Phỏng vấn Đức Pháp Vương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phỏng vấn Đức Pháp Vương

14
28/10/2009 - 00:00

 

Chúng tôi đã vô cùng may mắn có được những giây phút quý giá phỏng vấn Đức Pháp Vương bởi lẽ rất nhiều người đã gửi thư đến chúng tôi (Trung tâm Tin tức Nhà Xuất Bản Drukpa DPPL) yêu cầu liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về Pháp Vương, các Rinpoche, tăng ni và Phật tử hành hương. (Bức ảnh trên chụp cảnh Kargyak lấy từ album của David Hall's Flickr.)

Kính bạch Đức Pháp Vương, chúng con được biết những ngày qua tất cả mọi người đều phải trải nghiệm rất nhiều những thách thức, đặc biệt là khi vượt qua rặng núi Shingpo La cao 5000m. Giờ đây tín hiệu kết nối điện thoại đã có phần rõ hơn, xin Ngài rủ lòng từ bi chia sẻ với chúng con về chặng hành trình gian nan mà mọi người đã vượt qua trong hai ngày vừa qua?

Thực ra, người dân địa phương rất sửng sốt khi biết chúng ta vượt qua rặng núi Shingpo La vào khoảng thời gian này trong năm. Chưa từng một ai thậm chí dám nghĩ đến việc này vì đó là “nhiệm vụ bất khả thi”. Thời tiết rất ảm đạm và thật sự rất ấm áp, rất bất lợi cho việc đi bộ của chúng tôi vì tuyết đang tan. Nếu bầu trời xanh trong và lạnh thì đường leo núi sẽ đóng băng và chúng tôi dễ đi hơn. Đối với chúng tôi, những con người, cũng còn đỡ khó khăn cực nhọc hơn những chú la tội nghiệp đang giúp chuyên chở thực phẩm và lều trại.

Chúng tôi đã khởi hành quá muộn vào ngày vượt qua đỉnh núi Shingpo La. Đáng lẽ ra chúng tôi nên xuất phát vào 12 giờ đêm khi nhiệt độ xuống dưới 25oC, đường đi sẽ đóng băng và cứng dễ đi hơn. Nhưng chúng tôi đã không được thông báo về điều này nên mãi đến 4 giờ sáng chúng tôi mới bắt đầu lên đường. Đã quá trễ để khởi hành vì nhiệt độ bắt đầu ấm dần lên. Thực tế, chúng tôi hiện đang ngồi nghỉ ở một nơi nào đó tại Kargyak, tận hưởng chuyến dã ngoại tuyệt vời này trong khi chờ những chú la đuổi kịp mình.

Khi vượt đỉnh Shingpo La, điều gì đã thu hút sự chú ý của Ngài?

Có ba xác chết đông cứng, trông họ có vẻ đã lớn tuổi rồi. Họ trông giống như khách du lịch châu Á, tôi không biết chính xác danh tính của họ. Tôi nghĩ họ đã chết được khoảng 6 tháng rồi vì xác của họ đã đông cứng. Tôi nghĩ cần phải làm điều gì đó để giúp nhận dạng những cái xác này. Nhưng hiện tại chúng tôi thực sự không thể làm được điều gì vì với khoảng một nghìn người đi bộ cùng vài trăm con la, việc tổ chức hơi lộn xộn. Chúng tôi đều rất mệt nên không có sự lựa chọn nào khác đành phải để những cái xác ở lại. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là hồi hướng cầu nguyện cho vong linh của họ được bình an không sợ hãi. Những linh hồn xấu số tội nghiệp ấy hẳn đã phải trải nghiệm một cái chết rất kinh hoàng.

Tình hình thời tiết ở Kargyak như thế nào thưa Pháp Vương?

Rất tuyệt vời. Thậm chí bầu trời không một gợn mây. Nhưng như tôi đã nói, nếu trời ảm đạm thì sẽ ấm. Khi bầu trời trong xanh thời tiết đẹp thì sẽ rất lạnh. Tôi thực sự rất thích thời tiết này, rất tuyệt vời. Chỉ dưới 18oC. So sánh với những chỗ khác mấy ngày trước đây, ở đây giống như trên thiên đường vậy. Tôi nghĩ sẽ tiếp tục đẹp giời như thế này. Đây sẽ là tin rất tốt đối với chúng tôi và đoàn la lừa. Chúng tôi cần phải gấp rút để đuổi kịp thời gian. Tôi hy vọng moi người có thể đi bộ từ 8 đến 14 tiếng một ngày cho đến khi bắt kịp lịch trình ban đầu..

Ngày mai chúng tôi sẽ đến Purne, và hy vọng sẽ tới Padum trong 2 ngày nữa.

Sau khi đọc tin tức chúng con đăng tải ngày hôm qua, rất nhiều người tham gia hành hương ở Hành trình C đang vô cùng lo lắng. Ngài có cho rằng chặng hành trình về sau sẽ đầy găm go thách thức như những gì mọi người đã trải qua hay không?

Tôi nghĩ vào lúc mọi người tham gia ở Hành trình C gặp đoàn, chúng tôi (những người tham gia trọn vẹn chuyến hành hương) sẽ rất sung sức và sẵn sàng. Đối với câu hỏi của các bạn, tôi nghĩ họ sẽ có một chặng đường dễ dàng hơn rất nhiều, và cũng ít niềm vui hơn! Tôi rất tự hào là rất nhiều người chúng ta có thể tham gia được trọn vẹn chuyến hành trình. Tôi không định nói là những người ở nhóm C sẽ không có được nhiều niềm vui như chúng tôi, nhưng sẽ rất khác biệt, ít nhất là họ sẽ khó mà có cơ hội được một lần bị kẹt trong băng tuyết dày đặc và như thế thì đáng tiếc cho họ lắm. Ha ha!

Kính bạch Pháp Vương, thỉnh nguyện ngài bảo trọng pháp thể, thân tâm an lạc vì lợi ích của hết thảy chúng sinh chúng con. Tất cả mọi người chúng con ai cũng lo lắng sợ ngài sẽ bị quá sức trong chuyến hành hương Pad Yatra này.

Tôi không hề cảm thấy quá sức chút nào. Mà ngược lại, tôi cho rằng mình vô cùng may mắn khi có thể đặt chân xuống và dành thời gian cho chuyến hành hương này. Sự đón tiếp nồng hậu của tăng đoàn YDA và Phật tử địa phương dành cho chúng tôi khiến tôi rất xúc động. Để đi đến một nơi khó khăn hiểm trở đối với ban tiếp tân thật không dễ dàng gì. Nếu không phải là nhờ tâm chí thành thì là vì điều gì? Đây chính là phẩm chất đạo tâm mà thế giới hiện đại đang thiếu sót. Có lẽ đã có quá nhiều vị đạo sư ở những thành phố lớn nơi rất dễ đến và tiếp cận, trong khi ở vùng núi xa xôi cách trở này, cuộc sống vô vàn thách thức, thậm chí thời tiết khắc nghiệt khiến cuộc sống của con người và loài vật càng khó khăn, cho nên giáo pháp càng được trân quý hơn. Tôi rất tự hào là mình có thể bộ hành đến nơi đây và gặp gỡ những người dân Himalaya tuyệt vời này.

Thưa Pháp Vương, chúng con thỉnh ngài hãy thông tin thường xuyên về cuộc hành trình. Chúng con xin cảm niệm tri ân công đức của ngài đã cho phép chúng con thực hiện bài phỏng vấn ngắn này.

Ghi chú: Hạn chót đăng ký cho chặng Hành Trình C vào ngày 5 tháng 6. Chúng tôi không thể tiếp nhận những người sức khỏe không tốt, trên 60 tuổi và không chuẩn bị đầy đủ về tinh thần, Để biết thêm chi tiết, xin hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@drukpa.com.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,344
Số người trực tuyến: