Pad Yatra - Trải nghiệm hành hương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Pad Yatra - Trải nghiệm hành hương

572
21/09/2016 - 08:00

(Cảm nhận của một thành viên tham gia chuyến hành hương Pad Yatra)

Các cụ có một câu đúc kết từ nhiều đời nay “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Đối với những chuyến hành hương, cầu pháp thì câu này càng đúng nhưng lại chưa đủ.

Chúng tôi có duyên may được tham gia chuyến hành hương tới các thánh địa linh thiêng của Đức Phật Thích ca tại Ấn Độ và Nêpal cùng Tăng đoàn của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, được gọi là Eco Pad Yatra tức là ‘Hành hương sinh thái’. Đối với những người lần đầu tiên đi hành hương và ngủ lều, đây quả là một trải nghiệm rất khác biệt. Bạn sẽ rất mệt vì hầu như di chuyển liên tục và có những lúc đến thời gian ăn cũng hạn chế vì bạn phải tới được điểm đến tiếp theo đúng giờ để kịp hạ lều cho giấc ngủ ban đêm, vì bạn phải tự mang theo hành lý của mình trên lưng, vì bạn có ít thời gian để ngủ so với ở nhà... Bạn phải rất nhanh vì nếu chậm một chút thì bạn sẽ không theo kịp nhóm của mình, hay mọi người đã thăm viếng và đỉnh lễ thánh địa xong rồi bạn mới lò dò tới nơi ☺. Đối với những người quen với cuộc sống đô thị và tiện nghi, việc xếp hàng sau hàng chục người để đi vệ sinh, hay có rất ít thời gian dành cho việc vệ sinh cá nhân có lẽ là một khó khăn lớn. Điều đặc biệt là tôi không thấy ai kêu ca hay tỏ ý khó chịu gì. Bản thân tôi cũng vậy. Chúng tôi vui cười cả ngày. Nếu có điều gì gọi là lo lắng thì đó là làm sao để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn cùng nhóm, đến lịch trình của đoàn. Chẳng ai muốn bỏ lỡ bất cứ một hoạt động nào của đoàn vì mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa lớn lao, tầm quan trọng của từng hoạt động trong suốt chuyến đi: từ việc thăm viếng và đỉnh lễ thánh địa đến việc thu nhặt rác thải không phân hủy để góp phần làm sạch môi trường – một trong những mục đích chính của chuyến hành hương. Trong chuyến đi, chúng tôi cũng gặp gỡ những người dân bản xứ có cuộc sống khó khăn về vật chất nhưng vui vẻ về tinh thần. Chúng tôi có đôi chút suy ngẫm khi thấy những người ăn xin, tàn tật ở ngay tại thánh địa, nơi hàng ngày tràn ngập sự gia trì của chư Phật nhưng vẫn khổ đau, bất hạnh để hiểu sâu sắc hơn về lý nhân quả: nếu bạn đã tạo ra những nhân bất thiện thì khi quả chín, bạn sẽ phải chịu hậu quả của những bất thiện nghiệp đó. Việc Đức Phật từ bi cho bạn được sinh ra tại nơi thánh địa linh thiêng là để bạn có cơ hội biết đến giáo pháp, tu tập để chuyển nghiệp, nhưng nếu bạn không nắm lấy cơ may hy hữu đó để tu tập tích lũy công đức trí tuệ, tạo những nhân thiện lành thì cũng giống như việc bạn rơi xuống nước, không biết bơi và đang vùng vẫy nhưng khi có người đưa tay ra để cứu thì bạn lại không nắm lấy tay người đó.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10805843_852728184766808_1390965828241299155_n.jpg?oh=f37eb17ba54cbe90a5d717e010a6e272&oe=55BCB60A&__gda__=1438433084_3237866f0ae6335513fc4774cb17b203

Từ cảm nhận của bản thân, tôi hiểu rằng không phải mọi người không nhận thấy những khó khăn đó, mà chỉ là họ đã nhìn mọi việc đơn giản hơn, thoải mái với lối sống giản dị, giảm thiểu nhu cầu không thiết yếu, không còn những đòi hỏi mọi thứ ‘phải thế này’, ‘phải thế kia’. Không có thời gian để suy nghĩ những điều tạp nham, vô nghĩa, tâm trở nên lắng dịu, trong sáng hơn và nhiều điều đến lúc này mới như “vỡ ra”. Chúng tôi học được nhiều từ những chuyến hành hương: từ việc cứu hộ những con vật không may mắn, biết rằng khi cầu xin những điều tốt đẹp hãy cầu xin cho mọi người mọi loài mà không chỉ nghĩ tới cá nhân mình hay những người thân của mình, tới việc hiểu và cảm thông được với người khác và khám phá ra những góc của bản thân từ xưa tới nay vẫn bị lối sống vị kỷ sáo mòn che khuất …

Khi ngủ trong chiếc lều đơn sơ giữa thiên nhiên, nhất là khi tỉnh dậy lúc sáng sớm, bạn thấy mình bé nhỏ giữa mênh mông trời và đất, tươi mát trong bầu không khí trong lành, thấy quanh mình nước chảy men suối, gió khẽ reo qua kẽ lá, mặt trời bắt đầu ló rạng ở chân trời với màu đỏ hồng đầy sức sống để mang đến ánh sáng và sưởi ấm cho mọi loài … bạn mới thực hiểu được nghĩa sâu sắc của từ “Mẹ Thiên nhiên” mà từ xưa tới nay bạn chỉ thấy rằng “từ này nghe thật hay”.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/1453434_445683905535717_1108243721_n.jpg?oh=85da1413dcac499c5b47ff92e2f22503&oe=557728D9&__gda__=1438174118_b0622db3af0bc0712790913faa651075

Một vài tuần thật là ngắn nhưng lại có ý nghĩa hơn nhiều năm sống vô định. Khi về nhà sau chuyến đi, chúng tôi thường nói đùa “đang từ Niết bàn lại rơi xuống sa bà”. Chúng tôi đã có định nghĩa của riêng mình “Niết bàn là nơi tâm ta thấy bình an, vui vẻ”. “Hạnh phúc tại tâm”(*) mà!
 

https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12784_10152872474884343_145243836955071240_n.jpg?oh=74d90ce4f995ded347878775d1ca9523&oe=55AA5D2E

Nhiều người đã thay đổi hẳn suy nghĩ sau những chuyến đi như vậy. Gần gũi và tri ân Mẹ thiên nhiên và ngược lại khi quay lại với cuộc sống hàng ngày, họ lại biết tri ân những tiện nghi mà họ có nhưng lại không phụ thuộc nặng nề vào đó vì họ đã từng sống hạnh phúc với tiện nghi không thể tối thiểu hơn. Họ cũng ý thức hơn trong việc bảo vệ gìn giữ môi trường trong hành động hàng ngày. Nhìn bên ngoài, vẫn là những doanh nhân thành đạt, những nhân viên văn phòng ăn mặc chỉn chu … nhưng họ thực sự đã “khác” so với họ trước kia.

Một điều thú vị là ai cũng mong nguyện lại có được may mắn tham gia những chuyến đi như vậy trong tương lai. Tôi cũng vậy. Tại sao không?

* Tên một cuốn sách Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa chấp bút đã được dịch sang tiếng Việt.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,644
Số người trực tuyến: