Tôi bị mất điện thoại (I Lost My Mobile Phone) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tôi bị mất điện thoại (I Lost My Mobile Phone)

29
19/08/2012 - 00:00
Chiếc iPhone 5 còn chưa ra đời (For original English article, please click here)

Điện thoại di động của tôi bị thất lạc trong một chuyến đi gần đây. Tôi đã rất lo lắng và phiền lòng suốt một giờ đồng hồ vì việc này. Tôi e ngại rằng ai đó sẽ dùng điện thoại của tôi để thực hiện nhiều cuộc gọi, và tôi sẽ phải trả tiền cho các cuộc gọi đó. Cứ trăn trở mãi về những khả năng xảy đến với chiếc điện thoại mới bị mất, càng nhiều mối ưu lo, phiền muộn này khác xoay quanh chiếc điện thoại tiếp tục phát sinh. Nhưng sau đúng một tiếng đồng hồ, tôi đã phấn chấn trở lại, vì như vậy hóa ra tôi lại có lý do để mua một chiếc iPhone5.

Tôi lên trang Google để tìm nơi có thể mua iPhone5. Tuy nhiên, thông tin trên mạng cho thấy nhà sản xuất chưa tung ra thị trường đời iPhone mới này, có thể đến tận tháng Chín, hoặc tháng Mười hay cũng có thể là tháng Mười một. Ai mà biết chắc về điều này? Tôi cảm thấy rất nóng ruột bởi điện thoại cũ đã mất rồi mà iPhone5 thì chưa được bán ngoài thị trường. Lúc đó, tôi chợt suy ngẫm và tự nhủ bản thân: Tại sao tôi cần có điện thoại di động? Tất cả những gì tôi làm đều nhằm mục đích phụng sự hết thảy hữu tình. Chắc chắn một điều rằng, nếu tất cả vô lượng chúng sinh này đều liên lạc với tôi qua điện thoại di động, tôi sẽ không thể trả lời hết được. Tôi chỉ có 24 tiếng một ngày, chỉ có hai tai để nghe và một miệng để nói. Dù tôi có dùng cùng lúc cả hai điện thoại di động, tôi cũng không thể có thêm một miệng nữa để đồng thời nói trên cả hai chiếc điện thoại. Dù cho tôi không nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, và chỉ trò chuyện với mỗi chúng sinh trong 30 giây, đủ để nói “Xin chào” và “Tạm biệt”, như vậy tôi vẫn chỉ có thể trò chuyện với vài nghìn người trong một ngày. Và nếu thế, thực sự là điện thoại di động không giúp được nhiều cho tôi. Vậy tại sao tôi phải phiền lòng về nó và mong cầu có nó?

Đối với tôi, đây là một bài pháp vĩ đại, là lời khai thị của tất cả các bậc Thượng Sư tôn quý dành cho tôi, hết sức rõ ràng và giản dị. Bài pháp khiến tôi giác ngộ về Luân hồi. Trong vòng quay của luân hồi, chúng ta luôn luôn chạy theo, luôn luôn mong cầu một thứ gì đó. Như trường hợp của tôi, đó là mong cầu có chiếc điện thoại đời mới hơn. Nhưng nếu nhìn một cách sâu sắc vào bản chất của vấn đề, những mong cầu và sở hữu đó thực sự đem lại điều gì, có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Thực tế là, tôi hầu như rất ít sử dụng điện thoại di động. Đôi khi, tôi thậm chí không nhớ mình để điện thoại ở đâu, có thể là trong bếp, trong nhà vệ sinh, hoặc trong túi.

Tương tự như vậy đối với rất nhiều thứ khác mà ta sở hữu trong cuộc sống này. Trong mỗi chuyến hành hương Pad Yatra, chúng tôi chỉ được đem theo những thứ mà bản thân có thể mang vác, gánh gồng. Hành trình cuộc sống của chúng ta cũng chẳng khác gì một chuyến đi, đó cũng là một Pad Yatra. Trên hành trình đó, chúng ta chỉ có thể lựa chọn những gì mình có thể mang theo, và những gì mang theo đó phải là những thứ tốt đẹp, hữu ích đối với chúng ta, không phải là những thứ xấu xa, tiêu cực làm chồng chất thêm gánh nặng cho bản thân ta, đời này qua đời khác. Tới một ngày nào đó, khi gánh nặng các ác nghiệp trờ nên quá tải, chúng ta sẽ bị đọa lạc, có thể là xuống cõi súc sinh hoặc xuống cõi địa ngục... Đây là lý do tôi thường xuyên khuyến thỉnh các pháp hữu và học trò của mình tham gia hành hương Pad Yatra. Qua những chuyến đi này, mọi người sẽ biết tri ân hơn đối với cuộc sống của chính mình, biết hoan hỷ và tự hài lòng với tất cả.

Hôm nay, tôi không có tin mới nào để chia sẻ cùng các bạn ngoài việc bị mất điện thoại và không thể mua ngay iPhone5 thay thế. Đây là một lời cảnh sách nhiệm màu từ các bậc Thượng sư, nhắc tôi nhớ đến luân hồi và bản chất thực sự của nó.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,025,862
Số người trực tuyến: