Người dân Ladakh lập Kỷ lục Thế giới Guinness | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Người dân Ladakh lập Kỷ lục Thế giới Guinness

14
12/10/2010 - 00:00

Những cây liễu xứ Ladakh, một giống cây địa phương, đã được trồng trong đợt phát động này. Cuộc vận động trồng cây lần này là một phần của ý tưởng bảo tồn môi trường sống tại vùng đất đặc biệt trên dãy Himalaya này, đồng thời cũng là một phần trong số rất nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường khác được phát động bởi Chương trình Thiện hạnh Live to Love (Sống Để Yêu thương) do Truyền thừa Drukpa khởi xướng trong thời gian gần đây.

Bình luận về sự kiện này, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, vị lãnh tụ tâm linh của Truyền thừa Drukpa và cũng là người sáng lập phong trào Thiện hạnh nhân đạo Live to Love, đã chia sẻ, “Ngày hôm nay là một ngày đi vào lịch sử đối với chúng tôi, đặc biệt là đối với những người dân Ladakh và Ấn Độ. Chúng tôi luôn nỗ lực  tập trung vào việc bảo tồn môi trường trên dãy Himalaya, thông qua việc cố gắng mang lại màu xanh nhằm cân bằng sinh thái cho những dải đất  cằn cỗi nhất vùng Himalays . Tôi tha thiết mong nguyện rằng đợt phát động này, cùng với đợt phát động của những người dân vùng Leh, sẽ mang lại sự khích lệ lớn lao đối với những sáng kiến tương tự và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện vì một Ấn Độ sạch và xanh hơn.”

Chuyên gia Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness Tarikia Vara cho biết kết quả của kỳ tích này thực sự vô cùng đáng khích lệ. “Từ trước tới nay tôi chưa từng được chứng kiến điều gì tương tự. Hết thảy mọi người đều đồng tâm dốc lòng vào công việc và nhiệt tâm của họ quả thực là điều tôi chưa được thấy bao giờ”, bà nói.

Chúng tôi tới nơi vào lúc 7:30 sáng cùng với người chứng kiến của GWR, nghĩ rằng chúng tôi sẽ chỉ gặp được một đám người, song khi đến chúng tôi đã gặp được một biển người cùng mặc áo phông in biểu trưng “Live to Love – Thế vận hội Di sản chung – Kỷ lục Thế giới Guinness”, họ đứng xếp hàng trật tự chờ tới lượt đi vào. Khoảng 9:00 sáng, có một chút nhốn nháo bởi chúng tôi hầu như không còn đất trống để trồng cây. Chúng tôi đã đếm được gần 9,000 người mà vẫn có hàng ngàn người khác đang xếp hàng chờ tới lượt. Chúng tôi buộc phải đóng cửa vào lúc 9:30, dừng lại không tiếp nhận thêm khoảng 3,000 người dân và những người muốn tham gia nhưng chưa đủ điều kiện được vào khu trồng cây, chẳng hạn như những thiếu niên chưa đủ 19 tuổi. Tổng cộng đã có 176 lô đất được cấp, theo quy định và thể lệ do Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đặt ra thì mỗi lô đất chỉ được phép có 50 người cùng trồng và phải có một người giám sát.

Thật vô cùng hi hữu được nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt rạng rõ, tự tin sẽ phá vỡ kỷ lục GWR và thiết lập nên một kỷ lục mới. Vào lúc 9:45 sáng, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng đoàn tùy tùng thị giả đã tới tận nơi trồng cây để sách tấn mọi người,. Đám đông hàng ngàn người bị ngăn lại không được vào bên trong đã hoan hỷ đón chào Đức Pháp Vương và những người may mắn vào được bên trong lại càng hoan hỷ hơn nữa. Khi một vài người trong số chúng tôi cố ngăn mọi người đừng chen lấn xô đẩy nhau để dồn vào các cửa, bởi lẽ bên trong đã không còn đủ đất để trồng thêm cây nữa, rất nhiều người đã khóc và hối thúc chúng tôi để cho họ vào vì họ muốn được góp phần làm nên sự kiện lịch sử này. Thật đáng tiếc vì chúng tôi đã không thể làm khác do phải tuân thủ những quy định và thể lệ của Tổ chức Kỷ lục Thế giới, không cho phép có quá 50 người cùng trồng cây trên một lô đất.

Lúc 10:05 sáng, Đức Pháp Vương đề nghị tất cả những người đang trồng cây cũng như những người đứng xem cùng đứng dậy và hát bài Quốc ca Ấn Độ. Vào đúng 10:10:10 , Đức Pháp Vương đã cùng các đại diện chính quyền địa phương kéo cờ khánh thành đợt vận động trồng cây, trên một khán đài được dựng tạm ngay tại bãi. Trên bãi, vào đúng lúc ngọn cờ được kéo lên, không một ai ngơi tay, tất cả đều hối hả đào đất, trồng cây và lấp đất. Sau 10 phút, người giám sát của nhóm đầu tiên đã vội vã lên khán đài để báo cáo kết quả thực hiện. 23 phút sau, tất cả 176 trưởng nhóm đều đã báo cáo hoàn thành công việc. Chúng tôi chẳng còn đất trống để tiếp tục trồng thêm và buộc phải dừng lại vào lúc 10:43:25. Chỉ khi đó chúng tôi mới biết chúng tôi đã phá vỡ kỷ lục thế giới từng được thiết lập tại Peru!

Những nụ cười nở rạng rỡ trên mọi khuôn mặt. Có thể các bức ảnh sẽ diễn tả tốt hơn dùng lời. Để xem được nhiều ảnh hơn, xin vui lòng vào thăm trang ảnh Drukpa trên Facebook.

 

alt

Sáng kiến trồng cây đã tập hợp mọi người từ những tín ngưỡng và văn hóa khác nhau cùng tham gia hành động

 

alt

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa là Bậc khởi xướng Phong trào Xanh này

 

alt

Vẫy cờ, sau khi hát bài Quốc ca

 

alt

Sự quan tâm, lo lắng cho một trái đất ngày một xanh hơn không hề có rào cản về tín ngưỡng và văn hóa

 

alt

Bắt đầu trồng cây!

 

alt

Đức Pháp Vương đứng quan sát từ khán đài dựng tạm

 

alt

Ngôi sao Hồng Kong Chung Chấn Đào (Kenny Bee) và vợ anh cũng tham gia!

 

alt

Các trưởng nhóm chạy tới khu vực trung tâm để báo cáo con số và kết quả trồng cây

 

alt

Những nụ cười chiến thắng!

alt

 

alt

Bắt đầu cộng kết quả

 

alt

Đức Pháp Vương và Ông Jigmet Takpa, người đại diện chính phụ trách môi trường sống và môi trường hoang dã tại Ladakh

 

alt

Đức Pháp Vương trả lời phỏng vấn của giới truyền thông

 

alt

Những tiếng tung hô vang dậy khắp nơi khi những đại diện của Kỷ lục Thế giới Guinness thông báo kết quả thành công của chiến dịch!

 

alt

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trong ảnh đang giữ Giấy chứng nhận Kỷ lục Guinness của GWR

 

alt

Mọi người tham dự đều tự hào vì đã phá vỡ kỷ lục thế giới Guinness

 

alt

Tiến sĩ Balaji thuộc Cục Lâm nghiệp và bà Tarika Vara thuộc Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness

 

alt

Dorjey Kaya, Sonam Angdus, Tsewang Namgyal và Gen Jinba thuộc Hội thanh thiếu niên Drukpa (YDA)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,032,632
Số người trực tuyến: