Sống tỉnh thức sẻ chia | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sống tỉnh thức sẻ chia

9
28/10/2009 - 00:00
Chủ nhật hàng tuần, Sonam đều chuẩn bị các bữa ăn miễn phí, đây quả thực là một thiện hạnh. Thậm chí tôi đã định tham gia, nhưng tôi biết rằng bản thân hẳn sẽ rất đau lòng khi chứng kiến quá nhiều chú chó đang phải khổ sở mà tôi lại không có đủ phương tiện, kỹ năng để đồng thời giúp đỡ tất cả các chú, sẽ thật buồn khi tham gia mà không có khả năng làm được điều gì cả. Thế nên tôi quyết định không đi, nhưng tôi mong rằng một ngày tôi sẽ có khả năng làm chút gì đó cho những số phận tội nghiệp này. Thực sự, tôi rất hạnh phúc khi biết rằng các hoạt động Sống để Yêu thương đang được thực hiện ở Delhi.

Thực ra, một phần các chú chó lang thang là chú chó nhà nhưng vì gia đình chúng trở nên quá mệt mỏi nên đã hất chúng ra khỏi cửa. Lời khuyên của tôi là nếu bạn muốn nuôi súc vật, trước hết hãy nghĩ xem liệu bạn có thể đem lại cho chúng tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc và sự tôn trọng không, nếu không, tôi nghĩ rằng bạn không nên nuôi bất cứ con vật nào, bởi cuối cùng bạn sẽ bỏ rơi chúng để rồi số phận chúng kết thúc bên những góc đường. Thật là khủng khiếp. Con người đã làm những việc rất tàn nhẫn và ác nghiệt, nhưng chúng ta lại không nhận thức được điều đó. Đôi khi trên website, bạn có thể chứng kiến những người ném súc vật nuôi vào máy giặt, quăng chúng khắp nơi, cho chúng vào tủ lạnh, sự thích thú trước những đau khổ của chúng sinh chẳng khác nào những hành động của quỷ dữ. Điều đau xót hơn cả là lại có rất nhiều người thích thú khi xem những trò diễn đáng sợ này đến vậy.

Như các bạn đã biết, đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche hiện đang hoằng pháp tại Đài Loan. Do đó tôi luôn theo sát những thông tin nơi đây và thật sự bị sốc khi biết rằng cơn bão lớn Morakat đã đột ngột gây ra sạt lở đất tại nhiều vùng ở phía Nam Đài Loan, khiến nhiều người thiệt mạng và nhiều người bị chôn sống. Cơn bão Morakat cũng đổ bộ xuống Philipin và hiện giờ đang hoành hành tại Trung Quốc, nơi 1,5 triệu người đã được sơ tán. Ấn Độ mới đây cũng đang phải gánh chịu những trận lũ lụt gió mùa lớn khiến hàng trăm ngàn người mất nhà cửa. CNN đưa tin có hơn 2,9 triệu người Ấn độ phải chịu thiệt hại từ các trận lũ kể từ tháng Sáu. Hiển nhiên, cùng với con người, biết bao sinh vật cũng đang phải gánh chịu khổ đau cùng cực.

Một khách sạn bị đổ sập sau khi cơn bão Morakot quét qua Taitung County, phía Đông Đài Loan. Ảnh: Reuters

Vì Ngài Khamtrul Rinpoche hiện đang ở Đài Loan, tôi mong ngài sẽ dành thời gian để dẫn dắt các hoạt động Sống để Yêu thương. Đầu tiên, chúng ta cần cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết cho các nạn nhân, cả vật chất lẫn tinh thần. Thứ hai, chúng ta cần xem xét khả năng tiếp tục hỗ trợ vật chất hoặc tinh thần, đặc biệt là đối với các trẻ em. Đây là cơ hội lớn cho chúng ta thể hiện sự tu tập qua những hành động, hơn là chỉ ngồi đó, thương cảm cho chúng sinh mà chẳng làm bất cứ điều gì. Phương thức tiếp cận bi quan này sẽ không hỗ trợ chúng ta trong việc phát triển tâm linh cũng như làm vơi bớt khổ đau cho chúng hữu tình. Tôi chắc chắn Tổ chức Druk Đài Loan mới được thành lập sẽ sớm làm được một điều gì đó. Cuộc sống vô cùng quý báu, đừng chậm trễ, chúng ta nên cố gắng giúp đỡ chúng sinh.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh quý giá cho tất cả chúng ta để một lần nữa “Nói Không với Túi Nhựa”. Việc sử dụng túi nylong, thìa, dĩa, cốc khó tiêu hủy có thể mang lại nhiều tiện lợi. Nhưng những đồ dùng loại này tạo ra rất nhiều rác thải đang từ từ phá hỏng ngôi nhà chung của chúng ta. Như tôi đã nói, chúng ta sống chung một mái nhà, cho nên chúng ta hít thở chung một bầu không khi, uống chung một nguồn nước và giờ đây, chúng ta cùng gánh chịu chung các loại vi-rút. Con người chúng ta thật không tốt, đặc biệt những người không quan tâm đến vấn đề sử dụng nhựa, ô nhiễm không khí và nguồn nước, chúng ta nghiễm nhiên sử dụng tất cả mọi thứ trên thế giới. Do sự ích kỷ và vô tâm đó mà chúng sinh đang phải chịu đựng khổ đau cùng cực khắp mọi nơi trên thế giới. Đôi khi bạn có thể chứng kiến và cảm nhận, đôi khi không.

 

 

Hàng loạt ngôi nhà bị sập trong thác lũ cuồn cuộn do cơn bão Morakot gây ra,  tại Kaohsiung County, phía Nam Đài Loan ngày hôm qua. Các nhà cứu trợ cho biết đã có hơn 300 người được chuyên chở khỏi vùng thiên tai trên hơn 100 chuyến bay khẩn cấp. - AP Trận lũ lụt gió mùa gần đây ở Ấn Độ

 

 

Trong những ngày này, mọi người đang quan trọng hóa vấn đề về dịch cúm H1N1. Hàng ngày trên sách báo bạn thấy những tiêu điểm về 6 người thiệt mạng ở nơi này, 5 người thiệt mạng nơi khác, đây là điều tất cả các quốc gia đang quan tâm và họ cần làm điều gì đó. Nhưng chúng ta không bao giờ thấy những tiêu điểm về bao nhiêu người, súc vật và những sinh vật vô tội khác đang bị giết mổ, sát hại, hành hạ và lạm dụng. Thậm chí chúng ta còn không nghĩ gì đến nó, mỗi khi nghĩ đến điều này tôi cảm thấy thật nực cười. Ở Ấn Độ, có 6 người trong số một tỷ người thiệt mạng vì cúm gia cầm, nhưng chúng ta đang sát hại biết bao nhiêu sinh vật chỉ trong một giờ, bao nhiêu bé trai, bé gái và trẻ em vô tội đang bị lạm dụng, khiến thế hệ tương lai càng khó khăn hơn bằng cách không quan tâm đến việc không làm ô nhiễm nguồn nước, không khí, không sử dụng nhựa… Họ chỉ thổi phồng vấn đề. Tôi không nói rằng điều này vô nghĩa. Cá nhân tôi chỉ cảm thấy nực cười, tôi cảm thấy đây là bài giáo pháp vĩ đại của cõi sa bà.

Điều này có nghĩa bạn cần luôn thận trọng. Chúng ta phải biết sống sẻ chia, tỉnh thức. Thông điệp của tôi chính là chúng ta nên nói không với túi nhựa hay “Nói Không” với tất cả những thứ có thể tạo thành rác thải khó phân hủy. Chúng ta nên nói không với “nhựa” theo nghĩa tinh thần, tôi muốn nói rằng những người không ngay thật, chân thành, họ thực sự giống như “nhựa” vậy. Do đó chúng ta không chỉ thực hành bảo vệ môi trường ở bên ngoài, mà còn phải thực hành cả bên trong và bí mật. Đây chẳng phải là một bài giáo pháp vĩ đại hay sao? Tôi chắc chắn không ai trong chúng ta muốn luôn phải sống trong mối đe dọa bất ngờ của những cơn Bão, Động đất, Lốc xoáy, Sars, H1N1, hay có thể là H2N2, tất cả những thảm họa tự nhiên và dịch bệnh là do nguyên nhân “không tự nhiên” của chúng ta, những người có tư tưởng “nhựa”. Hãy tỉnh thức và cẩn trọng hơn trước tất cả các nghiệp của thân, khẩu, ý để không cho những nghiệp báo tiêu cực có cơ hội trổ bông. Rõ ràng chúng ta không muốn sống trong một thế giới chứa đầy sợ hãi và luôn phải lo lắng để sinh tồn trong những thảm họa.

Thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2009

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,599
Số người trực tuyến: