Thêm một cuộc đoàn viên (Another Reunion) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thêm một cuộc đoàn viên (Another Reunion)

13
23/08/2012 - 00:00

Ngài Takna Rinpoche đời trước(For original English article, please click here)

Theo lời mời của những người đại diện Đức Takna Rinpoche và cùng với ba người nữa đại diện cho toàn thể vùng Lahaul và Garsha, tôi đã quyết định tới thăm Garsha vào tháng tới để cử hành lễ giá kéo (xuống tóc) cho hóa thân chuyển thế của Ngài Takna Rinpoche. Ngài mới chỉ vừa lên một tuổi rưỡi. Tôi nghĩ Ngài vẫn còn hơi nhỏ để thực hiện nghi lễ này, song có rất nhiều người thỉnh cầu tôi thực hiện nghi thức vô cùng ý nghĩa này, nhằm trợ duyên cho Ngài có thể trụ thế và vượt qua được cuộc hành trình đầy gian khó, và tôi đã đồng ý nhận lời thỉnh cầu. Tôi cũng hiểu nỗi lo ngại của mọi người, bởi lẽ Ngài Takna Rinpoche là một bậc Thầy vô cùng tôn quý và đương nhiên chúng ta ai cũng muốn Ngài sẽ không phải gặp bất cứ chướng ngại nào trong thời gian Ngài lớn lên.

Tôi mong muốn chia sẻ tới các bạn về sự đoàn viên này. Tôi hy vọng rằng cha mẹ Ngài sẽ không lảng tránh giống như cha mẹ tôi trước kia. Trong khi phái đoàn tìm kiếm đang để tâm tìm kiếm tôi ở khắp các nẻo xa gần, cha mẹ tôi đã tránh sang Nepal. May mắn thay, theo những gì tôi được nghe kể, cha mẹ Ngài lại vô cùng hoan hỷ khi biết rằng con trai mình đã được tôi ấn chứng là hóa thân chuyển thế của Ngài Takna Rinpoche tôn quý. Khi xưa, cha mẹ tôi cuối cùng cũng phải đối diện và chấp nhận sự thật rằng tôi là một hóa thân chuyển thế bởi rất nhiều bậc Thầy thành tựu đã tiên đoán rằng nếu cha mẹ tôi không tạo thuận lợi cho tôi trở về đúng với vị trí tâm linh của mình thì tôi sẽ khó có thể tại thế.

Hóa thân chuyển thế từ đời này sang đời khác, liên tục quay trở lại với thế gian, đôi người trong chúng tôi có tâm nguyện và cả phương tiện rõ ràng để kiểm soát sự tái sinh. Thế nhưng rất nhiều người trong số chúng tôi chỉ đơn thuần tái sinh mà không hề được lựa chọn. Có thể trong một vài đời nhờ thuận duyên, chúng tôi có thể làm được vô số điều lợi lạc cho chúng sinh. Thế nhưng trong những đời khác, do gặp nghịch duyên, chúng tôi không thể làm được thật nhiều điều lợi ích hữu tình, không phải vì chúng tôi không có tâm nguyện độ sinh, mà chỉ bởi chưa có đủ duyên hoặc gặp phải quá nhiều chướng ngại. Trên thực tế đôi khi chúng ta có thể nói mỗi đời hóa thân chuyển thế đều giống như nhau, song vẫn hoàn toàn khác biệt.

Một trong những đời hóa thân chuyển thế trước của tôi, được tôn kính với hồng danh Pema Karpo (nghĩa là Hoa Sen Trắng), không giống như tôi trong đời này, Ngài đã có một đời sống vô cùng năng động và thành tựu. Ngài là một nghệ sĩ, một bác sĩ, một triết gia, một nhà khoa học, một nhà chiêm tinh học, một văn sĩ và một đại thành tựu giả yogi, trong lĩnh vực nào Ngài cũng đều vô cùng lỗi lạc. Đôi khi nhìn lại những tấm hình của Ngài và đọc về tiểu sử cũng như về những công hạnh của Ngài, tôi cứ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình vậy. Dường như tôi không hề được “thừa hưởng” chút nào từ tất cả những tài năng ấy.

Hôm nay, chư ni vừa thỉnh cầu tôi giảng cho các cô nghe giáo pháp của Đức Kunkhyen Drukpa Pema Karpo có tên gọi Drubthab Gyatso, tức “Phương tiện Hải”, vào một thời gian thích hợp. Tôi nghĩ chắc mình không nên từ chối lời thỉnh cầu. Cho dù tôi không có được đầy đủ những năng lực của Ngài, song tôi nghĩ mình cũng khá quen thuộc với cách Ngài thuyết giảng giáo pháp, đủ để cảm thấy tự tin mà chia sẻ giáo pháp “Phương tiện Hải”. Hiện nay theo lịch trình, sau chuyến đi bộ triều bái thánh địa tại Sri Lanka, tôi sẽ quay trở lại Ladakh để chia sẻ giáo pháp này trong 8 ngày, không chỉ dành riêng cho chư ni đã thỉnh cầu tôi, mà rộng ra hết thảy đại chúng có duyên tham dự. Tôi mong nguyện rằng điều này sẽ có thể lợi ích cho nhiều người.

Chỉ trong vòng một ngày, tôi đã đưa thêm hai chương trình mới vào trong lịch trình. Một chuyến viếng thăm Garsha từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9 và khóa giảng pháp Drubthab Gyatso của Ngài Kunkhyen Drukpa Pema Karpo từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 1. Thật là thú vị khi có thể lấp đầy cuộc sống bằng những thiện hạnh lợi tha. Bạn có đồng ý như vậy không?

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,025,341
Số người trực tuyến: