Vị tu sĩ viết bài trên Blog | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Vị tu sĩ viết bài trên Blog

7
05/03/2010 - 00:00

(Ảnh: Pháp Vương Gyalwang Drukpa (người đứng bên trái) thả bóng bay kêu gọi Bảo vệ Môi trường để bắt đầu cho chuyến hành hương Yatra)

Pháp Vương Gyalwang Drukpa, vị lãnh đạo tối cao của dòng Truyền Thừa Drukpa, là một tăng sĩ hiện đại. Ngài viết bài trên blog, có mặt trên các mạng lưới thông tin mang tính xã hội, đồng thời Ngài cũng tin rằng, “Đây là lúc phải hành động. Chỉ thuần túy ngồi tư duy thiền định sẽ không còn mang lại nhiều lợi ích”. Thực hiện chuyến hành hương triều bái thánh địa ‘pad yatra’ kéo dài một tháng khởi hành từ Manali vào ngày 23 tháng Năm và kết thúc hành trình tại Ladakh vào khoảng thời gian của Lễ hội Hemis vào ngày mồng 3 tháng Bảy, Đức Gyalwang Drukpa đang nỗ lực tận dụng cơ hội này để truyền đạt rộng rãi nhận thức tới mọi người về điều kiện sống khó khăn của người dân Ladakh. Với mỗi km của hành trình yatra được thực hiện với mục đích gây quĩ trên phạm vi quốc tế, mỗi km gây được khoảng 30 USD, từ đó, toàn bộ số tiền quĩ gây được sẽ được dùng để cải thiện điều kiện sinh hoạt ở Ladakh. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, hóa thân đời thứ mười hai của đấng sáng lập Truyền Thừa Drukpa, với gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười, người đã gọi chuyến hành hương này là “Bộ hành trên nóc nhà thế giới: cuộc hành trình tâm linh”, ngài đang đảm trách một sứ mệnh cao cả tổng hợp bốn vấn đề cơ bản gồm có y tế, giáo dục, môi trường và di sản. Môi trường (còn gọi là tự nhiên theo một phạm trù rộng hơn) thực sự luôn là mối quan tâm hàng đầu trong tâm từ bi của Ngài. “Chúng tôi muốn thúc giục mọi người tẩy chay túi nilon, túi nhựa. Những vật dụng này đang bóp nghẹt và hủy hoại môi trường. Chúng tôi đã cho sản xuất những túi sợi tổng hợp và sẽ phân phát chúng dọc hành trình chuyến hành hương Yatra”, Pháp vương đã nói như vậy trong buổi tuyên bố chính thức chuyến hành hương Yatra trong thành phố.

Ladakh, với tiềm năng hấp dẫn du lịch to lớn, vẫn còn khá biệt lập đối với đời sống phát triển xã hội. Cuộc hướng đạo tâm linh này đang thậm chí bắt tay cùng chính phủ để mở đường cho một cuộc sống ấm no hơn cho xứ sở này. Như lời Pháp vương bộc bạch trong cuốn tự truyện của ngài, “Tôi luôn mong muốn tiếp cận tới mọi chúng sinh và đem đến cho họ sự trợ giúp”, và ngài đang từng bước thực hiện những ước nguyện của mình bằng hành động cụ thể. Một trong số đó là sáng kiến xây dựng kiến thiết khu Tự viện Núi Druk Amitabha, một ni viện thực hiện chương trình giáo dục hiện đại cho các ni sư, Phật pháp, võ thuật, kiến thức tin học. “Ngày nay, nữ giới đang trở nên hết sức mạnh mẽ. Họ vượt trội nam giới trong cả chuyến hành hương “pad yatra” của tôi nữa, đây là một thử thách cam go vì phải thực hiện đi bộ khoảng 400 cây số trên toàn bộ chuyến hành trình”, ngài bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho phái nữ khi nói như vậy.

Và trên chuyến hành hương, ngài kết hợp với việc giáo dục người dân địa phương cách phòng ngừa những tai nạn gây ra bởi bếp lò kerosene, những tai nạn này xảy đến thường xuyên cho người dân địa phương, đa số là trẻ nhỏ.

Thời báo Ấn Độ - Ấn bản Chandigarth, 24 tháng 5 năm 2009
Jaspreet Nijher
Mạng lưới Thông tin Thời báo

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,025,290
Số người trực tuyến: