Lại có thể kết nối mạng (Connection Is Surprisingly Possible) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lại có thể kết nối mạng (Connection Is Surprisingly Possible)

2
29/06/2011 - 00:00

Tất cả chúng ta đều cần được khích lệ và sách tấn bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt những nơi chốn, những công trình, những con người có thể mang lại cho chúng ta niềm cảm hứng để thực hành thiện hạnh và trở nên tốt đẹp vị tha. Tôi rất vui mừng vì Ladakh cũng như mọi người dân Ladakh và mọi di sản của Ladakh vẫn còn hiện diện để nhắc nhở chúng ta về điều này. Một lần nữa, tôi vô cùng hoan nghênh tất cả các bạn tới thăm Ladakh để rồi yêu mến nơi này. Dù sao thì yêu mến một điều tốt đẹp cũng vẫn hơn là những điều tệ hại, phải vậy không?

Ngày hôm kia khi tôi đến đây, tôi đã rất ngạc nhiên trước sự đón tiếp nồng hậu dành cho mình. Đương nhiên đây không phải là điều gì bất thường. Lần nào quay trở về quê hương, những người dân nơi đây cũng đều cố gắng chuẩn bị đón tôi một cách nồng ấm, rực rỡ và mang đậm truyền thống địa phương, để bày tỏ tình cảm và sự ủng hộ đối với tôi. Lần này, tôi rất xúc động được gặp lại một vài người bạn cũ, như Ngài P.Namgyal là Cựu Bộ trưởng Liên ngành và Chủ tịch Hội Phật Giáo Ladakh cũng như Hội Tự viện Ladakh Gompa. Họ là những người bạn rất lâu năm của tôi, có những người khá lâu rồi tôi chưa gặp lại, vì thế tôi rất xúc động khi thấy họ ra sân bay chào đón tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những nỗ lực này. Tôi hy vọng sự trở về của tôi không gây phiền hà gì tới những người bạn mà tôi yêu mến, cũng như đối với các đệ tử của tôi hay với chính quyền.

Hôm nay là buổi đầu tiên của Đại lễ quán đỉnh Vajra Yogini dành cho chư tăng ni và chỉ vài phút nữa thôi, vào khoảng 9h sáng khóa lễ sẽ bắt đầu. Tôi không mong đợi có cư sĩ Phật tử tham dự khóa lễ vì giờ đang vào mùa du lịch cao điểm và đa số Phật tử đều đang bận rộn bởi công việc mưu sinh. Nhưng tôi nghe nói có rất nhiều cư sĩ Phật tử muốn tham dự khóa lễ, tôi thực sự hoan hỷ khi được biết tin này.

Đại lễ Quán đỉnh chắc hẳn sẽ phải kéo dài tới tận ngày 6 tháng 7, ngay sau đó sẽ là việc chuẩn bị cho Đại Pháp hội Hemis với ngày hội chính vào mùng 10 tháng 7. Pháp hội Hemis diễn ra đúng vào dịp mừng ngày đản sinh của Thượng sư Liên Hoa Sinh. Không chỉ ở Hemis mà tại rất nhiều tự viện khác cũng đều có những buổi lễ được tổ chức mừng ngày đản sinh của Thượng Sư Tôn Quý Guru Rinpoche. Đây chính là đại lễ tri ân bậc thầy vĩ đại trong hình tướng con người đã hoằng truyền kinh điển Phật giáo Mật thừa tới các vùng thuộc Himalayas. Đặc biệt năm nay, theo tôi được biết, sẽ có rất nhiều đại diện chính quyền của các đảng, các vị bộ trưởng, sẽ tới cùng tham dự Pháp hội với chúng ta. Tôi biết các ngài tới chủ yếu để đón nhận ân phúc gia trì, bởi lẽ hoạt động chính trị vì lợi ích của mọi người chắc chắn cần tới rất nhiều ân phúc gia trì. Tôi mong rằng sẽ có nhiều nguồn ân phúc gia trì được ban trải, để đất nước thân yêu của chúng ta cũng như hết thảy người dân Ấn Độ sẽ không chỉ phát triển thịnh vượng về phương diện kinh tế, mà còn cả trên phương diện tâm linh. Điều này cũng sẽ đúng cả với mỗi người sống trên thế giới và trong vũ trụ này. Tôi luôn tin rằng nếu cầu nguyện sự gia trì với tâm chí thành và động cơ thanh tịnh thì nhất định chúng ta sẽ đón nhận được nguồn ân phúc gia trì ấy, chắc chắn là vậy.

Tôi vô cùng ngạc nhiên vì kết nối mạng ở Hemis rất tốt. Tôi chưa từng trông đợi điều này và giờ đây khi mọi chuyện diễn ra như vậy, cho dù khi nhìn thấy có thể khiến ta hơi lo ngại đôi chút, song tôi nghĩ tại sao lại không viết vài dòng để chia sẻ điều này với các bạn. Một đệ tử của tôi là Dorjay đến từ Kaya đã đăng rất nhiều ảnh mới lên trang Drukpa Facebook. Nhờ vậy mà có thể nhiều người trong số các bạn đã được biết mọi chuyện rõ ràng rồi. Giờ thì xin chào tạm biệt!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,031,074
Số người trực tuyến: