Pad Yatra - Hành trình triều bái thánh địa tại Sri Lanka | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Pad Yatra - Hành trình triều bái thánh địa tại Sri Lanka

76
21/10/2012 - 00:00

Trong tiếng Tạng, “Yatra” có nghĩa là "hành trình" và Pad Yatra thường dùng để nói đến các chuyến đi bộ hành hương triều bái thánh địa.

Tháng 3/2013, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ dẫn đầu chuyến hành hương sinh thái được tổ chức lần đầu tiên ngoài đất nước Ấn Độ, tại quốc đảo Phật giáo Sri Lanka.

Tham gia chuyến bộ hành triều bái các thánh địa thiêng tại Srilanka, nơi từng đón nhận vô lượng ân phúc gia trì từ chư Thượng sư và các Thành tựu giả trong quá khứ, cùng Đức Pháp Vương và Tăng đoàn của Ngài với những di tích hang động và các vách đá diễn họa chư Bản tôn thiền định đã đi vào lịch sử. Giống như thời Đức Phật còn tại thế, khi Ngài bộ hành cùng các đệ tử và ban truyền giáo pháp cho họ qua thân hành, khẩu ý. Đức Pháp Vương và các Pháp tử của Ngài sẽ trợ duyên để chúng ta cùng trải nghiệm lại truyền thống tâm linh cổ xưa, và kết nối trí tuệ nguyên thủy với cuộc sống hiện đại.

Chuyến bộ hành YATRA sẽ bắt đầu vào ngày 06/03/2013 và dự kiến kết thúc vào ngày 06/04/2013. Hành trình này ước chừng sẽ dài khoảng 400-500km, trải dài từ miền Nam đến miền Bắc Sri Lanka.

Có 4 tùy chọn tham gia chuyến bộ hành lần này, ngoài ra còn có lựa chọn hành hương bằng xe Jeep trong khoảng thời gian ngắn hơn nhằm mục đích để nhiều người có thể tham dự hành trình đầy phúc duyên này. Lựa chọn hành hương Yatra trên xe Jeep cũng đã sẵn sàng cho các phật tử đăng ký. Các phật tử gửi mẫu đăng ký vui lòng đính kèm 2 bản sao "Giấy Cam đoan chấp nhận rủi ro, biến cố và bảo hiểm".

Tùy chọn A: từ 06/03 - 06/04/2013

Tùy chọn B: từ 06 - 19/03/2013

Tùy chọn C: từ 23/03 - 06/04/2013

Tùy chọn D: từ 16 - 23/03/2013

Yatra bằng xe Jeep: từ 29/03 - 06/04/2013

Tại Việt Nam: Vui lòng gửi thông tin cá nhân (họ tên/scan hộ chiếu/thông tin liên lạc) qua hòm thư: drukpavietnam@gmail.com

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Quý vị vui lòng gửi mẫu đăng ký cho chúng tôi trước khi thực hiện giao dịch thanh toán. Đăng ký của Quý vị sẽ được xem xét và chúng tôi sẽ gửi email xác nhận chấp thuận/từ chối. Chúng tôi có quyền từ chối bất cứ đăng ký nào theo quyết định chủ quan. . Nhóm đăng ký sẽ gửi phiếu đăng ký cho ban kiểm tra để xác nhận. Tuy vậy, nếu đăng ký bị từ chối dựa vào tư liệu lưu trữ về cách hành xử không đúng mực và/hoặc các lý do khác có thể ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ đến chuyến hành hương thì chúng tôi sẽ phải hoàn trả lại phí đăng ký nếu Quý vị đã thanh toán. Do vậy, xin khuyến cáo Quỹ vị chỉ thực hiện thanh toán khi phiếu đăng ký đã được chấp thuận.

KHÔNG THỂ HOÀN TRẢ nếu bản đăng ký đã được tất toán. Ngay khi chúng tôi chấp thuận đăng ký, đại lý du lịch và các tăng ni sẽ tiến hành mua sắm và chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho chuyến hành hương, Một phần lệ phí đăng ký sẽ được dành để trợ duyên cho chư đạo sư, tăng, ni trong chuyến bộ hành. Phí đăng ký cũng không được hoàn lại trong trường hợp Quý vị dừng hành trình tại bất cứ điểm nào cũng như thay đổi quyết định trước khi hành trình bắt đầu.

Kính mong các thành viên tham gia chuyến bộ hành này tuân thủ nghiêm mật các giới luật, tương tự như việc nhập thất hay chuyên tu cộng đồng. Sẽ có một nhóm trì giới để đảm bảo việc tuân thủ giới luật. Những ai có hành động hoặc cách hành xử không đúng mực sẽ được yêu cầu rời khỏi nhóm hành hương ngay lập tức để không làm ảnh hưởng đến người khác.

Các thành viên trong một gia đình sẽ được phân vào các nhóm khác nhau. Trẻ em dưới 15 tuổi sẽ được phép đi cùng cha mẹ. Tất cả mọi thành viên bộ hành trong cùng nhóm đều cần thực hành hòa hợp, khoan dung và thấu hiểu. Yêu cầu thay đổi nhóm sẽ không được xem xét.

Mục đích

Một trong các lợi ích chính của chuyến hành hương triều bái thánh địa là tạo sự kết nối với tự tính giác ngộ nguyên sơ vốn sẵn có nơi mỗi người, thông qua các phương pháp tích lũy công đức và trí tuệ. Công đức được tích lũy bằng cách giữ cho tâm được tỉnh giác và thoát khỏi những xúc tình do ngã chấp đeo bám trong suốt cuộc đời; và hồi hướng niềm hoan hỷ tự tại và tỉnh giác đó đến tất cả chúng sinh đang chịu khổ đau. Trí tuệ được tích lũy qua thiền quán về sự vô tận của tự tính, đồng thời thấu hiểu năng lực bản thân, để rồi dùng thân người quý giá này trải nghiệm vẻ đẹp của tự tính và bản tâm dâng hiến.

Trong sự vận động hằng ngày của cuộc sống, chúng ta thường lướt nhanh qua những gì chi tiết, vội vã chạy theo các cơ hội mà không hề để tâm đến môi trường và chúng sinh quanh mình. Cái tâm loạn động của chúng ta cần được nghỉ ngơi. Nếu một chiếc xe có thể đưa bạn trên đường trường hàng trăm cây số mỗi giờ, thì đôi chân lại có thể dẫn bạn tiến gần hơn cội nguồn tâm linh ở chính nơi bạn.

Hành trình cùng Đất Mẹ

"Đi bộ trên mặt đất giúp ta tạo kết nối chân thật với tự tính của vạn pháp, ít nhất là với tự tính của Đất mẹ" - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa.

Một chuyến bộ hành không phải là điều khác thường đối với các tín đồ của những trường phái tâm linh khác nhau. Người theo đạo Hindu bộ hành đến các thánh địa liên quan đến các vị thần của họ như Shiva, Krishna, v.v... Người hành hương Thiên chúa giáo đi bộ từ nhà đến thành Jerusalem; người Hồi giáo đến thành Mecca; còn các Phật tử hành hương đến các thánh địa tràn đầy ân phúc gia trì của Đức Phật và chư Thượng sư giác ngộ.

Một chuyến bộ hành giống như quá trình chuyển hóa từ vị kỷ thành vị tha. Chúng ta có thể từ từ quán sát thực tại cuộc sống và nhận thức được vẻ đẹp cuộc sống trong bản tính nguyên sơ. Không cần phải xây dựng một lịch trình riêng, chúng ta chỉ cần chấp nhận mọi điều xảy đến trên đường.

Khi mới bắt đầu hành trình, ta có thể bị buộc phải đối mặt với những hoàn cảnh đầy chướng ngại và dần dần ta sẽ tinh tấn vượt qua những bất tiện để hoan hỷ ân hưởng thời khắc nhiệm màu, được khởi phát tự nhiên qua việc trải nghiệm những điều bất ngờ và những điều chưa từng biết. Thay vì tăng tốc và vội vã bỏ qua những chi tiết của cuộc sống, ta sẽ có thể quán xét cuộc sống nhịp điệu của hữu tình vạn vật xung quanh, từ mối quan hệ con người cho đến chu kỳ vầng dương mọc rồi lại lặn không ngừng nghỉ.. Ta có thể buộc phải nhìn thẳng vào sự thiếu thốn vật chất bao quanh và có thể sẽ rất ngạc nhiên bởi cách thức giản dị mà hỷ lạc của những người đang sống trong nghèo túng.

Thực tế, chúng ta thậm chí có thể nhận ra mình đến từ thế giới hiện đại nhưng thật sự nghèo nàn, và có thể bỗng nhiên thấy rằng mình rất thiếu sự an lạc tâm linh. Và cuối cùng, chỉ còn bản thân và tâm thức đối diện với nhau mà không có vọng tưởng. Chuyến đi bộ hành hương hay là Pad Yatra sẽ trở thành một bài pháp vĩ đại và trải nghiệm khó quên đối với mỗi người.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,342
Số người trực tuyến: