Lựa chọn lịch trình thứ 3 (từ 22 đến 28/12/2010) và thứ 4 (từ 24 đến 28/12/2010) cho hành trình triều bái thánh địa Sikkim | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lựa chọn lịch trình thứ 3 (từ 22 đến 28/12/2010) và thứ 4 (từ 24 đến 28/12/2010) cho hành trình triều bái thánh địa Sikkim

8
02/11/2010 - 00:00

 

Đi bộ có thể giúp chúng ta xây dựng mối liên hệ chân thật với thiên nhiên, ít nhất là với đất mẹ của chúng ta"- Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Tin từ trang http://www.walking.drukpa.com/

Yatra là một thuật ngữ tiếng Phạn, có nghĩa là “hành hương” hay “hành trình”. Và Pad Yatra thường được dùng để chỉ những chuyến hành hương triều bái thánh địa.

Lần này chúng ta sẽ cùng đi bộ chinh phục Kanchenjunga (8,586m), đỉnh núi cao thứ 3 trên thế giới và cũng là một trong những đỉnh núi linh thiêng nhất trong vũ trụ này.

 

alt

Kanchenjunga, đỉnh núi cao thứ 3 trên thế giới

Hãy cùng tham dự chuyến hành hương triều bái thánh địa Sikkim, thánh địa tràn đầy ân phúc gia trì của Đạo sư Liên Hoa Sinh, và cùng đón Giáng sinh với Đức Pháp Vương và Tăng đoàn của Ngài trong khung cảnh hùng vĩ của thung lũng, đỉnh đèo và sườn núi. Giống như thời xa xưa khi Đức Phật cùng các đệ tử của Ngài đi hành hương, giáo pháp của Ngài được tuyên thuyết thông qua những hoạt động thế gian và những bài thuyết pháp, Đức Pháp Vương cùng các pháp tử Tăng và Ni của Ngài cũng sẽ trợ duyên cho chúng ta được tái hiện lại những giá trị tâm linh truyền thống và qua đó giúp cho sự kết nối trí tuệ nguyên thủy với đời sống hiện đại của chúng ta.

Những ngọn cờ cầu nguyện trên đỉnh núi Sikkimalt

Chuyến hành hương của chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2010 và MONG RẰNG chuyến đi sẽ kết thúc kịp ngày 28 tháng 12 năm 2010, xuất phát từ Darjeeling và hướng tới Sikkim. Đoàn hành hương sẽ đi bộ qua 280km, băng qua một số đoạn đèo, trong đó có cả đoạn đèo ngoạn mục mang tên Dzongri ở độ cao gần 4,200 mét so với mực nước biển.

Lịch trình hiện giờ đã được sắp xếp cẩn trọng để cho phép có thêm 2 phương án lựa chọn cho chuyến đi dài 15 ngày hoặc 7 ngày. Như vậy sẽ có nhiều người có thể tham dự cùng chúng tôi trong chuyến hành hương đầy ân phúc gia trì này. Khi các bạn điền vào bản đăng ký, xin đừng quên gửi kèm theo 2 bản “Chấp thuận mọi rủi ro, Trách nhiệm và Bảo hiểm”, đồng thời lưu ý 2 thời hạn đăng ký như sau:

  • Đối với phương án A (từ 1 đến 28 tháng 12) và phương án B (từ 1 đến 15 tháng 12): hạn cuối đăng ký là ngày 30 tháng 9 năm 2010) (hiện đã hết hạn).
  • Đối với phương án C (từ 22 đến 28 tháng 12): hạn cuối đăng ký là ngày 20 tháng 11 năm 2010.
  • Đối với phương án D (từ 24 đến 28 tháng 12): hạn cuối đăng ký là ngày 20 tháng 11 năm 2010 (phương án này sẽ không có chương trình đi bộ mà chỉ có chương trình triều bái các thánh địa linh thiêng trong vùng bằng xe jeep với Đức Pháp Vương và Tăng đoàn Truyền thừa)

altalt

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG :

Các lưu ý dưới đây là thông tin từ Ban tổ chức về cách thức thực hiện việc đăng ký và sơ lọc thành viên tham gia. Đối với đạo tràng Drukpa Việt Nam, quý Phật tử có thể thực hiện đăng ký trước thời hạn 14/11/2010 qua địa chỉ email: drukpavietnam@gmail.com

Hoặc liên hệ các số điện thoại : 0936061963 / 0933331963 để biết thêm thông tin.

Xin vui lòng gửi bản đăng ký trước khi chuyển tiền thanh toán. Khi nhận được bản đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ cân nhắc cẩn thận rồi gửi tới cho bạn một email xác nhận bạn được hoặc không được phép tham gia. Chúng tôi xin giữ quyền từ chối bất cứ đăng ký nào mà không cần giải thích lý do. Ban tiếp nhận đăng ký sẽ gửi bản đăng ký của bạn tới cho ban tuyển chọn để xin cấp quyền được tham gia. Tuy nhiên, nếu như bản đăng ký của bạn không được chấp nhận do trước đây bạn đã từng vi phạm nội quy, hoặc vì bất cứ lý do nào khác có thể làm ảnh hưởng tới toàn bộ đoàn hành hương, chúng tôi sẽ hoàn trả lại phí đăng ký tham gia nếu như bạn đã thanh toán. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị bạn tốt nhất không nên chuyển tiền trước khi bản đăng ký của bạn được chấp thuận.

Sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký, các khoản tiền đã thanh toán sẽ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI. Ngay sau khi nhận được phí đăng ký của bạn, công ty du lịch cũng như các ban hỗ trợ của tự viện sẽ lập tức mua vé và chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến hành hương. Một phần tiền phí đăng ký sẽ được trích ra để chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ giảng pháp cũng như trợ duyên cho chư tăng ni trong chuyến hành hương. Phí đăng ký cũng sẽ không được hoàn lại nếu như bạn dừng lại giữa chừng tại bất cứ địa điểm nào trên đường đi hoặc nếu như bạn thay đổi ý định trước khi chuyến hành hương bắt đầu.

Mọi hành giả tham galtia trong chuyến bộ hành này cần tuân thủ tuyệt đối theo những giới luật giống như khi nhập thất. Sẽ có một ban giám tu có trách nhiệm nỗ lực tối đã để đảm bảo trật tự. Nếu có bất cứ sự vi phạm hoặc hành động phá rối nào không tuân theo giới luật, khách bộ hành sẽ được yêu cầu rời khỏi đoàn ngay lập tức để những người khác có thể tiếp tục chuyến hành hương mà không bị động niệm.

Một trong những lý do chính để tham gia chuyến hành hương tới thánh địa là tạo duyên kết nối với bản chất tâm tự nhiên nguyên thủy của chính chúng ta, thông qua sự tích lũy công đức và trưởng dưỡng trí tuệ. Công đức sẽ tích lũy được nếu như bạn biết tỉnh giác, giữ cho tâm thanh tịnh, không bị trói buộc bởi những xúc tình ngã chấp vẫn thường chất chứa trong cuộc sống thường ngày của chúng ta; đồng thời biết hồi hướng niềm an lạc của sự giải thoát và tỉnh thức này tới hết thảy chúng hữu tình đang đau khổ. Trí tuệ được trưởng dưỡng nhờ sự thiền quán trước khung cảnh thiên nhiên mênh mông rộng lớn, nhờ sự thấu hiểu năng lực của chính chúng ta, dùng thân người để chiêm nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên và của tự tính tâm trong chính chúng ta.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nhanh chóng bỏ qua mọi chi tiết nhỏ và thay đổi liên tục, không hề lưu tâm tới quang cảnh cũng như những chúng sinh ở xung quanh mình. Chúng ta cần phải cho tâm điên đảo của chúng ta được nghỉ ngơi. Trong khi một chiếc xe chỉ có thể chở bạn đi hàng chục cây số mỗi giờ tới một nơi nào đó, thì đôi chân lại có thể đưa bạn tới rất gần ngôi nhà tâm linh của bạn.

alt

 

altCông đức tích lũy qua cuộc hành hương triều bái thánh địa hay Pad Yatra tới Sikkim, miền thánh địa đầy ân phúc gia trì của Đạo sư Liên Hoa Sinh, lần này sẽ được hồi hướng tới vong linh và nạn nhân của thảm họa vừa rồi tại Ladakh và trận động đất ở Jyekundo cũng như những người mất người thân và tài sản trong các thảm họa thiên nhiên khác. Chúng ta cũng sẽ cử hành nghi quỹ cầu nguyện và sám hối tại các thánh địa khác nhau trên hành trình để triệu thỉnh sự gia trì của Đạo sư Liên Hoa Sinh hộ trì tất cả chúng sinh trên thế gian.

Hành trình Pad Yatra cũng sẽ là cơ hội để huy động sự cúng dường tài bảo vì các mục tiêu từ thiện có ý nghĩa, ví dụ như: các nỗ lực của những hành giả tham gia hành hương và các đại thí chủ ủng hộ thiện hạnh "Bảo Tồn thiên nhiên - trồng một triệu cây xanh" được gây quỹ bởi Tổ chức Live To Love (Sống để Yêu thương) Quốc tế.


altalt

Hành hương đi bộ là một truyền thống quen thuộc của nhiều truyền thống tâm linh khác nhau. Tín đồ Hindu giáo cũng hành hương tới những thánh địa có liên quan tới các vị thần của họ như Shiva, Krishna và những vị thần khác; Thiên chúa giáo cũng đi bộ hành hương về thánh địa của họ ở Jerusalem, Hồi giáo hành hương tới Mecca; và Phật tử Đạo Phật thì hành hương tới các thánh địa khác nhau, nơi tràn đầy ân phúc gia trì bởi sự hiện diện của Đức Phật và nhiều lớp bậc thầy giác ngộ khác.

Thoạt đầu có thể chúng ta sẽ phải đương đầu với những thời khắc trải nghiệm khó khăn, nhưng rồi chúng ta sẽ trưởng thành hơn và hoan hỷ đón nhận mọi khoảng khắc bất tường và khó lường. Thay vì cứ mải mê tăng tốc, vô thức lao về phía trước và bỏ qua mọi tình tiết trong cuộc sống, chúng ta sẽ có thể nhìn xung quanh và quan sát cách những người khác đang sống, cách họ cư xử với nhau, ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn. Chúng ta có thể buộc phải nhìn vào sự nghèo khổ về vật chất của những người xung quanh chúng ta, có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy những người khác lại thản nhiên và hoan hỷ đón nhận mọi khó khăn bên ngoài của cuộc sống.

Tóm lại, thậm chí chúng ta có thể nhận ra rằng chính chúng ta, trong một thế giới vô cùng phát triển, lại là những người nghèo khó, và chúng ta có thể bất thần nhận ra sự thiếu thốn niềm an lạc tâm linh trong chính chúng ta. Cuối cùng, sẽ chỉ còn một mình ta và sự tỉnh thức của mình đang nhìn nhau, không hề có ngụy tạo. Chuyến hành hương Pad Yatra sẽ trở thành một sự diễn bày tự do của tự tính tâm!

Để biết thêm thông tin cập nhật về lịch trình và sự kiện này vui lòng ghé thăm trang web: http://www.walking.drukpa.com/

Drukpa Việt Nam kính báo!

 

 

 

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE

http://www.walking.drukpa.com/images/stories/sikkim2010/register/register.jpg

http://www.walking.drukpa.com/images/stories/sikkim2010/register/assumption.jpg

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,652
Số người trực tuyến: