Lời chúc nguyện Trường Thọ (delete) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lời chúc nguyện Trường Thọ (delete)

18
20/10/2010 - 00:00

altĐàn tràng Trường thọ, được tổ chức bởi các  đạo hữu, đệ tử và chư Tăng từ Tự viện Druk Sangag Choeling, cùng sự tham gia của rất nhiều người khác vừa kết thúc viên mãn tại Châu Âu. Tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được một bảo tòa vô cùng quý báu, món quà do chư Tăng trẻ tuổi từ Tự viện Druk Sangag Choeling cúng dường, và một số đạo hữu của tôi mới đây đã cúng dường một chiếc xe hơi rất đắt tiền với lời chúc Trường thọ. Tôi còn nhớ chư Tăng Ladakh trước kia cũng đã cúng dường tôi một chiếc xe jeep rất đắt tiền để tạo điều kiện thuận tiện cho tôi trong các công việc Phật sự. Trước tất cả những tấm lòng thành như vậy, giờ đây nếu như tôi không trụ thế thì có lẽ họ sẽ không hoan hỉ lắm. Ban có cùng chia sẻ ý nghĩ này không?  Vì sự cúng dường của họ xuất phát từ tận đáy lòng với tâm chí thành tha thiết, nên nếu được chọn lựa chắc chắn tôi sẽ trụ thế dài lâu. Tôi phải tỏ ra công bằng. Rất nhiều đạo hữu của tôi đã từng thưa với tôi rằng “Ngài là bậc Công bằng hiếm có trên thế gian này.” Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ phải tỏ ra xứng đáng với danh hiệu đó và tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa để trụ thế dài lâu. Mong nguyện rằng các bạn sẽ cùng hoan hỉ đồng tâm trợ duyên cho tôi có thể trụ lại thế giới này nhiều năm hơn nữa, bằng bất cứ phương tiện chân chính nào, cho dù phương tiện đó mang ý nghĩa gì cũng tốt.

Thêm vào đó, tôi cần phải cầu nguyện cho sự trường thọ của hết thảy những bậc thầy chân chính vĩ đại vẫn còn đang trụ thế. Có những người trong các bạn có lẽ chưa hiểu được phải khó khăn thế nào mới có thể tìm thấy một bậc thầy chân chính. Một bậc thầy chân chính giống như một ngọn đèn soi đường, nhiệm vụ quan trọng nhất của quý Ngài là dẫn đạo cho chúng ta trên con đường Giải thoát Tối thượng, không có trách nhiệm nào lớn lao hơn điều đó. Vì thế, thật khó có thể bày tỏ hết niềm hạnh phúc hoan hỉ của người đệ tử chân chính khi hạnh ngộ và có thể tiếp bước theo những bậc Thượng sư vĩ đại. Tôi vô cùng tri ân những tích lũy thiện nghiệp đã cho phép tôi được hạnh ngộ vô số bậc Thượng sự trong đời này, cho dù rất nhiều người có thể nghĩ rằng đây là thời mạt pháp và thật khó lòng có thể tìm thấy nổi một bậc thầy chân thực, chưa nói tới một bậc Thượng sư chân chính.

altĐặc biệt tôi xin hồi hướng tất cả những lời chúc nguyện trường thọ, cho dù đó là những lời chúc nguyện được cúng dường lên tôi, xin nguyện cầu cho sự trường thọ của bậc Thượng sư tôn quý của tôi. Cho dù tôi vẫn luôn chia sẻ rằng pháp danh các bậc thượng sư của tôi vô cùng tôn quý, nên với tôi dù chỉ nhắc tới hay gõ máy pháp danh các Ngài cũng đã là một sự bất kính, song tôi mình cũng có thể mạn phép nhắc hồng danh các Ngài chỉ một đôi lần. Chỉ cần tôi không lạm dụng pháp danh các Ngài để tự vinh danh cho tên tuổi và công việc của mình. Đức Pháp Vương Dalai Lama là một trong những bậc Thượng sư trân quý nhất mà tôi từng có duyên hạnh ngộ. Rất hiếm khi tôi nhắc đến Ngài, bởi Ngài là một người vô cùng nổi danh, nếu không cẩn thận có thể tôi sẽ vô tình lạm dụng sự vinh danh của Ngài để tự tôn vinh mình, dù chỉ qua việc  nhắc tới rằng Ngài như một bậc thượng sư vô cùng tôn quý của tôi. Mối liên hệ thầy trò của Ngài với tôi chẳng hề nhiễm chút lợi danh hay chính trị, từ xưa tới nay đó vẫn là một mối nhân duyên thuần túy tâm linh mà tôi mãi trân trọng nâng niu cho tới tận ngày rời khỏi thế gian này. Không thể nào tả xiết những gì tôi đã học được nương vào trí tuệ và tâm từ bi vô hạn của Ngài, không chỉ trong đời này mà còn trong vô số đời tiếp theo. Mỗi khi nghĩ về nhân duyên của mình với bậc Thầy, thật giống như bạn đang đứng trước một kho báu vô giá mà bạn không bao giờ muốn mất, vì vậy bạn sẽ gìn giữ kho báu đó tận sâu thẳm trong tim, để nó không bao giờ có thể bị đánh cắp, nhiễm ô hay rơi rụng mất. Có thể đây là một cách hành xử ngốc nghếch, song tôi vốn là người như vậy. Giờ đây Ngài đã cao tuổi nên mỗi ngày tôi lại càng siêng năng cầu nguyện. Chúng ta thật vô cùng may mắn vì Ngài có tâm nguyện mạnh mẽ muốn trụ thế hơn 100 năm vì lợi ích của hết thảy cộng đồng cũng như mọi hữu tình chúng sinh, và tất cả chúng ta cần cầu nguyện để Ngài sẽ không gặp trở ngại nào trong sự hoàn thành tâm nguyện ấy. Thay vì hết thảy chúng sinh, tôi nguyện hồi hướng mọi lời chúc trường thọ cũng như hết thảy những thiện hạnh cho sự trụ thế dài lâu của Ngài.

Tôi mới trở về từ một trong những trung tâm nhập thất của chúng tôi và rất xúc động khi được gặp gỡ tất cả những hành giả nhập thất và đã gửi tới họ một vài huấn từ tâm huyết. Một vài người trong số họ vẫn còn đang độ tuổi thiếu niên, vậy mà họ đã phát nguyện sẽ đơn thân nhập thất trong ít nhất 6 năm, đây là một điều thật khó nghĩ bàn đối với những người phàm trần chúng ta. Xin tỏ lòng tri ân tới Ngài Kyabje Gyeltshen Tulku Rinpoche, người đã mang tới cho những hành giả này vô số sự hướng đạo và trợ duyên. Những hành giả nhập thất trẻ tuổi này vô cùng hoan hỷ  trong việc hành trì, chính tôi cũng cảm thấy được khích lệ trước sự lạc quan của họ. Tôi thầm nguyện mình cũng có thể noi theo gương của họ trong một ngày gần đây. Cho dù điều này nghe có vẻ hơi buồn cười vì với tư cách là một bậc thầy và là thượng sư của họ, lẽ ra tôi không nên nói như vậy. Nhưng thú thật với các bạn, tôi cảm thấy được sách tấn rất nhiều bởi sự phát tâm mạnh mẽ và động cơ thanh tịnh của các hành giả nhập thất, nhất định họ sẽ nhanh chóng đạt tới sự giác ngộ vì lợi ích của hết thảy chúng sinh. Tôi thấy mình hoan hỷ thay cho họ và nhất định tôi sẽ thường xuyên ghé thăm và trụ lại với họ một thời gian, để trợ duyên cho họ và cũng để họ sách tấn thêm cho tôi. Như thế này cả hai bên sẽ cùng được lợi ích!

Bất cứ độc giả nào đọc những lời này cũng cần phải biết rằng truyền thừa Drukpa của chúng ta là một dòng truyền thừa hành giả yogi rất đặc biệt, chú trọng nhiều tới sự thiền định và thực hành chân thật. Có những lúc tôi từng cảm thấy quan ngại vì dòng truyền thừa có thể bị mai một, bởi lúc đó sự thực dường như là vậy. Nhưng giờ đây đã có thêm một chút hy vọng như tia sáng le lói mà chúng ta có thể thoáng thấy ở cuối đường hầm.

Ở trung tâm nhập thất, tôi không chỉ gặp được những hành giả nhập thất, mà còn thấy hàng trăm ngọn cờ cầu nguyện của Ngài Drubpon Ngawang được cắm vì sự cầu nguyện trường thọ cho tôi. Đây thực sự là điều quý báu và có thể hồi hướng để cầu nguyện cho sự trường thọ của các bậc thầy vĩ đại khác vẫn còn đang tại thế. Chúng tôi đã cử hành khóa lễ cúng dường Hỏa tịnh và đón nhận vô số điềm cát tường thù thắng, đây là điều rất đáng khích lệ đối với phần cuộc đời còn lại của chúng ta. Tất nhiên như các bạn biết tôi cũng không phải là người quá mê tín, vì vậy tôi không muốn nhắc nhiều tới những điều này. Dù sao thì chúng tôi cũng đã có một quãng thời gian đáng nhớ và đã tích lũy vô số công đức và thiện căn.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,032,592
Số người trực tuyến: