Những thành viên mới | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những thành viên mới

12
04/03/2010 - 00:00

Thậm chí từ những bức ảnh ấy tôi có thể cho rằng ân đức gia trì của Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh đối với các bậc Đại Thượng sư Truyền thừa Drukpa như ngài Phajo Druggom Shigpo, Drukpa Kunleg, Shabdrung Rinpoche, Tenzin Rabgye Rinpoche, các đời Giáo Chủ Je Khenpos cùng vô số các Thượng sư giác ngộ khác hiện đang tại thế và truyền dạy Phật Pháp ở Bhutan vẫn còn hiện hữu và vô cùng mạnh mẽ. Tôi cũng nguyện rằng khi nhân duyên đầy đủ, bản thân mình sẽ có một ngày được viếng thăm đất nước Bhutan.

Không chỉ sự linh thiêng của vô số các thánh địa ở Bhutan khiến Bhutan trở nên đặc biệt như vậy, mà tôi còn cảm nhận rằng chính tâm đạo của con người Bhutan giúp lưu giữ những phẩm chất tâm linh ấy mới thực sự hy hữu. Dù một mảnh đất có trở thành thánh địa nhờ địa thế tự nhiên của nó hay nhờ ân phúc gia trì của chư Thượng sư, dù giáo pháp có vĩ đại nhường nào, dù có các bậc thầy giác ngộ, nhưng nếu không ai tu tập thực hành đạo pháp và tìm cầu giác ngộ thì những thắng duyên ấy cũng trở thành vô nghĩa. Điều đó giống như ta có một mảnh đất màu mỡ và những hạt giống tốt nhất nhưng lại chẳng có ai trồng trọt và vun xới. Cho nên, nếu có thiện nghiệp, có thể sẽ giúp có mưa và khiến hạt giống nảy mầm lớn lên, nhưng nếu không có thiện nghiệp để mang lại mưa, đồng thời lại không có sự nỗ lực của con người thì một ngày nào đó hạt giống sẽ chết và đất đai cũng sẽ mất đi sự màu mỡ của nó. Vì vậy, những thắng duyên cần phải được duy trì bằng sự tinh tấn để chúng ta tiến lên trên con đường giác ngộ. Tôi vô cùng tự hào về Bhutan và cảm niệm công đức của hoàng gia Bhutan, của chính phủ và người dân Bhutan đã gìn giữ được những phẩm chất tâm linh bên ngoài, bên trong và bí mật, đặc biệt là Mật Thừa vì lợi ích của hết thảy hữu tình. Nguyện rằng thiện duyên này của Bhutan và của những ai có duyên được viếng thăm đất nước Bhutan sẽ lưu giữ mãi mãi. Ngài Drubpon Ngawang sẽ dẫn một đoàn viếng Bhutan vào tháng 9 này, tôi khuyến nghị bằng hữu và đệ tử hãy đến với xứ sở của những Thành Tựu Giả và tràn đầy những ân đức gia trì này. Vì chuyến hành hương sẽ do ngài Drubpon Ngawang, một hành giả và là một đạo sư chân chính dẫn đầu, thực sự không có lý do nào để không ai tham gia. Ngài Drubpon Ngawang cũng đến từ Bhutan và tôi biết ngài đang dành trọn vẹn thời gian cùng cả cuộc đời mình phụng sự Truyền Thừa Drukpa của chúng ta. Ngài luôn dẫn đầu trong các kỳ nhập thất chuyên tu Nyungnay và Ngondro. Tìm được một hướng đạo sư và bạn đạo chân chính như ngài quả là điều hy hữu. Tôi vô cùng hoan hỷ vì ngài đang dẫn dắt các đạo hữu và đệ tử của tôi ở Châu Âu trên còn đường chính đạo.

Nhân đây, tôi xin được bày tỏ lòng tri ân đến nhóm tình nguyện viên của Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh đã tặng cha tôi và tôi thứ mứt tuyệt hảo làm từ bếp ăn của hoàng gia. Đó thực là một trong những điều ấn tượng đối với tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn nhóm vì đã chăm sóc cho chư Thượng sư tham dự ADC cũng như sự hỗ trợ về tinh thần và tài chính cho hội nghị.

Thứ 7 tuần trước, sau một thời gian dài chờ đợi, những con cá có thể sống thọ tới vài trăm năm tuổi cuối cùng cũng đã đến trong đó có 9 con cái, 2 con đực. Đó là loài cá Koi của Nhật Bản. Một trong những đệ tử của tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền và công sức xây hai ao cá và một khu vườn kiểu Nhật Bản tại trụ xứ của tôi ở trên Núi Druk Amitabha nuôi loài cá Koi này để cầu trường thọ cho cha tôi và tôi. Tôi được biết đây là ao cá Koi duy nhất trên dãy Himalaya được xây trên độ cao như thế này. Cha mẹ tôi và chư tăng ni đều kinh ngạc khi được nhìn thấy một loài cá lớn đến vậy. Cha tôi đặc biệt rất yêu thích ngắm đàn cá bơi lội trong ao từ chiếc cửa sổ phòng ông. Đôi lúc ông ngắm chúng lâu đến mức cổ ông mỏi nhừ.

Jigme Zangmo, một trong số ít những người may mắn từng được viếng thăm Bhutan, đã giúp dạy một số ni chúng của tôi cách làm món tráng miệng và pha cà-fê cho quầy căng-tin mới xây. Khi cô còn ở đây, thức ăn thực sự rất ngon. Với tôi, còn ngon miệng hơn đồ ăn do các khách sạn ở đây làm. Nhưng không biết sau khi cô đi rồi liệu các sư ni của tôi có tiếp tục làm được những chiếc bánh nướng, bánh quế và cà-fê tuyệt hảo như thế nữa hay không. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi tin tưởng rằng quầy căng-tin này sẽ mang lại nguồn thu nhập nhất định cho ni chúng và dần dần, ni chúng sẽ tìm được cách để có thể độc lập được về mặt tài chính.

Hai người con trai của Zangmo, giống như mẹ họ, thật có thiện tâm khi giúp tôi thiết kế xây dựng phần sắp bị sụp đổ của tự viện Hemis và dự án ở Sikkim. Họ thậm chí còn sẽ tới Kathmandu vào tuần sau để giúp xây dựng bản thiết kể hội trường mới cho hội nghị ADC cùng các công việc khác nữa. Hội trường này do một trong những đệ tử của tôi ở Hồng Kông tài trợ. Tôi cảm thấy rất hoan hỷ mỗi khi nghĩ tới hai thanh niên trẻ tuổi này vì để có một vài chuyên gia giúp thiết kế các tòa nhà mới và cũ là điều khó khăn nhất. Ngoài vấn đề tài chính ra, thiết kế là công việc quan trọng nhất. Tôi rất mừng là đã lo được phần việc này. Sự nhiệt thành của hai người con trai nhà Zangmo khiến tôi rất cảm động bởi lẽ thanh niên hiện nay thường bận bịu với rất nhiều những thứ khác bên ngoài đạo pháp. Tôi thực lòng mong nguyện có thể giúp họ trong cuộc sống và mong họ luôn luôn hạnh phúc và có thể chia sẻ hạnh phúc của mình với mọi người.

Tôi vừa nhận được thông tin rằng nhóm cứu trợ của một đạo hữu lưu niên của tôi, Hòa Thượng Hsin Tao tôn kính, là nhóm cứu trợ đầu tiên được chính phủ Miến Điện cho phép tham gia cứu trợ tại đây. Hòa Thượng Hsin Tao thực ra là người Miến Điện đã tham gia công tác cứu trợ từ năm 2002. Trong khi các trận động đất ở Trung Quốc nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông và nhờ đó tiếp nhận được nhiều sự giúp đỡ thì tình cảnh ở Miến Điện ít được thế giới biết đến hơn. Tôi thực sự rất hoan hỷ khi biết rằng Hòa Thượng Hsin Tao đang tích cực cứu giúp các nạn nhân ở Miến Điện. Tôi cho rằng giờ đây Hòa Thượng Hsin Tao và nhóm của ngài đã có mặt ở đó thì chúng ta nên hợp tác với nhóm cứu trợ của Hòa Thượng để giúp đỡ người dân nghèo Miến Điện.

Xin tạm dừng bút ở đây. Tôi cần chuẩn bị hành lý đi Hồng Kông cho một Phật sự khác của mình.

 

Nguồn: Arrival of New Members, Drukpa.org

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,480
Số người trực tuyến: