Ngày mai đã là quá muộn | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ngày mai đã là quá muộn

5
06/08/2010 - 00:00

Chẳng ích lợi gì nếu chỉ biết lo lắng, lập kế hoạch và lên ngân sách. Đã đến lúc phải hành động và giúp đỡ. Cứu sống sinh mạng là điều không thể chậm trễ. Từ sáng hôm nay, chúng tôi đã làm việc hết sức mình để tìm cách giúp đỡ. Tất nhiên, chính quyền, quân đội và những tình nguyện viên ở Ladakh cũng đang vô cùng bận rộn kể từ khi thiên tai xảy ra.

Với tôi, đó là quê hương bởi tôi đã sống phần lớn thời gian của cuộc đời mình cũng như nhiều đời trước tại Ladakh, vì vậy cho dù đây là một trận thiên tai mà dường như chúng ta chẳng thể nào tránh được, song điều này cũng vẫn rất đáng buồn và khiến cho tôi đau lòng. Tất nhiên chúng ta tin vào quy luật nhân quả và có thể do bởi những bất thiện nghiệp tạo ra trong quá khứ mà chúng giờ đây chúng ta phải trải nghiệm sự khổ đau, song điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể giúp đỡ. Như tôi đã nói, sáng tôi đã cử chư tăng ni tới những địa điểm bị ngập lụt, tôi ước sao mình có thể đích thân tới đó để giúp đỡ họ. Tôi cũng đã gửi một chút tiền tới để giúp. Ở đây, tôi nhận được rất nhiều tin tức thường xuyên cập nhật qua tin nhắn sms, điện thoại cũng như bằng rất nhiều phương tiện khác. Cách đây vài giờ đồng hồ, mới chỉ có 17 người thiệt mạng, rồi mới chỉ ít phút trước đây đã có 50 người tử vong và giờ đây con số đã lên tới 100 người. Vì vậy chúng ta cần phải giúp đỡ càng nhanh càng tốt. Đó là tất cả những gì mà tôi tin chắc. Tôi không cần biết về con số, tôi chỉ quan tâm tới việc giúp đỡ họ ngay lập tức. Chỉ vậy thôi.

Đây chính là đặc điểm của chúng ta, những chúng sinh còn vô cùng vô minh. Khi làm những điều bất thiện hay làm tổn thương tới người khác, chúng ta chẳng cần phải lên kế hoạch, ngân sách, suy nghĩ tới hậu quả hay tính toán xem chúng ta đã gây ra bao nhiêu tổn thất. Chúng ta chỉ hành động và làm bất cứ điều gì bản ngã xui bảo, chẳng cần kế hoạch hay ngân sách gì. Nhưng khi chúng ta muốn làm những thiện hạnh hay những điều tốt thì lại có vô số ban bệ xuất hiện và phát biểu rất nhiều, những điều mà rốt cục và thật sự sẽ trở thành những chướng ngại. Chính vì vậy mà đôi khi thực sự chúng ta đã bỏ qua nhiều cơ hội để giúp đỡ người khác và tích lũy công đức cùng trí tuệ. Chúng ta không biết cách nắm bắt những cơ hội hiếm hoi để biến chúng trở thành những trái quả và hạt giống lợi lạc cho tương lại. Dù sao, tôi cũng vẫn tự hào vì những đệ tử và bạn hữu của tôi luôn đủ mẫn tuệ nắm bắt mọi cơ hội để thực hành các thiện hạnh vì lợi ích cho hết thảy chúng hữu tình.

Trước đây, chúng ta đã từng giúp đỡ khi thiên tai xảy ra ở Gyekundo, Sichuan, Mymmar, Bhutan và những nơi khác, và rất nhiều người trong chúng ta chưa từng nghĩ rằng Ladakh, nơi được coi  là một trong những thánh địa Shangrilas cuối cùng trên trái đất này, lại có thể hứng chịu thiên tai như thế này. Chúng ta chưa từng nghe tới mưa giông. Chúng ta biết hiện tượng băng tan đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng, điều đương nhiên phải xảy ra do ảnh hưởng của khí hậu trái đất đang nóng dần lên. Như tôi từng nói, Đất Mẹ của chúng ta đã vô cùng yếu bệnh mà chúng ta chẳng hề quan tâm. Chúng ta đã không hề cẩn thận và vô cùng ích kỷ, khai thác và tàn phá Trái Đất, và đây là hậu quả của sự tận cùng khai thác của chúng ta. Bạn đừng bao giờ nên nghĩ rằng bất cứ điều gì đang xảy ra ở đâu đó sẽ không liên quan tới việc người dân ở nơi này đang gánh chịu đau khổ. Tất cả chúng ta đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nếu băng tan ra nhanh hơn, nếu những trận lũ lụt theo kiểu này hoặc cho dù bạn có gọi bằng tên gì đi nữa, mưa giông hay những cơn mưa ồ ạt như trút nước, sẽ còn xảy ra thường xuyên hơn, và hàng tỷ sinh vật đang sống dưới dãy Himalaya sẽ thực sự gặp vô số khó khăn. Những bức ảnh dưới đây minh chứng cho điều này

Bất cứ ai muốn phát tâm hỗ trợ, cần liên hệ ngay với Live to Love theo địa chỉ info@L2Love.org. Thay mặt cho dòng truyền thừa cùng tự viện và cộng đồng các Phật tử của tôi tại Ladakh, tôi xin gửi trước lời tri ân tới các bạn. Bên cạnh những trận thiên tại, chúng ta cũng cần trợ duyên bằng những biện pháp phòng ngừa, trồng cây là việc làm rất quan trọng để giữ cho môi trường của chúng ta lành mạnh. Tôi biết trang web của Pad Yatra đã có 1 bài viết về việc này, bạn có thể hoan hỉ trợ duyên cho chúng tôi thông qua thiện hạnh trồng cây.

 

alt

Người dân đang phải vật lộn trong lớp bùn dày sau trận mưa giông lớn đã cướp đi nhiều sinh mạng người

Lúc này tôi không có nhiều tin tức để chia sẻ, bởi lẽ chúng tôi đã rất bận rộn trong việc huy động mọi người tới thực địa tại Ladakh ngay bây giờ. Tôi muốn tỏ lòng tri ân tới bà Zangmola đã đi tới Ladakh cách đây 2 tuần để trợ duyên cho chúng tôi tổ chức dự án trồng cây, và giờ đây bà đang chạy đôn chạy đáo các nơi để giúp đỡ chư ni. Bà vừa mới gửi một tin nhắn cho tôi rằng, "Xin Ngài hãy cầu nguyện, vì trời lại bắt đầu nổi sấm. Những đám mây đen lớn đang ùn ùn kéo tới." Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho cơn ác mộng này sẽ sớm tan biến khỏi Ladakh.

Tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc thông báo những mẩu tin tức này để kêu gọi tất cả các bạn cùng tham gia và góp sức vào chung tay giúp đỡ. Tôi chỉ ở đây để kêu gọi mọi người hãy quan tâm. Hãy cầu nguyện cho những người đã chết, và cầu nguyện cho những người thân của họ đã thoát nạn sẽ không phải chịu đựng đau khổ nữa. Giúp đỡ không những chỉ là sự đóng góp về vật chất hay tỏ ra thương xót, bạn hãy hoan hỷ chia sẻ những lời cầu nguyện chân thành nhất. Tôi đang dẫn đầu ni chúng thực hiện chuyến bộ hành Pad Yatra ngắn kéo dài 3 ngày tới các thánh địa trong thung lũng Kathmandu, và chúng tôi sẽ hồi hướng mọi công đức tích lũy được cho các nạn nhân. Tôi muốn mời tất cả các bạn cùng tham gia từ góc độ tâm linh, không nhất thiết phải tới đây. Cuộc hành trình sẽ bắt đầu vào khoảng 12h trưa ngày mai theo giờ Nepal.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,033,440
Số người trực tuyến: