Sự sách tấn động viên đầy truyền cảm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sự sách tấn động viên đầy truyền cảm

3
16/10/2010 - 00:00

Vậy là mọi sự đã được dự tính sẵn. Xem ra thì năm tới chắc tôi sẽ chưa thị tịch, tôi sẽ phải tiếp tục sống và đi khắp mọi nơi. Nếu không thì lập kế hoạch lên làm gì. Tôi cảm thấy rất hài hước khi làm việc này, vì chẳng ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra ngày mai, thế nhưng mọi người vẫn cứ hối hả lên kế hoạch cho ngày mai cứ như thật vậy. Giờ này chúng tôi đang ngồi trong văn phòng, lên kế hoạch rất nghiêm túc, tôi hi vọng rồi sẽ không phải là một năm đầy lao lực. Thế nhưng thật không may, giờ đã có đến nửa năm kín lịch rồi. Một cách vị kỷ mà nói, tôi cũng cần có một vài tháng cho riêng mình, các bạn cũng đừng hỏi tại sao, cái gì, như thế nào, khi nào. Các bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời nào cả. Có thể do tuổi tác đã nhiều lên nên tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi có được những giờ phút nghỉ ngơi riêng tư, làm một việc gì đó. Có thể điều này không làm bạn thấy phấn khởi, nhưng chỉ cần được ở một mình thôi đối với tôi đã là một điều rất dễ chịu rồi. Tuy vậy, tôi cũng cảm thấy rất hoan hỷ khi ở cùng đại chúng và làm việc cùng với rất nhiều người, chỉ cần việc chúng ta làm có thể giúp đỡ được cho nhiều chúng sinh. Còn nếu việc ở bên nhau chỉ để giết thời gian mà chẳng hề mang lại kết quả nào tích cực, như vậy thật đáng buồn.Tôi nghĩ cho tới ngày tận thế, động lực này sẽ không bao giờ tàn lụi trong tôi..

 

alt

Thời gian gần đây, chúng ta chỉ chú trọng xem mình đã thay đổi như thế nào và làm sao để có thể được sự đồng thuận của mọi người đối với việc làm của chúng ta. Chỉ một vài bất đồng nhỏ cũng có thể dẫn tới đại chiến. Vì vậy tất cả chúng ta đều cần đồng thuận làm một việc nào đó mang lại lợi ích chung, chỉ cần có cùng mục đích là được.

Chắc các bạn đã biết, chúng ta vừa mới phá vỡ Kỷ lục Thế giới Guinness dành cho số cây được trồng nhiều nhất trong 1 giờ. Nhưng chúng ta đã hoàn thành chỉ trong 33 phút, và tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải đề nghị Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận cả điều này. Chẳng phải chúng ta không muốn trồng thêm cây nữa, chỉ là do chúng ta chẳng còn lấy một lô đất trống nào, vì thế mà mọi người buộc phải dừng lại. Tôi rất hoan hỷ, cho dù Kỷ lục đó có ý nghĩa thế nào cũng vậy. Mọi người cũng tỏ ra rất hoan hỷ về sự kiện này, cả thế giới đưa tin và chẳng còn cách nào khác, tôi cũng phải phấn khích như mọi người thôi. Tôi chẳng thế cố nén không để cho sự khích lệ và niềm vui lan tỏa sang chính mình, khi nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ ở khắp mọi nơi. Tôi không thể tự mình trồng một cây nào, các bạn có tin được không? Tôi bị vây kín bởi máy quay và những nhà quay phim, tất cả mọi người cũng như tôi đều bận rộn trả lời các câu hỏi, đến mức tôi gần như quên mất chẳng trồng nổi một cây nào. Cho tới khi kịp nhớ ra thì tôi đã về đến phòng rồi. Tôi chẳng biết có người nào khác giống như tôi, ra tới tận bãi đất rồi mà vẫn không trồng nổi lấy một cây. Có thể cũng có một vài người vì quá bận mải mê chụp ảnh nên quên mất việc cùng tham gia góp sức.

altalt

altalt

altalt

altalt

 

alt

Tôi đã được xem rất nhiều ảnh trên trang Facebook (không phải vì tôi thạo dùng Facebook), song bạn cũng có thể vào trang Facebook để xem toàn bộ ảnh. Một điều sau cùng, tôi xin thành tâm tùy hỷ công đức của tất cả những người đã tham gia thiện hạnh trồng cây, đặc biệt là những người đã lao động rất vất vả để trồng cây và chuẩn bị, chẳng hạn như những thành viên Hội Thanh niên Drukpa, như Gen Rigzin và Gen Odsel, với sự trợ giúp nhiệt tình của chư tăng ni. Ít nhất đối với tôi, họ là những người hùng. Tất cả chúng ta rất nên tự thưởng cho mình một tràng pháo tay, ngay cả đối với những người đã không thể tới tham gia, song chỉ cần tùy hỷ thôi thì cũng đã là sự tích lũy công đức lớn lao rồi.

Tất cả chúng ta đều phải trải qua một quãng thời gian trên thế giới này. Chúng ta có thể chọn cách khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp trong khi cuộc sống của người khác trở nên khốn khổ, hoặc chọn cách động viên khích lệ lẫn nhau. Tất cả chúng ta đều biết cuộc sống đôi khi có thể rất khó khăn và chán nản. Chính vì vậy mà lại càng cần phải có cảm hứng thường xuyên và cần sự động viên khích lệ lẫn nhau. Đó là một việc là rất tốt, cho dù đối với tín ngưỡng nào, văn hóa nào, dân tộc nào hay trong hoàn cảnh nào.

Tôi mong có thể tổ chức và tham gia thêm nhiều những thiện hạnh như thế này trong tương lai. Ngoài ra, tôi cũng đã cập nhật thông tin về lịch trình của tôi, chỉ còn một nửa phần nữa thôi là hoàn chỉnh.

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,032,370
Số người trực tuyến: