chúng ta đối với xu hướng của nhân loại.

Nếu như kết nối Internet ở Ladakh tốt hơn, có thể tôi sẽ gửi tới các bạn một vài tin tức từ đó. Còn nếu không thì tôi sẽ tiếp tục viết sau khi tôi trở về.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,531
Số người trực tuyến: