Lời nguyện cầu từ phương xa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lời nguyện cầu từ phương xa

26
09/11/2009 - 00:00

Nhưng tôi thấy khá thoải mái khi thầy giáo thọ của ngài cho biết ngài đang bắt đầu nhớ ra rất nhiều điều đã học từ đời trước, vì thế bây giờ tôi thấy tin tưởng hơn rằng ngài sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tu học của mình. Tất nhiên tôi không nên quá lo lắng như vậy, trong trường hợp này tôi thấy mình không sáng suốt. Thật dễ dàng cho chúng ta khi nói về hóa thân của các bậc thượng sư giác ngộ, nhưng để tin tưởng với một tín tâm sâu sắc hay một niềm xác tín tuyệt đối rằng các ngài thực sự là những bậc hóa thân chuyển thế thì thực sự không dễ dàng chút nào, bởi những gì chúng ta hiểu biết còn quá còn nông cạn và thậm chí tôi có thể dám nói rằng hầu hết chúng ta đều có rất nhiều những nghi ngờ về nghiệp đã in sâu trong mỗi người.

Tôi đã có cơ hội đến thăm ngôi nhà mới của phụ mẫu ngài Gyalwa Lorepa. Tôi chỉ muốn biết xem liệu họ có mong muốn điều gì không hay mọi thứ có ổn không. Đối với họ, đây là một cơ hội hy hữu và cũng là một sự hy sinh lớn lao, tôi mong nguyện mình có thể mang lại cho họ một chút sách tấn và đảm bảo rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Nơi ở của họ rất tuyệt vời và bản thân họ cũng là những người tuyệt vời. Thậm chí họ không hề phiền hà khi phải hy sinh một đời sống tiện nghi và công việc kinh doanh ở Boston đang trên đà phát triển. Điều này khiến tôi nhớ đến cha mẹ mình. Cha mẹ chúng ta rất tốt và chúng ta thường không nhận ra điều này cho đến khi quá trễ. Cha mẹ có thể hy sinh tất cả cho con cái, ví như phụ thân tôi, một Thượng sư Dzogchen tôn kính, ngài đã để lại rất nhiều dấu ấn giác ngộ trên thế giới này để lợi lạc tất cả chúng sinh, tuy nhiên do hoàn cảnh riêng của tôi, ngài đã hy sinh tất cả để đến Ladakh trợ giúp tôi và dòng truyền thừa.

Đặc biệt, những bậc hóa thân chuyền thế, các Ngài có rất nhiều bổn phận và trách nhiệm để hoàn thành. Đôi khi cha mẹ có thể là những trở ngại nếu như họ thiếu hiểu biết, nhưng trong trường hợp của ngài Gyalwa Lorepa, phụ mẫu ngài hoàn toàn ủng hộ và rất hoan hỉ. Đây cũng là một sự hộ trì lớn lao đối với tôi và dòng truyền thừa. Tôi rất hoan hỉ khi thỉnh mời họ đến Ladakh và tôi chắc rằng họ sẽ ân hưởng khoảng thời gian đầy Pháp vị nơi đây, tôi không chắc liệu họ có thực sự thích không vì thời tiết có thể sẽ rất lạnh.

Trò chuyện trong ngôi nhà của cha mẹ Ngài Gyalwa LorepaTrên đường từ thị trấn về tự viện, Đức Gyalwa Lorepa đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về những chú khỉ, những chú chim và những con rồng bay, tất cả đều tràn đầy Pháp vị. Tuy nhiên thật đáng tiếc khi tôi phải từ biệt Ngài trong chặng còn lại của chuyến hành trình. Bây giờ, từ phương xa, tôi đang gửi đến ngài những lời nguyện cầu và tình yêu thương nồng ấm.

Thời gian này, tôi có cơ hội viếng thăm thánh địa linh thiêng của đức Liên Hoa Sinh ở Sikkim, đặc biệt viếng thăm ngôi thất của ngài Ashang Rinpoche, ngài thường được biết với danh hiệu Soktse Rinpoche. Tọa lạc ở Pema Yangtse hay Hồ Dấu Chân, ở phía trên hồ, cách đó khoảng 5 giờ đi bộ là một sơn động nơi tôi đã từng nhập thất nghiêm mật trong một vài tháng cách đây hai năm. Tôi đã viếng thăm một cách lặng lẽ kín đáo và tận dụng cơ hội để tới thánh địa này, tuy nhiên không có thời gian đến thăm thủ phủ Gangtok, mặc dù tôi đã nghĩ đến việc viếng thăm những đệ tử và bằng hữu thân quý của mình ở đây, trong đó có ông bà TT Dorje. Trong suốt chuyến hành trình, tôi luôn nghĩ về điều này. Trong thời gian tới, nhất định tôi sẽ viếng thăm họ.

Tôi xin tạm dừng tại đây.

Thứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2009

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,025,570
Số người trực tuyến: