Những sư ni không muốn Ferraris | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những sư ni không muốn Ferraris

4
05/03/2010 - 00:00

Mới nhìn thoạt đầu, thật khó có thể nhận ra họ là phụ nữ, không phải là những tăng nhân mà là những tỳ kheo ni, không một lọn tóc, không đồ trang sức, không bày tỏ thái độ và không ham muốn. Họ như dòng nước trong suốt, những cô gái miền sơn cước này, trên cuộc hành trình trở về với vô ngã.

Ni cô Jigme Tenzian Lhamo, 24 tuổi, quyết định xuất gia khi học lớp 12. Với giọng nói nhỏ nhẹ ngập ngừng bằng tiếng Hindu, ni cô kể lại ‘Đức Pháp Vương đến thăm ngôi làng của tôi ở Keylong. Tôi được nghe Ngài giảng pháp và mong muốn được gia nhập vào tự viện của Ngài. Vì thế, tôi xin phép cha mẹ. Và họ đã không phản đối.’ Hiện nay, ni cô Jigme Tenzian Lhamo hiện nay đang điều hành văn phòng tại tự viện Drukpa ở Kathmandu, Nepal.

Jigme Tenjing Zangmo, cũng chạc 20 tuổi, đến từ Ladakh, giống như những người bạn khác – Jigme Jamyang (29 tuổi) và Jigme Youdoi (24 tuổi). Họ đều không biết nói tiếng Hindu.

Cả bốn người đều nhút nhát, và giống như những thiếu nữ khác, hay ngượng ngùng và đỏ mặt. Nhưng họ là những người sống rất hồn nhiên trong sáng, có ý chí sắt đá và một đời sống tràn đầy tâm linh.

Chẳng nhẽ họ không hề nhớ nhà? ‘Chúng tôi nghỉ phép 10 ngày để về thăm nhà nhưng rồi nhanh chóng cảm thấy buồn chán. Chúng tôi rất nhớ cuộc sống của mình ở tự viện.’ Lhamo cười nói.

Không có sự phân biệt giữa tăng và ni ‘Tất cả đều bình đẳng như nhau.’, họ cho biết.

Tuy nhiên, trong chuyến hành hương Padyatra này, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII cho chúng tôi biết có nhiều ni tham gia hơn tăng. ‘Điều đó chúng tỏ sức mạnh nội tâm của họ. Tôi tin tưởng rằng phụ nữ sẽ dẫn đầu trong sự nghiệp lợi tha. Tăng nhân chậm chạp hơn trong vấn đề này. Nhưng rồi họ sẽ theo sau.’, ngài cười. Có hơn 400 ni trong Tăng Đoàn Truyền Thừa Drukpa.

SOURABH GUPTA

Thời báo Hindustan – ngày 24/5/2009

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,302
Số người trực tuyến: