Sống cuộc đời Vô úy | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sống cuộc đời Vô úy

10
29/03/2010 - 00:00

Tôi luôn cảm thấy nhiều người trong chúng ta thường sợ không dám nhìn vào chính mình như soi một tấm gương, thế nhưng chúng ta lại luôn soi xét người khác qua lăng kính phóng đại, thậm chí đôi lúc chúng ta còn có thể nhìn thấy cả mảy bụi bám trên da họ để rồi phàn nàn rằng họ bẩn quá. Song cứ như vậy, chính chúng ta lại khiến mình trở nên thảm hại, tiêu cực, bạc nhược. Trước tiên, chúng ta cần có can đảm nhìn vào gương và thấy mình trong đó thật rõ ràng. Biết được những yếu điểm của mình cũng là một cách để sống vô úy, vì chỉ khi nào biết rõ và chấp nhận các yếu điểm của mình, bạn mới có thể yên tâm nói, “Được rồi, giờ mình cần phải thay đổi và hoàn thiện bản thân.” Biết rõ về khả năng và năng lực của mình cũng rất quan trọng, nếu bạn không thể đảm nhiệm hoặc không có đủ năng lực để đảm nhiệm một công việc được yêu cầu, bạn chỉ cần vui vẻ và can đảm từ chối, gửi trả công việc đó cho sếp mình để bố trí người khác có thể thực hiện công việc tốt hơn. Tự đầu hàng chính mình, khuất phục bản ngã của chính mình chính là phương châm sống vô úy nhất.
Đôi khi tôi thấy bản thân mình cũng bị đi chệch đường, do tôi biếng nhác, kém cỏi và thiếu thiện chí thừa nhận khuyết điểm của chính mình. Thậm chí tôi còn khiển trách người khác khi có việc gì đó không diễn ra như ý muốn. Tôi cho rằng trách cứ người khác và tìm cách biện bạch cho mình cũng là biểu hiện của sự hèn nhát. Vì vậy tôi mong nguyện tất cả chúng ta sẽ sử dụng cuộc sống của mình, sử dụng những trải nghiệm của mình trong cuộc sống ngắn ngủi này cũng như những xung đột với người khác giống như những phương tiện giúp chúng ta trưởng dưỡng phẩm chất vô úy bản lai. Qua đó, chúng ta có thể trở nên hoàn thiện hơn, hoặc chí ít cũng trở nên đồng cảm hơn và bớt vị kỷ hơn.
Rất nhiều người hỏi tôi vì sao phải tổ chức hai lễ sinh nhật. Thành thực mà nói, tôi không mấy đồng tình với việc tổ chức sinh nhật, trong tâm trí tôi thậm chí còn chẳng biết tới khái niệm sinh nhật, song tôi rất hoan hỷ nếu như ngày sinh nhật của tôi có thể trở thành một dịp để mọi người vân tập nhằm mang lại lợi ích cho hết thảy hữu tình. Năm nay, nhờ có Hội Thanh Thiếu Niên Drukpa tại Ladakh cùng chư ni của tôi tại Druk Amitabha Mountain này, tôi đã có 2 đại lễ kỷ niệm sinh nhật được tổ chức với quy mô rất lớn, đây là điều tôi hoàn toàn không mong đợi. Như các bạn có thể thấy trong một số bức ảnh dưới đây, bánh sinh nhật năm nay cũng lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là chiếc bánh do Hội Thanh Thiếu Niên Drukpa Ladakh cúng dường, tôi chưa từng thấy chiếc bánh nào như vậy, và thật là tốt vì chúng tôi đã có thể chia sẻ chiếc bánh khổng lồ này với hơn 45,000 người. Cho dù đang giữa mùa đông, với nhiệt độ âm 30 độ C, rất khó có thể tìm được hoa, song với lòng chí tâm tha thiết, ban tổ chức đã có thể mang được hoa tươi và cây xanh tới, trang hoàng khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng xanh tốt và rực rỡ sắc màu. Tôi được báo rằng hoa và cây đã được chuyển bằng máy bay từ Jammu và Delhi, vừa mới tới trong buổi sáng lễ sinh nhật để trang hoàng cho khung cảnh. Tôi vô cùng hoan hỷ, chẳng phải vì có rất nhiều người tới tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh của tôi, mà bởi sự ấm áp, chân thành mà chúng hội đã đồng lòng, hoan hỷ gửi tới tôi. Tôi cảm thấy mình giống như một người cha với 45,000 Pháp tử. Và tôi cùng rất hoan hỷ vì đã có thể đưa Pháp tử mới của tôi, Ngài Gyalwa Lorepa và gia đình của Ngài cùng tới Ladakh. Tất nhiên Ngài Chechok Rinpoche được tấn phong gần đây tình hình cũng rất ổn thỏa. Đôi khi tôi tự nhủ không hiểu vì sao Ngài Chechok Rinpoche lại có thân hình nhỏ bé hơn rất nhiều so với Ngài Gyalwa Lorepa, mặc dù cả hai Ngài đều có tầm tuổi như nhau. Đây là điều tôi vẫn chưa thể nào hiểu nổi.


Sau đó vào tuần, tôi lại có một đại lễ mừng sinh nhật được tổ chức rất long trọng bởi chư tăng ni và chúng Phật tử tại Druk Amitabha Mountain Nepal, đồng thời có vô số bạn hữu và học trò của tôi từ khắp mọi nơi trên thế giới cùng tới tham dự và chúc mừng sinh nhật tôi. Đây cũng là một sự kiện khiến mọi người vô cùng hào hứng. Ni chúng đã thức trắng nhiều đêm, trang hoàng tự viện và quang cảnh xung quanh. Những ai đã biết tự viện rộng lớn như thế nào hẳn sẽ hiểu được việc trang hoàng và sắp đặt mọi thứ cho thật đẹp đẽ là điều không dễ dàng, nhất là khi sự kiện chúc mừng sinh nhật này lại diễn ra ngay trước Đại lễ Zangchod Bum. Toàn bộ nguồn năng lượng tích cực, lợi lạc và đầy tính sách tấn này được tôi cho là “Vô Úy”, các bạn có cùng suy nghĩ với tôi không?
Tôi cũng vô cùng tự hào vì nhờ sự giúp đỡ của Bác sĩ Ruit và một số nguồn trợ giúp ít ỏi khác, chủ yếu là từ Phende, chúng tôi đã có thể mang lại cơ hội được “nhìn thấy” cho 200 người nghèo. Hôm tôi tới mở băng che mắt cho một bà cụ người Nepal, thực sự tôi cảm thấy mình đích thực đã trở thành một Bồ Tát có năng lực làm giảm nỗi đau cho mọi người. Bà cụ rất vui mừng, hoan hỷ nhảy múa . Đã nhiều năm nay bà cụ không nhìn thấy gì, và giờ đây bà đã có thể nhìn thấy người con trai, thấy những bông hoa đẹp, thấy những người xung quanh, cả thế giới quanh bà bỗng trở nên rõ ràng. Bà cụ gần như không thể thốt nên lời, chỉ nhìn tôi xiết bao hạnh phúc khiến tôi cũng xúc động tới rơi nước mắt. Tự đáy lòng, tôi nguyện cầu có thể tập trung toàn bộ nguồn lực của Bệnh viện Druk Pema Karpo để mang lại những ca phẫu thuật như vậy cho dân nghèo. Trong sự thực hành, chúng ta luôn cúng dường ánh sáng, ánh sáng cũng là nguồn năng lượng “Vô Úy” có thể xua tan bóng tối và chỉ ra cho bạn con đường. Đôi mắt của chúng ta chính là nguồn ánh sáng với năng lực giống như vậy. Tôi tha thiết cầu mong hạnh nguyện này sẽ được viên mãn, bạn có thể coi đây là điều ước trong ngày sinh nhật của tôi. Tôi nghĩ Ban tổ chức Thiện hạnh quốc tế Live To Loves cũng cần nghiên cứu khả năng thành lập một bệnh viện như vậy ở Ladakh. Tôi biết có vô số người ở nơi này cũng đang gặp vấn đề về mắt, rất nhiều trong số họ là trẻ em và điều đó làm trái tim tôi tan vỡ mỗi lần chứng kiến những cảnh ngộ này.

Bên cạnh tất cả các thông tin phấn khởi này, tôi còn muốn thông báo thêm một tin mới vô cùng cát tường về sự trở lại của Đức Hộ Trì Chúng Sinh Kyabje Adeu Rinpoche Tôn quý của chúng ta. Xin cảm niệm công đức của Mei ở Trung Quốc đã gửi tới chúng ta những tin vui này. Tôi hy vọng cô sẽ gửi tới cho chúng ta thêm nhiều bức ảnh về câu chuyện này. Đêm trước khi diễn ra buổi dạ tiệc tại Hồng Kông với mục đích gây quỹ cho Dự án Bảo tháp Nangchen, tức là một trong những tâm nguyện lớn nhất của Đức Kyabje Adeu Rinpoche đời trước, trong giấc mơ tôi đã có một linh kiến rất kỳ lạ song vô cùng rõ ràng. Tôi nhìn thấy Ngài Adeu Rinpoche đang phô diễn vũ điệu bay lượn trên không trung. Ngài hoan hỷ nói với tôi rằng, “Tôi đã quay trở lại gặp Ngài. Ngài không cần phải lo lắng thêm nữa. Tôi ở đây để trợ duyên cho thiện hạnh của Ngài, tôi ở đây để trợ giúp cho Truyền Thừa Drukpa Tôn quý của chúng ta và nhằm mang lại lợi ích cho hết thảy chúng hữu tình. Ngài đừng lo lắng gì nữa cả.” Ngài phô diễn vũ điệu ở trên bầu trời. Do sự vô minh của mình, tôi đã không nhận ra rằng mình đang nằm mơ. Thực sự tôi vô cùng bối rối. Tôi nghĩ Đức Kyabje Adeu Rinpoche đã rời bỏ chúng ta, vậy thì sao Ngài lại hiển hiện trên bầu trời. Tôi tự nhủ rằng, “Wow! Có lẽ Ngài đang phô diễn thần thông với mình đây!” Tôi nhớ mình đã kể cho Ngài nghe vô số chuyện, còn Ngài vẫn tiếp tục trình diễn các vũ điệu, cười hoan hỷ, Ngài khoác trên mình bộ y quen thuộc mà Ngài vẫn thường mang. Trông Ngài rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Trong suốt 3 đến 4 giờ đồng hồ, tôi cứ mơ thấy Ngài đang trình diễn các vũ điệu trên bầu trời. Khi tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ thì cũng đã tới giờ tôi phải thực hành khóa lễ sáng. Tôi nghĩ rằng giấc mơ là một chỉ dẫn rằng Đức Kyabje Adeu Rinpoche sẽ tới ban gia trì cho buổi dạ tiệc gây quỹ và buổi lễ sẽ rất thành công, trong tâm trí tôi chỉ có thể nghĩ ra điều đó. Điều đầu tiên tôi tự hỏi là không hiểu Ngài đang ở đâu và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc Ngài, vì Đức Rinpoche đời trước là một bậc Thượng sư vĩ đại nhất của Truyền Thừa chúng ta. Điều thứ hai trong tâm trí tôi là nguyện cầu buổi dạ tiệc gây quỹ cho Bảo tháp Đức vua Ashoka (A Dục Vương) sẽ thành công sẽ được nhận sự gia trì và thành công rực rỡ. Đó là hai điều duy nhất hiện ra rất rõ ràng trong tâm trí tôi.

 

Rồi nửa ngày sau, Ngài Kyabje Satrul Rinpoche tức là cháu của Đức Kyabje Adeu Rinpoche đời trước tới và tôi kể với Ngài về giấc mơ của tôi, với rất nhiều chi tiết cụ thể. Tôi không muốn kể mọi chi tiết ra đây vì tôi không muốn làm cho quý vị độc giả cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng tôi đã chia sẻ với Ngài Satrul Rinpoche mọi chi tiết. Ngài Satrul Rinpoche nói rằng chắc hẳn đây là một chỉ dụ, Ngài rất hoan hỷ song có rất nhiều chuyện Ngài chưa muốn chia sẻ với tôi. Ngài nói rằng chúng tôi không nên bàn luận quá nhiều vì điều đó có thể tạo ra nhiều chướng ngại không cần thiết. Tôi cũng đồng tình với Ngài. Giờ đây, bạn có thể thấy Đức Kyabje Adeu Rinpoche đã hóa thân trở lại thành pháp tử nhỏ nhất mới lên 2 tuổi của Ngài Kyabje Satrul Rinpoche. Ngài đã để lại bức thư huyền ký gồm nhiều trang trước khi thị hiện viên tịch. Bức thứ niêm phong đã được mở ra và đọc trước đại chúng cách đây vài ngày. Điều này không đáng ngạc nhiên sao? Tôi cũng vô cùng xúc động và hoan hỷ tới mức không thể nói nên lời.
Như các bạn đều đã biết, một bậc Đạo hữu tôn quý của tôi đã thị hiện viên tịch khi còn khá trẻ, ở tuổi 53, Ngài Kyabje Sengdrak Rinpoche, cũng đã trở lại. Ngài sẽ được tấn phong vào ngày 10 tháng 4 và đây là một tin vô cùng cát tường đối với vô số người, nhất là đối với các Đạo sinh của Ngài. Dưới đây là một đoạn phim trên Youtube về Pháp tử mới rất đáng yêu của tôi, rất lanh lợi dù chưa đầy 4 tuổi.

Thêm vào đó, trong vài năm tới đây, chúng ta đều chờ đón được tham dự lễ tấn phong Ngài Kyabje Adeu Rinpoche và chưa biết chừng, tới khi đó, tất cả chúng ta đều có thể tới Nangchen, ở miền Đông Tây Tạng, để một lần nữa không chỉ cử hành lễ tấn phong, mà còn khai trương chiêm bái Pho tượng Đức Phật A Di Đà khổng lồ cũng như Bảo tháp Ashoka.
Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng thực sự tự hào được là một thành viên của gia đình Rồng Thiêng.

Biên dịch từ bài viết: "Jigme" Way of Living
Nhóm biên dịch Drukpa Viet Nam

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,586
Số người trực tuyến: