Sự ra đi của bậc Thượng sư (Departure of My Kind Teacher) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sự ra đi của bậc Thượng sư (Departure of My Kind Teacher)

11
14/09/2011 - 00:00

 

Tôi đang ở một vùng hẻo lánh ở Ladakh, truyền dạy và chia sẻ chút tri thức ít ỏi của mình. Với tình hình thời tiết ở đây, thỉnh thoảng chiếc Blackberry mới hoạt động, nhưng lần này đúng lúc nó hoạt động thì nó lại đem tin xấu lại đến với tôi. Chỉ một vài ngày trước đây, tôi mơ thấy mình bị mất chiếc mũ, không thể tìm thấy ở đâu cả, và không hiểu sao tôi cảm thấy rất buồn. Học trò và các tăng ni đã rất lo lắng, nhưng không bác sĩ nào có thể giúp tôi cả. Sau đó tôi nhận được tin nhắn từ thân mẫu gửi cho vị thị giả của tôi, báo tin về sự ra đi của đức Thượng sư tôn kính. Sau đó thì mọi thứ đã rõ ràng rằng chính sự ra đi của Thượng sư đã khiến cho tôi có những giấc mơ cùng với những dấu hiệu đó. Thật vô minh là tôi đã không biết gì.

Đó là tin rất buồn, nhưng xét theo giáo pháp về vô thường, đó là đặc tính của luân hồi. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều sẽ phải ra đi. Thứ duy nhất có thể theo chúng ta là những hiểu biết về tâm linh, nghiệp và công đức mà chúng ta đã tích lũy. Mọi thứ khác chúng ta đều phải bỏ lại đằng sau. Những người mà chúng ta yêu quý, những ai mà chúng ta chán ghét, những tài sản, những mối quan hệ tích cực cũng như tiêu cực, thậm chí cả cha mẹ của chúng ta, con cái của chúng ta… Mỗi chúng ta đều đơn độc đến với thế giới này và cũng sẽ rời bỏ nó một cách đơn độc. Một cuộc sống ngắn ngủi nên được dành cho những mục đích tích cực, để giúp đỡ mọi người và để giữ những dấu ấn tích cực trong những khoảnh khắc chúng ta có với người khác.

Thượng sư yêu quý của tôi là một hình mẫu vĩ đại của tình yêu thương, sự ân cần và lòng từ bi. Thật tiếc tôi không có nhiều thời gian ở bên Ngài. Nhưng tôi đã được lân mẫn với Ngài và đó là đại phúc duyên, là điều may mắn lớn lao đối với tôi. Ngài luôn sách tấn động viên nâng đỡ tinh thần mỗi khi tôi nghi ngờ hay mê lầm. Thật đáng tiếc, do nhiều hoạt động sôi nổi đầy lợi lạc diễn ra tại Ladakh, rất khó cho tôi có thể thể hiện lòng thành kính và phụng sự ngài một cách trực tiếp, mặc dù tôi biết rằng điều đó không hẳn cần thiết vì những Rinpoche và những bậc thầy vĩ đại khác cũng như cả thế giới đang làm hết sức mình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng sẽ rất tuyệt cho tôi để tích lũy công đức bằng việc phụng sự Ngài trong khoảng thời gian này. Ngài đã không xả thiền cho tới một vài ngày gần đây, bởi vậy việc thông báo về sự viên tịch của Ngài chỉ được thực hiện sau đó. Tôi thật may mắn được là đệ tử của Ngài hơn 20 năm qua và xiết bao mong chờ sớm được cung đón Ngài trở lại.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,032,425
Số người trực tuyến: