Thêm một tin nữa từ Tự Viện Druk Amitabha | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thêm một tin nữa từ Tự Viện Druk Amitabha

13
24/02/2010 - 00:00
Ngoài ra, Nicolas Jigme Namgyel, người lắp đặt những ngọn đèn này, cũng đã tích lũy được vô số công đức. Tôi vô cùng cảm niệm công sức nỗ lực của họ bởi cả hai người đều có động cơ vô cùng thanh tịnh khi thực hiện công việc này. Và để bày tỏ lòng tri ân, tôi đã cử hành nghi lễ cúng dường đèn mới chỉ vài giờ trước đây. Thoạt đầu tôi nghĩ sẽ chỉ có một mình tôi thực hiện khóa lễ này, và không đề nghị ai cùng tham gia. Song thật ngạc nhiên, gần như toàn thể tăng ni trong thất của Druk Amitabha đều đã tới cùng tôi cầu nguyện. Như vậy là chúng tôi đã có tới 300 người cùng cầu nguyện. Tôi thực sự cảm thấy đây là một điều cát tường.

Ngày mai Nicolas sẽ còn phải làm nhiều việc hơn đối với vấn đề ánh sáng. Đây hoàn toàn không phải chuyện đùa. Lắp đặt toàn bộ ánh sáng là việc rất vất vả, song anh làm tất cả những việc này bằng tất cả tình yêu, lòng tôn kính và tâm chí thành đối với dòng truyền thừa và nhằm phục vụ cho lợi ích của hết thảy chúng hữu tình, với tâm nguyện mang lại ánh sáng cho vạn loài chúng sinh vẫn còn trong cảnh vô minh si ám, không nhận thức được bản chất cuộc sống của chính họ và cũng không có năng lực để thắp lên ánh sáng bản lai của chính mình.

 

 

Cúng dường đèn, nếu được thực hành với tâm thanh tịnh vì lợi ích của chúng sinh, là một phương tiện rất thiện xảo để xua tan màn vô minh. Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ toàn thiện. Khi ở trong bóng tối, chỉ cần thắp sáng lên một ngọn nến là có thể xua tan màn đêm. Cúng dường đèn lên chư Phật và chư Bồ tát không có nghĩa rằng các Ngài cần ánh sáng, chính chúng ta mới cần phải thắp lên ánh sáng để xua tan bóng tối vô minh trong chúng ta. Với những lời cầu nguyện ngày hôm nay, tôi mong muốn mang lại hạnh phúc cho hết thảy hữu tình, nguyện cầu mọi chúng sinh sẽ đạt giác ngộ và giải thoát khỏi khổ đau. Cảm ơn các bạn Rigzin và Nicolas.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,143
Số người trực tuyến: