Lễ cầu nguyện mùa đông ở Ladakh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lễ cầu nguyện mùa đông ở Ladakh

20
30/10/2009 - 00:00
Mặc dù vậy, không quản mưa tuyết giá lạnh, các Phật tử vẫn đổ về vân tập ở Shey để tham gia buổi cầu nguyện trì tụng thần chú Vajra Guru Kim cương Thượng sư một trăm triệu biến. Thoạt đầu, tôi cho rằng chúng tôi sẽ mất ít nhất khoảng 4 tới 5 ngày để có thể viên thành khóa lễ cầu nguyện thần chú này bởi vào mùa đông sẽ không có nhiều người tham gia hơn nữa, thời tiết sẽ không được ấm áp dễ chịu để cho đại chúng có thể ngồi thoải mái bên nhau tu tập ngoài trời. Tuy vậy, kết quả đạt được là hết sức tốt đẹp. Chúng tôi đã viên thành 100 triệu biến Thần chú viên âm Mani và 100 triệu biến Thần chú Kim cương Thượng Sư (Vajra Guru mantra). Dĩ nhiên, thành quả có được này là nhờ công phu nỗ lực của toàn bộ đại chúng, nếu đại chúng 45,000 người không cùng nhất tâm tụng niệm, thì chúng ta làm sao thành tựu được đại lễ này? Vì lý do như vậy, tôi hết sức hoan hỷ khi chúng ta có thể thành tựu hai khóa lễ tu tập cùng một lúc.

Tôi cũng hết sức cảm động khi thấy Tăng đoàn Drukpa Hồng Kông và một vài Tăng đoàn Drukpa châu Âu khác đã tham gia cùng chúng tôi trong đại lễ cầu nguyện này. Đặc biệt là những nữ Phật tử Hồng Kông, họ đã không ngại lưu trú trong một gian phòng nhỏ bé với những tiện nghi cơ bản tối thiểu ở Hemis và họ luôn có mặt mọi lúc trong đại chúng để thực hiện tu tập. Tôi không chỉ cảm thấy xúc động, tôi còn ngạc nhiên, bởi hầu hết những cư dân thành thị, những người đã quen với các tiện nghi vật chất và có thể là bám chấp vào đó, thường không thể đương đầu với thử thách này.

Nhân cơ hội này, tôi cũng tới thăm khu học viện của chư tăng. Khu học viện còn đang trong giai đoạn thi công nhưng những gì đang được dựng nên đã mang hình thức tuyệt đẹp. Ở Ladakh, chỉ có thể tiến hành xây dựng trong vòng 6 tháng, 6 tháng còn lại trong năm, mọi thứ đều đông cứng và tê lạnh, không thể làm được bất cứ việc gì. Đương nhiên là còn cả những khó khăn về tài chính nữa. Có những câu chuyện tương tự, những vấn đề lặp đi lặp lại, giống như những vòng quay luân hồi vậy, chúng tái diễn nhiều lần, tôi mong rằng các bạn không cảm thấy chán nản khi tôi nói những điều này, chẳng hạn như việc thi công chưa hoàn thành, không đủ quĩ tài chính cho việc này việc kia, vân vân. Chúng tôi hy vọng sẽ khánh thành khu học viện này vào năm 2010, để từ đó, chư tăng sẽ được ân hưởng một nền giáo dục vừa truyền thống vừa hiện đại, và điều này sẽ đem lại cho tự viện một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi cũng muốn nói rằng chư tăng tại Hemis đã luôn tỏ ra lân mẫn và đầy thành tâm. Từ sáng kiến của chính mình, chư tăng đã thực hiện tôn tạo lại khu lều ẩn tu nhập thất cổ có niên đại một nghìn năm để trở thành trú xứ mới cho tôi, họ thậm chí không hề thỉnh cầu tôi về tài chính, bản thân họ tự thực hiện và cáng đáng hết mọi thứ. Tôi hết sức ngạc nhiên và hoan hỷ khi họ tới thỉnh cầu tôi thực hiện lễ “khánh thành” ngôi thất mới của mình. Tôi mong nguyện mình có thể tu tập nhập thất nhiều năm, để thành tựu giác ngộ vì lợi ích của hết thảy chúng sinh. Tôi muốn tri ân chư tăng đã bày tỏ tâm chí thành và lân mẫn đối với tôi.

Tôi không chia sẻ được nhiều vào lúc này bởi đang hết sức bận rộn với đại lễ Zangchod Monlam ở Swayambhunath, đại lễ này bắt đầu một vài ngày trước  với hơn 200 chư ni ở đây. Chúng tôi đang nỗ lực thực hành 100 nghìn khóa lễ monlam trong vòng hai ngày sắp tới. Một vài đạo hữu và đệ tử đang lần lượt tới đây, cùng tôi kỷ niệm lễ sinh nhật. Tôi thực sự không có dụng ý tổ chức một lễ kỷ niệm nào, mà đây chỉ là một nghi lễ tâm linh được thực hiện tại một thánh địa linh thiêng như Swayambhunath, cùng chư ni và chư tăng của tôi, họ là những pháp tử nam và nữ của tôi, chúng tôi cùng tu tập đại lễ Zangchod Monlam để hồi hướng công đức về toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới, tất cả mục đích chỉ là vậy. Vì tất cả các đạo hữu và các đệ tử đều đang vân tập tại đây, tôi cho rằng sẽ hết sức cát tường nếu tất cả chúng ta có thể cùng nhau thực hiện một thiện hạnh nào đó và hồi hướng công đức này cho tất cả mọi khu vực, mọi vùng miền trên thế giới, những nơi mà chúng sinh đang vô cùng mong cần công đức này.

Xin cám ơn Cindy, tôi có một vài bức ảnh từ chỗ cô để chia sẻ cùng các bạn.

Nhân đây, xin gửi lời Happy Losar tới tất cả, tôi lúc nào cũng gửi lời chúc muộn màng. Nhưng dù muộn màng thì đây vẫn là một lời chúc chân thành!

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,024,646
Số người trực tuyến: