Tin tức từ ngôi nhà của chúng ta - Tự Viện Druk Amitabha | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin tức từ ngôi nhà của chúng ta - Tự Viện Druk Amitabha

4
24/02/2010 - 00:00
Một số đã học xong bậc 8, một số bậc 4, và một số mới chỉ ở bậc 1, có rất nhiều bậc học. Có tất cả 32 ni sư đã học tập rất tốt.

Tôi muốn giới thiệu với các bạn một vài tấm ảnh của buổi lễ khen thưởng song tôi không thể nào lấy được ảnh từ thẻ nhớ vì một vài trục trặc kỹ thuật. Quả thực tôi không thành thạo việc này một chút nào.

Vào ngày đặc biệt ấy, tôi rất bận rộn chuẩn bị quà cho các ni sư. Đúng ra tôi phải xuống chợ trung tâm mua sắm nhưng không có thời gian vì tôi được thông báo quá muộn. Tôi đã phải lục tung cả phòng lên để tìm quà tặng. Rõ ràng nhờ vậy tôi đã dọn dẹp căn phòng được khá gọn gàng khi cho đi những món quà rất dễ thương mà tôi vẫn thường để trên bàn làm việc, tủ tường và khắp nơi trong phòng, giờ thì chúng đều đã biến mất. Vì vậy, nói theo cách tự ngã, căn phòng của tôi lúc này trông rất khác. Tôi nghĩ đôi khi giữ lại tất cả những thứ như vậy cũng có ít nhiều ý nghĩa. Thông thường tôi không thích giữ lại những đồ bỏ đi. Nhưng thật ra trên thế gian này chẳng có thứ đồ nào là đồ bỏ đi cả, đúng ra là như vậy. Chẳng ai trên thế gian này thực sự là kẻ thù và cũng chẳng có thứ gì thực sự là đồ bỏ đi. Thật vậy.

 

Nhân đây, tôi cũng chia sẻ với các bạn một bức ảnh chụp “ngọn lửa rồng”, mọi người vô cùng hào hứng đã gửi cho tôi bức ảnh này. Tôi muốn chia sẻ với các bạn cho dù điều này cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Đôi khi cũng đáng để nhìn vào và tưởng tượng ra có một điều gì đó vô cùng thú vị đã thị hiện trong buổi lễ hỏa tịnh ấy. Tôi vẫn luôn khuyến nghị các Pháp hữu và các đạo sinh của tôi không nên phóng đại về điều này, chúng ta có thể hoan hỷ và trân trọng sự việc xảy ra song cũng không có gì đáng để khuếch đại lên, vì nếu như không cẩn trọng, rất có thể chúng ta sẽ trở nên mê tin hoặc giáo điều, mà điều đó thực sự không đáng được khuyến khích. Chúng ta có thể coi đó là một sự kiện thú vị, song cũng đừng bám chấp vào quan niệm này, nếu không chúng ta sẽ thường xuyên tìm kiếm những điều được cho là kỳ diệu và rồi sẽ mắc kẹt nếu những điều đó không xảy ra. Trong một số giáo pháp và pháp tu cao cấp, không những các bạn phải quên đi Đức Phật hay ánh sáng hoặc bất cứ dấu hiệu nào khác, mà bạn còn phải “tiêu diệt” nó, có nghĩa là phải loại bỏ hoàn toàn sự mong cầu đó ra khỏi tầm nhìn và ra khỏi tâm trí bạn. Đây chính là một trong những thiện xảo để thực hành xả chấp. Nếu không, sẽ có rất nhiều người phát cuồng và trở nên không bình thường, lúc nào cũng tìm kiếm những dấu hiệu, chẳng hạn như bậc thầy này đã phát ra dấu hiệu thần kỳ và như vậy ông ấy thật vĩ đại, còn nếu một bậc thầy khác không có dấu hiệu gì thì ông ấy thật tầm thường. Mọi chuyện không hẳn là như vậy. Đối với tôi, nếu điều đó xảy ra, tuyệt lắm, còn nếu không, thì cũng có sao!

Khóa lễ hỏa tịnh này để cầu nguyện trường thọ cho hết thảy chúng hữu tình, đặc biệt là những chúng sinh đang trợ giúp cho các hoạt động nhân đạo trên khắp thế giới, bởi lẽ nếu họ không sống lâu thì tôi nghĩ hạnh phúc và niềm vui trên trái đất này sẽ suy thoái ghê gớm. Ai trong chúng ta cũng đều muốn sống lâu song công bằng mà nói chúng ta cần phải tin rằng nếu như chúng ta không có ích cho thế giới và cho những sinh vật đang sống trên thế giới thì chẳng cần thiết phải sống lâu để làm gì, thế giới này rất chật chội, chúng ta nên nhường chỗ của mình cho ai đó có thể làm được nhiều điều hơn cho thế giới. Điều này có nghĩa rằng chúng ta cần phải tận dụng toàn bộ thời gian sống của mình để làm việc lợi ích cho chúng sinh.

Tôi còn muốn nói để các bạn biết người bạn thân thiết nhất của tôi đã quay trở lại với chúng ta, Ngài Kyabje Sengdrak Rinpoche. Ngài sẽ được tấn phong trong Hội nghị ADC lần thứ 2 vào ngày 10 tháng 4. Đây là một thông cáo nhỏ mà tôi muốn gửi tới tất cả Cho dù các Phật tử ở Kathmandu đều đã biết điều này song bạn bè và đạo sinh của tôi vẫn luôn theo dõi tin tức qua trang web này có thể chưa được biết điều đó.

Còn một điều nữa, tôi đã rất mong nguyện có thể được đón tiếp Kenny Bee tại Hội nghị ADC lần thứ 2. Tôi được báo rằng ông sẽ tới với chúng ta vào ngày mùng 10 và tôi đã đề nghị nhóm Sống Để Yêu Thương tổ chức một buổi Hòa Nhạc Sống Để Yêu Thương vào ngày 11 tháng 4 và có thể cả một vài người bạn và đạo sinh của tôi như Donovan hay James cũng sẽ tham gia buổi hòa nhạc với chúng ta. Chắc chắn đó sẽ là một ngày hội tuyệt vời đối với mọi người, ngay cả tôi cũng mong chờ được tham dự buổi hòa nhạc đó. Để xem hai người bạn của tôi ở Anh có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện hay không. Chúng ta hãy cùng hy vọng và cầu nguyện vì điều này!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,939
Số người trực tuyến: